“Đây là tiếng loa khuyến học bản Đồng Lơi...”

(Dân trí) - Mới 7 giờ tối, xã Thanh Lương (huyện Văn Chấn, Yên Bái) đã yên ắng lạ thường. Các dàn âm thanh lớn, karaoke, đám hội hè, máy xay xát… tạm thời dừng lại. Trước đó vài phút, một giọng đọc thô ráp của người trưởng bản kiêm phát thanh viên vang lên...

Giọng đọc vang lên trên hệ thống loa truyền thanh xã với nội dung: “Đây là tiếng loa khuyến học thôn bản Đồng Lơi, đã đến giờ học bài. Xin mời tất cả các cháu học sinh ngồi vào bàn học tập. Đề nghị các gia đình và cộng đồng dân cư không mở loa, đài, ti vi, karaoke to để tạo điều kiện không gian yên tĩnh cho các cháu học bài”.
 
Lời lẽ giản dị truyền trong không gian tưởng chỉ là gió thoảng nhưng vô cùng thuyết phục, mọi gia đình đều chấp hành nghiêm, dành không gian yên tĩnh cho việc học tập của con trẻ.
 
Đây là sáng kiến giúp chăm lo việc học cho con cháu, trong nỗ lực giúp dân thoát nghèo của chính quyền xã Thanh Lương.


“Đây là tiếng loa khuyến học bản Đồng Lơi...”

Trước 7 giờ tối, người trưởng bản Đồng Lơi - Bùi Văn Dũng sửa soạn thiết bị truyền thanh bắt đầu "lên sóng".

“Đây là tiếng loa khuyến học bản Đồng Lơi...”

Đã quá quen thuộc, anh đọc không cần văn bản, nội dung được ngắn gọn được lặp lại 3 lần trên hệ thống truyền thanh của bản.

“Đây là tiếng loa khuyến học bản Đồng Lơi...”

Xã Thanh Lương được xem như cái nôi của điệu xòe Thái, bản sắc văn hóa sâu đậm khiến họ rất yêu ca hát, vì thế nhà nào cũng có một dàn máy karaoke để phục vụ khách. Trong ảnh là đoàn kiểm tra bắt đầu soi đèn đi đến từng nhà kiểm tra sau khi tiếng loa khuyến học được phát đi.

“Đây là tiếng loa khuyến học bản Đồng Lơi...”

Trẻ nhỏ đã vào bàn học bài. Thời gian quy định các hộ dân giữ yên lặng cho việc học bắt đầu từ 19 giờ đối với mùa hè, 19 giờ 30 vào mùa đông.

“Đây là tiếng loa khuyến học bản Đồng Lơi...”

Đoàn kiểm tra đang trao đổi với gia đình về cách cải thiện nguồn sáng cho các cháu học tập tại một hộ dân. Trong thời gian này, các phương tiện giải trí phát ra âm thanh phải được giảm tối tối đa, kể cả máy xay xát, máy cưa... cũng phải ngừng hoạt động.

“Đây là tiếng loa khuyến học bản Đồng Lơi...”

Đoàn kiểm tra gồm: Chủ tịch xã Thanh Lương Trịnh Xuân Thành; Chủ tịch UBMT Tổ quốc; Trưởng bản; Bí thư chi bộ thôn.

Chị Vi Thị Viết, dân tộc Thái đang tắt ti vi để các con học bài.

Chị Vi Thị Viết, dân tộc Thái đang tắt ti vi để các con học bài.

Chị Vi Thị Viết, dân tộc Thái đang tắt ti vi để các con học bài.

Đây là gia đình anh Bùi Văn Thắng, người Mường, có 2 con đang học cấp III đang học bài với 2 bàn học tập riêng biệt.

Các con của anh Thắng đều học giỏi, các bằng khen về học tập được anh treo trang trọng quanh nhà.

Các con của anh Thắng đều học giỏi, các bằng khen về học tập được anh treo trang trọng quanh nhà.

Các con của anh Thắng đều học giỏi, các bằng khen về học tập được anh treo trang trọng quanh nhà.

Theo Chủ tịch xã Trịnh Xuân Thành, đây là sáng kiến giúp dân thoát nghèo khi Thanh Lương là xã có đất nông nghiệp bình quân đầu người thấp nhất huyện, kinh tế chủ yếu là cây ngô, cây lúa.


Hữu Nghị