Đà Nẵng:
Đi bộ 2 km mua vé xe, người đàn ông thất vọng ra về vì chưa xe nào chạy
(Dân trí) - Khi nghe thông tin hoạt động vận tải đường bộ liên tỉnh được nối lại, người đàn ông 63 tuổi đi bộ hơn 2 km từ bệnh viện đến Bến xe Trung tâm Đà Nẵng mua vé nhưng đành ra về vì chưa có xe nào chạy.



Khu vực căng tin cũng phải đóng cửa vì không có khách. Trước đó, các nhân viên của bến xe đã lau chùi sạch sẽ ghế ngồi và dán giấy giãn cách ghế (Ảnh: Nguyễn Tri).

Sau khi nghe tin xe khách liên tỉnh được hoạt động trở lại, ông Nguyễn Đức Chánh (63 tuổi, quê tỉnh Kon Tum) liền đi bộ hơn 2 km từ Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng ra Bến xe Trung tâm Đà Nẵng để mua vé. Thế nhưng, sau khi đi bộ một vòng khu vực bán vé, ông đành ra về vì nhân viên bến xe cho biết chưa có nhà xe nào hoạt động trở lại (Ảnh: Nguyễn Tri).


Nhà xe Quỳnh Hằng (chạy tuyến Hà Tĩnh - Đà Nẵng) cho biết nhà xe bắt đầu hoạt động trở lại từ ngày hôm qua (13/10) nhưng chủ yếu chở hàng hóa. "Yêu cầu tài xế phải chích 2 mũi tiêm vaccine khiến nhà xe chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Thời gian này cũng không có khách nào đi. Khi nào dịch bệnh được kiểm soát hoàn toàn may ra người dân mới dám đi lại", đại diện nhà xe cho biết (Ảnh: Nguyễn Tri).


