1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ sập lò gạch ở Châu Can - Hà Tây:

Đau lòng những người ở lại

(Dân trí) - Cuộc sống của những gia đình có người thân bị nạn trong vụ sập lò gạch xảy ra ở thôn Cổ Châu, xã Châu Can, huyện Phú Xuyên, hôm 7/1, vốn nghèo, giờ lại càng mịt mùng hơn...

Giữa những tiếng khóc như xé lòng, chiếc xe tang mang thi hài chị Nguyễn Thị Lấn lặng lẽ lăn bánh. Tiếng gào khóc thảm thiết của 2 đứa con gái chị Lấn khiến những người đến chia buồn không khỏi thương cảm.

Đứa con gái lớn cố kéo chiếc xe tang đi chậm lại, nức nở: “Các bác, các cô, các chú đừng để mẹ cháu đi…”. Đứa con gái thứ hai tóc tai bơ phờ, giọng đã khản đặc, đập tay liên tục vào chiếc quan tài: “Mẹ ơi! Mẹ dậy đi. Mẹ đừng ngủ mãi như thế! Chúng con mong mẹ lắm!...”. Cậu con trai út mới 4 tuổi, ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thỉnh thoảng lại ngẩng lên hỏi bà nội: “Bà ơi! Sao mấy hôm nay mẹ cháu không về?”.

Người bà năm nay đã gần tám mươi tuổi, chứng kiến cảnh đầu bạc khóc đầu xanh mà không cầm được nước mắt. Bà Trĩ thao thao kể, mấy hôm trước con dâu bà vẫn còn nấu cơm cho cả nhà, còn gắp thức ăn cho bà... “Ba đứa cháu của tôi giờ mồ côi. Tôi mất đi người con dâu hiếu thảo”, bà Trĩ ngậm ngùi.

Không riêng gì chị Lấn, Châu Can còn khóc thương chị Loan, chị Thi, chị Nền, chị Tập. Còn nạn nhân thứ 6, chị Nguyễn Thị Mai (31 tuổi) là người của xã Đại Xuyên.

Chị Mai là người cuối cùng được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Gia đình chị có hoàn cảnh rất khó khăn, chồng chị bị tật từ nhỏ, sức khoẻ yếu. Cuộc sống của cả gia đình đè nặng lên vai chị. Hôm nghe tin chị bị nạn, chồng chị chạy vội ra chỗ chị nằm, nhìn thấy thi thể chị dập nát, anh đã ngất lịm, nằm li bì ở trạm xá 2 ngày chưa tỉnh.

Hai đứa nhỏ nhà chị, đứa lớn mới 9 tuổi, đứa nhỏ 7 tuổi, đến hôm nay vẫn chưa tin là đã vĩnh viễn mất mẹ.

Ánh hoàng hôn của một ngày buồn đã dần khép lại. Đâu đó trong các gia đình nạn nhân vẳng tiếng khóc ai oán. Những đứa trẻ nhớ hơi mẹ không ngủ, ngằn ngặt khóc hờn...

Trần Hưng