Nghệ An:

Đau đớn tìm kiếm hai mẹ con nghi nhảy cầu vì cùng quẫn

(Dân trí) - Sáng 28/3, gia đình và chính quyền địa phương vẫn chưa nhận được thông tin gì về mẹ con chị Đ.T.S (SN 1970, không phải chị T. như tin ban đầu) đang mất tích, nghi đã nhảy cầu tự vẫn.

Bàn thờ và di ảnh gia đình lập cho hai mẹ con chị S.

Bàn thờ và di ảnh gia đình lập cho hai mẹ con chị S.
Bàn thờ và di ảnh gia đình lập cho hai mẹ con chị S.
Sáng ngày 28/3, chúng tôi tìm về gia đình ông Đặng Đình Thông (SN 1964, trú xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) khi không khí tang thương đang bao trùm căn nhà nhỏ nằm sát đê sông Lam. Hai di ảnh của mẹ con chị S. đặt ngay ngắn đằng sau lư hương nghi ngút khói trên bàn thờ được lập vội

Đã hai ngày trôi qua, tin tức về mẹ con chị Đ.T.S và cháu Đ.V.T (vợ, con ông Thông) vẫn bặt vô âm tín. Từ lúc nhận thông tin báo thấy đồ đạc, vật dụng cá nhân của hai mẹ con trên cầu Bến Thủy đến nay, do chưa tìm thấy hai người nên gia đình vẫn cho rằng cả ngày đã nhảy cầu tự vẫn.

Trước đó, sáng 26/3, chị S. dẫn con trai ra bắt xe buýt nói là lên thăm con gái và cháu ngoại. Buổi chiều, ông Thông điện hỏi thì hai mẹ con bảo đang trên đường bắt xe về. “Lúc đó khoảng 17h chiều, tôi gọi hỏi mẹ con có về không thì nghe nói là đang về gần đến nhà rồi. Mãi đến hơn 20h không thấy hai mẹ con họ về, nghĩ có chuyện nên gọi lại thì không ai nghe máy cả”, ông Thông nhớ lại.

Ông Thông khóc ngất từ lúc tìm được đồ dùng của vợ con trên cầu
Ông Thông khóc ngất từ lúc tìm được đồ dùng của vợ con trên cầu

Khoảng 22h30 phút tối 26/3, người thân chị S. bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ máy chị S., đầu dây bên kia là bảo vệ cầu Bến Thủy, báo tin phát hiện điện thoại, chứng minh nhân dân, 2 đôi dép, áo ấm của mẹ con chị S. trên cầu Bến Thủy.

Ngay trong đêm, người thân chị S. lập tức tổ chức tìm kiếm nhưng không có kết quả. Theo người nhà ông Thông, nguyên nhân khiến chị S. cùng con trai nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn có thể là do áp lực nợ nần và bệnh tật. Chị S. và chồng có với nhau 3 mặt con, cuộc sống 25 năm vợ chồng lúc nào cũng cơ cực. Cách đây 5 năm, con trai đầu là Đ.V.T. trong lúc chờ đi xuất khẩu lao động đã bị tai nạn giao thông gây chấn thương sọ não. Để có tiền chữa bệnh cho T., gia đình đã chạy vạy, vay mượn khắp nơi nhưng vẫn không đủ.

Bà Nguyễn Thị Vinh (mẹ chị S.) bàng hoàng trước sự việc
Bà Nguyễn Thị Vinh (mẹ chị S.) bàng hoàng trước sự việc

Sau 6 tháng chữa trị ở bệnh viện với chi phí đắt đỏ, vợ chồng chị S. đành ngậm ngùi đưa con về nhà chăm sóc, cùng với đó là số nợ hơn 200 triệu đồng vay lãi. Đứa con thứ 2 là Đặng Văn Hiếu (SN 1992) đang đi lao động ở Malaysia mới tích cóp được chút tiền gửi về cho bố mẹ trả nợ thì bị kẻ xấu trấn lột hết. Gần đây, nhiều người đến hỏi nợ khiến gia đình rơi vào túng quẫn.

Ông Đặng Hồng Liên (SN 1957, anh ruột ông Thông) tâm sự: “Vợ chồng chúng nó quanh năm quần quật bám biển, bám sông mưu sinh nuôi con ai ngờ nhiều tai họa đến thế. Chiều nay, chúng tôi đang huy động người tìm kiếm tại cầu Bến Thủy nhưng vẫn không thấy gì”.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Duy Ký - Chủ tịch UBND xã Nghi Xuân - cho biết: “Hoàn cảnh vợ chồng anh Thông, chị S. thuộc diện khó khăn. Cách đây 5 năm họ phải vay nợ để chữa chạy cho con trai nhưng không có kết quả. Hiện tại, phía chính quyền địa phương vẫn chưa nhận được trình báo của gia đình về việc mẹ con chị S. nhảy cầu tự tử. Tuy nhiên việc hai người mất liên lạc từ tối ngày 26/3 đến nay là có thật. Chúng tôi vẫn đang làm việc với gia đình để xác minh thông tin”.

D.Hòa - Nguyễn Duy