1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

TPHCM:

Đau thương ngày về của cô gái bị điện giật chết

(Dân trí) - Sáng ngày 14/4, hàng trăm công nhân, bạn bè, bạn học và người thân… đã đến nhà tang lễ Bệnh viện An Bình tiễn đưa vong linh cô gái Hoàng Thị Thanh Truyền (22 tuổi) - nạn nhân bị điện giật chết trên đường con đường ngập sau cơn mưa lớn ở TPHCM.

Cái chết thương tâm

 

Vào lúc 7h30 ngày 13/4, sau cơn mưa kéo dài, khắp các đường phố Sài Gòn ngập lai láng nước. Tại trụ điện trung thế số 37-39, đường Âu Cơ (phường Tân Thành, Tân Phú, TPHCM, do điện lực Tân Phú quản lý), một đầu dây điện đứt rơi xuống đường. Lúc này, hàng trăm người đi đường phát hiện đã vứt bỏ xe máy chạy thoát thân lên vỉa hè.

 

Lúc này, chị Hoàng Thị Thanh Truyền (22 tuổi, sinh viên thực tập của công ty Kềm Nghĩa), đi xe Ware biển số 50T2 - 4830 bị điện giật ngã xuống đường. Chị Truyền cố bò lên vỉa hè để tránh bị nhiễu điện. Một chiếc xe buýt chạy ngang qua làm cho nước dạt lên vỉa hè và chị Truyền bị điện giật cháy và chết ngay tại chỗ. Trong khi ngọn lửa bốc cháy, Truyền cố gắng kêu “Cứu…”, nhưng mọi người đành bất lực đứng nhìn.

 

Sáng ngày 14/4, hàng trăm công nhân, bạn bè và người thân đã không nén được dòng nước mắt cứ tuôn rơi khi đứng trước quan tài cô gái vừa bước qua tuổi 22.

 

Túc trực bên quan tài là Hoàng Trần Duy (25 tuổi, anh trai của Truyền). Duy cho biết, sáng ngày 13/4, khi anh đang lái xe cho một công ty ở Bình Dương trên đường chuyển hàng đến Đồng Nai thì nghe hung tin. Duy liền tức tốc lên TPHCM thăm em. Nhưng có ngờ đâu, em gái mình đã vĩnh viễn ra đi. “Đau đớn lắm, nhưng phải ráng gắng gượng để đủ bình tĩnh lo hậu sự cho em. Tôi đã điện về nhà thông báo cho gia đình biết. Mẹ tôi khóc ngất. Còn ba và bác tôi đã tức tốc vào đến Sài Gòn sáng nay”.   
 
Đau thương ngày về của cô gái bị điện giật chết - 1

Người thân ôm di ảnh Truyền về quê.

 

Ước mơ còn dang dở của cô công nhân

 

Rời vùng quê nghèo ở làng Vạn Trung, xã An Hảo, huyện Hoài An, tỉnh Bình Định, cô gái Hoàng Thị Thanh Truyền khăn gói vào Sài Gòn để nuôi giấc mơ trên giảng đường Đại học.

 

Những ngày còn chập chững giữa phố xá đông người, Truyền đã ở nhờ nhà của người cô họ Hoàng Thị Mãng. Cô Mãng cho biết: “Hằng ngày, sau những giờ ôn thi, Truyền phụ giúp tôi bán quán cơm. Nó ngoan hiền và chăm chỉ lắm”. Năm 2006, thi trượt Đại học, Truyền xin vào làm công nhân cho Công ty cổ phần Kềm Nghĩa.

 

Từ khi có công việc làm ổn định, Truyền xin cô ra ở trọ cho tiện trong việc làm. 3 năm làm ở đây, từ bạn bè, công nhân đến quản đốc công ty ai cũng quý mến, yêu thương truyền. “Truyền là cô gái sống được lòng mọi người. Không hề cãi vã hay gây điều tiếng gì trong công ty. Cô ấy không những chăm chỉ mà còn hết sức nhã nhặn, giúp đỡ mọi người”, anh Trần Văn Hương - Công nhân kỹ thuật Kềm Nghĩa tâm sự.

 

Sáng ngày 14/4, Điện lực Tân Phú đã hỗ trợ gia đình nạn nhân 50 triệu đồng, Công ty Kềm Nghĩa cũng đã hỗ trợ ban đầu 29 triệu đồng để gia đình lo hậu sự cho Truyền. Ngoài ra, các công nhân, bạn bè của Truyền cũng đang quyên góp, hỗ trợ cho người bạn, đồng nghiệp xấu số của mình. 

Anh Trần Đình Tá - Quản đốc sản xuất Công ty Kềm Nghĩa cho biết: “Truyền vào công ty làm ở bộ phận sản xuất. Sau những giờ làm việc, em tranh thủ thi và đi học thêm nâng cao kiến thức. Thấy em chăm chỉ trong công việc, lại chịu khó đi học thêm, chúng tôi cũng tạo điều kiện về thời gian cho em đi học, và sắp xếp cho em sang làm thống kê, ghi chép sổ sách cho phù hợp với chuyên ngành”.

 

Hằng ngày, sau công việc ở nhà xưởng trên tận huyện Củ Chi, Truyền lại về quận Gò vấp để học lớp kế toán.

 

“Tội nghiệp, nó làm để tiền dành dụm đi học và gửi về quê lo cho đứa em gái đang học lớp 11. Có bữa đi làm về muộn, nó phải nhịn đói đi học” - Cô Mãng nức nở.

 

Trước khi tốt nghiệp, Truyền được nhà trường phân bổ đi thực tập. Truyền lại xin về thực tập ngay tại trụ sở chính của công ty mình đang làm.

 

Sáng ngày 13/4, là ngày đầu tiên Truyền về trụ sở chính trên đường Lạc Long Quân (quận Tân Bình) để thực tập kế toán. Thế nhưng, còn một quãng đường ngắn nữa là đến công ty thì Truyền gặp nạn.

 

Đỗ Thị Yến Vinh - bạn thân của Truyền nức nở: “Truyền chăm chỉ và chịu khó học nên ai cũng gần gũi. Mới hôm trước, Truyền còn lên em mượn cuốn báo cáo về tham khảo để đi thực tập. Vậy mà…”.

 
Đau thương ngày về của cô gái bị điện giật chết - 2

Rất đông người thân, bạn bè, đồng nghiệp đã tới tiễn đưa vong linh cô gái trẻ xấu số.
 

Ngày về của cô công nhân

 

Giữa hàng trăm công nhân mặc áo xanh đồng phục của công ty, chúng tôi thấy có một chàng trai mặc áo trắng, lặng lẽ phía sau mọi người. Anh quản đốc chỉ cho chúng tôi biết đó là Trần Nam Thi - người yêu của Truyền.

 

Trong thời gian làm việc tại công ty, Truyền đã được anh em công nhân nhiệt tình giúp đỡ, trong đó có Thi. Trong công việc, họ nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ nhau, và giữa hai người đã nảy sinh tình cảm.

 

Yêu nhau đã 2 năm qua, họ động viên nhau ráng học và làm, xong rồi mới tính chuyện tương lai. Mới đây, Thi đã đưa Truyền về ra mắt gia đình và dự định tháng 6/2009 sẽ dạm hỏi. Khi biết tin Truyền bị nạn, anh trai và mẹ Thi cũng đã đến thăm viếng người con gái xấu số.

 

Đứng bên quan tài con gái, ông Hoàng Duy Linh - cha của Truyền đã bật khóc. Vẻ mặt khắc khổ và những nếp nhăn hằn lên vầng trán cùa người cha. Ông Linh cho biết: “Truyền lúc nào cũng lo cho gia đình. Hai anh em nó đi làm, dành dụm tiền gửi về phụ giúp ba mẹ lo cho em ăn học. Chúng còn dự định để dành tiền về sửa lại căn nhà. Vậy mà…”.

 

Đúng 12 giờ trưa, chiếc xe tang đưa linh cữu của Truyền từ từ chuyển bánh rời nhà tang lễ An Bình để về Bình Định. Người thân đã mang cả bao tải đựng toàn sách vở của Truyền theo về.

 

Đi sau, là công nhân, bạn bè của Truyền. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, hàng trăm công nhân lặng lẽ giữa phố xá ồn ào. 

 

Công Quang