1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An:

Đào nở sớm, người trồng đào thấp thỏm lo Tết

(Dân trí) - Còn hơn 15 ngày nữa mới đến Tết Nguyên đán Giáp Ngọ nhưng trên khắp xứ Nghệ, đào rừng, đào vườn, hoa mận đã thi nhau bung nở. Đất trời bừng hơi xuân nhưng người trồng đào lại thấp thỏm lo mất Tết.

Xứ Nghệ những ngày này xen lẫn giữa cái rét cắt da thịt vẫn có những đợt nắng nhỏ khiến các vườn đào đều bung nở. Những ngày này, ngược lên các huyện miền Tây xứ Nghệ như Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn, TX Thái Hòa, Quỳ Châu… đâu đâu cũng thấy những cánh hoa đào, hoa mơ khoe sắc.
 
Theo người dân địa phương tuyến quốc lộ 48 thì vừa qua do đợt nắng ấm 2 ngày (8 và 9/1/2014) đã làm hàng loạt cây đào, mận ở mảnh đất Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp nở rộ đang làm cho người dân ở xứ sở này phấp phỏm lo tết. 

Anh Nguyễn Văn Miên ở xã Nghĩa Lộc từ lâu có vườn đào hơn 20 cây chưa năm nào bung hoa sớm. Thế nhưng năm nay, còn tận 20 ngày nữa mới đón xuân nhưng bắt đầu từ những ngày đầu tháng 1/2014 hoa đã lú nhú trên cành. Và đến ngày 8-9/1 vừa qua đợt nắng ấm xuất hiện bất ngờ đã làm vườn đào nhà anh nở gần hết mà lòng xốn xang.

Anh nói: “Đào năm nay nở sớm quá vì đợt nắng ấm 2 ngày vừa qua. Hy vọng những ngày tiếp theo này nó đừng nở nữa, chứ nở sớm quá là mất hết Tết”.

 
Dạo này năm ngoái, đào phai ở Nghĩa Lộc chưa bao giờ nở, song năm nay nó đã nở khá nhiều...

... khiến người trồng điêu đứng, thấp thỏm lo Tết.
 
... khiến người trồng điêu đứng, thấp thỏm lo Tết.
Những vườn đào nở sớm...
Cánh hoa mận nở bung trước nắng ấm.
Cánh hoa mận nở bung trước nắng ấm.
Hoa mận nở bung trong nắng ấm. 


Nguyễn Duy