Lễ hội chọi trâu xứ Nghệ:

Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng

(Dân trí) - Sau lễ hội, trâu thắng hay thua đều được xả thịt để khán giả thụ lộc. Giá bán từ 100-300.000 đồng/kg, tùy loại. Riêng chú trâu vô địch, thịt có giá 550.000-1 triệu đồng/kg; đầu trâu được ra giá 25 triệu đồng và quả tim quả cảm được bán với giá 5 triệu đồng.

Sáng nay (13/9) tại sân vận động xã Nghi Thái (huyện Nghi Lộc, Nghệ An) tiếp tục diễn ra những trận đấu cuối cùng, những trận đấu quyết định để xác định chú trâu nào giành chức vô địch trong cuộc thi chọi trâu xã Nghi Thái lần đầu tiên được tổ chức ở quy mô cấp lễ hội. Bất chấp mưa lớn, sân vận động nêm chật cứng người. Rút kinh nghiệm của buổi thi đấu vòng loại, hàng nghìn khán giả có mặt tại sân vận động từ rất sớm để chọn một vị trí xem chọi trâu thuận lợi nhất. Đến 7h, xung quanh sới chọi không còn một chỗ trống.

Tỉnh lộ 538 Vinh - Cửa Hội tắc đường kéo dài bởi lượng khán giả đổ về đây ngày càng đông. Trong khi người hâm mộ méo mặt tìm một chỗ gửi xe và một vị trí để xem các trận đấu giữa các ông “đầu cơ nghiệp” thì các hộ dân gần khu vực trường thi đấu vớ bẫm. Hàng loạt điểm trông giữ xe máy, ô tô mọc lên san sát với giá 10.000 đồng/xe máy, 40.000 đồng/ô tô (mặc dù trước đó  BTC đã khống chế giá vé xe máy là 5.000 đồng, ô tô 10.000 đồng) nhưng hàng trăm người hâm mộ không thể tìm được một chỗ để gửi xe bởi các bãi giữ xe đều quá tải.

Bên ngoài sân đấu, 8 chú trâu đã vượt qua vòng loại được chăm sóc kỹ càng để chuẩn bị cho các trận đấu một mất một còn. Anh Nguyễn Bá Thanh - chủ nhân của chú trâu số 19 - không khỏi tự hào khi trâu chiến của mình đã hạ gục đối thủ chỉ trong vòng 15 giây bằng cú “hổ lao” trong vòng loại ngày hôm qua. Thế nhưng anh cũng hết sức lo lắng: “Trong trận đấu sáng qua, cú lao trực diện khiến đối thủ tử trận thì trâu của tôi cũng gặp phải một số trở ngại vì cặp sừng của nó bị ê. Suốt từ chiều qua đến giờ chúng tôi đã chăm sóc nó với một chế độ đặc biệt hy vọng để sáng nay nó xung trận trong một thể lực sung mãn nhất”.

Gần đó, trâu số 12 cũng đang được ông Vương Đình Bắc xoa nắn các chân, vai. Con trâu này có thế mạnh ở những cú ghì rồi bất ngờ hất sừng móc mắt đối thủ. Sau các trận đầu vòng loại, các chú trâu thắng cuộc được chăm sóc với chế độ đặc biệt với món khoái khẩu và mật mía, nước chè xanh, mít và chuối để mau lại sức.

Sau trận đấu vòng loại, chủ nhân của các chú trâu đã phần nào hiểu rõ thế mạnh cũng như đặc tính của từng đối thủ bởi vậy họ đều đã có những đấu pháp của riêng mình nhằm phá những đòn nguy hiểm của đối thủ cũng như phát huy triệt để thế mạnh của trâu mình.

Khi được dắt vào khu vực trường đấu, các chú trâu mắt đỏ ngầu, chân cào cào xuống đất, sừng vểnh lên nghe ngóng như sẵn sàng ăn thua đủ với đối thủ. Để “hãm” bớt máu nóng của các chú trâu, BTC yêu cầu đội trọng tài phải bịt mắt trâu lại trước khi dắt trâu vào khu vực thi đấu. Để trận đấu thêm phần quyết liệt, BTC yêu cầu các chủ trâu dắt trâu lại gần trung tâm trường đấu thay vì thả trâu ở hai bên sân. Bởi vậy, hai chú trâu chiến không lao trực diện và dễ dàng hạ nốc-ao đối thủ mà phải thủ thế, lựa chọn thời cơ thích hợp để ra đòn. Các trận đấu hầu như phải giằng co nhau khá lâu mới có thể xác định được người thắng cuộc.

Hàng ngàn khán giả như nín lặng khi mỗi con trâu thủ thế rồi bỗng reo hò phấn khích khi một chú trâu ra đòn. Sân vận động như vỡ òa khi trận đấu xác định được kẻ chiến thắng. Ban tổ chức phải hết sức vất vả trong việc vãn hồi trật tự và bảo đảm an toàn cho người xem.

8 trận đấu của vòng chung kết thực sự là những trận đấu mãn nhãn. Trận đấu được đánh giá hay nhất giải thuộc về trận đấu bán kết 2 diễn ra giữa trâu số 08 của ông Hoàng Văn Công và trâu số 09 của ông Lương Văn Đạo. Sau khi được thả vào sân, hai chú trâu phải mất gần 2 phút thăm dò đối thủ rồi bất ngờ ra đòn đẩy trâu 09 về phía tường rào. Sau hơn 10 phút giằng co quyết liệt, cả hai con trâu đều vận dụng tất cả mọi ngón đòn của mình nhưng đều bị đối thủ hóa giải thành công. Bất gờ, trâu số 09 ghì chặt đối thủ xuống đất, số 08 không chịu bỏ cuộc một cách dễ dàng liền vùng lên tấn công. Hai con trâu đầm đìa máu ở cổ, mũi nhưng vẫn kiên cường chống trả quyết liệt các ngón đòn của đối thủ.

Trận đấu giằng co quyết liệt kéo dài kỷ lục với gần 25 phút bất phân thắng bại. Sau 1 pha đánh cổ, móc mắt trâu 09 bất ngờ thủ thế rồi tung ra đòn quyết định vào yết hầu khiến trâu 08 bỏ chạy. Khán giả phấn khích tột độ, xô gãy hàng rào bảo vệ khiến lực lượng chức năng gồm 30 công an huyện Nghi Lộc, 16 công an xã Nghi Thái và 13 dân quân tự vệ phải chật vật mới vãn hồi được trật tự.

Trận chung kết được chờ đợi nhất đã xác định là cuộc quyết đầu giữa 2 chú trâu mạnh nhất giải: trâu số 09 và trâu số 36. Trong trận bán kết 1 trước đó, trâu số 36 đã hạ nốc-ao đối thủ bằng một đòn hổ lao. Bởi vậy nó hết sức phấn khích. Trâu 09 mặc dù đã quá mệt và bị thương nặng sau trận bán kết vừa qua nhưng không chịu lùi bước. Tuy nhiên với lợi thế là những đòn hổ lao, độ lỳ và những miếng đòn độc đáo cùng sức cầm cự lâu dài, đặc biệt với cặp chân sừng vững chắc với những cú móc hầu đối phương, trâu 36 chỉ cần 2 phút xông trận đã khiến trâu 09 bỏ chạy thục mạng.

Cả sân vận động với hơn 1,5 vạn khán giả vỡ tung. Khán giả ào vào sân chúc mừng chú trâu giành chức vô địch và chủ nhân của nó. Ông Đặng Văn Ngọc (xóm Thái Lộc, xã Nghi Thái, Nghi Lộc, Nghệ An) - chủ nhân của chú trâu 36 cho biết: "Đây là giống trâu được tôi mua về từ huyện miền núi Nghĩa Đàn với giá 50 triệu đồng. Sau 3 năm huấn luyện, năm nay tôi chọn nó ra thi đấu với tin tưởng tuyệt đối và nó sẽ giành chức vô địch. Và sự thực nó đã làm được điều mà tôi kỳ vọng".

Với chức vô địch này, ông Đặng Văn Ngọc được nhận phần thưởng trị giá 15 triệu đồng, chủ nhân của chú trâu số 09 giành giải thưởng 10 triệu đồng. Hai chú trâu giành giải ba được 7 triệu đồng. Thế nhưng đối với những ông chủ trâu này phần thưởng chỉ là thứ yếu. Cái quan trọng đối với họ là tinh thần thượng võ và ý chí quyết tâm sắt đá, sự kiên cường và thông minh mà mình đã gửi gắm trong mỗi chú trâu chọi.

Sau lễ hội, trâu thắng hay trâu thua đều được xả thịt để khán giả thụ lộc với mong muốn làm ăn thuận lợi, may mắn, mùa màng bội thu. Giá mỗi kg thịt trâu được bán với mức từ 100-300.000 đồng tùy loại. Riêng chú trâu vô địch được bán với giá từ 550.000 - 1 triệu đồng/kg. Đầu trâu thắng cuộc được ra giá 25 triệu đồng và quả tim quả cảm của nó được bán với giá 5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Trọng Tứ - Phó Chủ tịch UBND xã Nghi Thái, Trưởng ban tổ chức lễ hội chọi trâu cho biết: "Từ sự thành công của lễ hội lần đầu tiên này chúng tôi chắc chắn một điều, lễ hội chọi trâu xã Nghi Thái sẽ được tổ chức thường niên. Mặc dù là giải đấu có tuổi đời trẻ nhất nhưng chúng tôi tin đây sẽ là giải đấu hấp dẫn, kịch tính trong hệ thống các lễ hội chọi trâu của cả nước".

Một số hình ảnh tại vòng chung kết Lễ hội chọi trâu xã Nghi Thái năm 2011:
Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng - 1
Quyết đấu

 

Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng - 2
Gần 1,5 vạn khán giả đội mưa đến cổ vũ
Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng - 3
Biển người nín thở theo dõi những trận đấu của các ông "đầu cơ nghiệp"
Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng - 4
Kẻ chiến thắng luôn là kẻ mạnh
Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng - 5
Tận dụng mọi cách để theo dõi được các trận đấu

Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng - 6

Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng - 7
Những đòn đánh cánh
 
Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng - 8
Dồn đối thủ đến tường rào
 
Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng - 9
"Nhà vô địch" trong vòng vây người hâm mộ
Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng - 10
... Và được đưa đi diễu hành khắp nơi sau trận thắng giòn dã
Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng - 11
Trâu vô địch được tắm táp sạch sẽ trước khi xả thịt cho dân làng hưởng lộc
Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng - 12
Người dân phải mua thịt bằng phiếu
Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng - 13
Mỗi kg thịt trâu bại trận giá tối đa 300.000 đồng trong khi đó thịt của trâu vô địch có giá ngót 1 triệu đồng/kg
Đầu và tim trâu vô địch giá 30 triệu đồng - 14
Hàng lá lốt cũng sẵn sàng phục vụ người dân.
 
Hoàng Lam