Hà Tĩnh:

Đang làm rõ nghi án phó công an xã vòi tiền dân

Tiến Hiệp

(Dân trí) - Công an xã Tân Dân, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) đã nhận được đơn tố cáo phó công an xã này vòi tiền của dân và đang phối hợp với công an huyện làm rõ.

Sáng ngày 26/3, bà Nguyễn Thị Nga (SN 1975, trú huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương) có đơn phản ánh đến báo Dân trí về việc Phó trưởng công an xã Tân Dân có dấu hiệu sai phạm trong việc ép bà chi 10 triệu đồng.

Trước đó, tối 20/3, bà Nga có về quê Hà Tĩnh tổ chức buổi lễ đón bằng chứng nhận "Không gian văn hóa tâm linh" của Liên hiệp các Hội Unesco Việt Nam và dâng hương tại đền Xóm Sau (thôn Tân Mỹ, xã Tân Dân), đồng thời làm tiệc văn nghệ liên hoan với khoảng 70 người tham gia.

Đang làm rõ nghi án phó công an xã vòi tiền dân - 1

Đền Xóm Sau được tu sửa và xây dựng lại vào năm 2019.

Theo bà Nga, thời điểm trên, Thiếu tá Lê A.N. - Phó trưởng công an xã Tân Dân đã đến yêu cầu bà không tổ chức vì liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19, tránh tụ tập đông người. Tuy nhiên, sau đó vị công an này yêu cầu bà chi 10 triệu đồng mới được phép tổ chức.

"Lúc đó anh N. yêu cầu chuyển 10 triệu đồng vào tài khoản có tên L.T.H.G. nhưng chúng tôi không chuyển. Chúng tôi cũng đã tuân thủ theo quy định về công tác phòng chống dịch nên giải tán không tổ chức tiệc", bà Nga nói.

Đang làm rõ nghi án phó công an xã vòi tiền dân - 2

Hình ảnh camera ghi lại được cho là thời điểm Thiếu tá N. đến đền Xóm Sau.

Đang làm rõ nghi án phó công an xã vòi tiền dân - 3

Hình ảnh được cho là khi Thiếu tá N. "nói chuyện riêng" về việc chuyển tiền.

Cũng theo lời bà Nga, ngày 25/3, vị công an trên lại tiếp tục đến yêu cầu bà chuyển 10 triệu đồng vào số tài khoản 370215xxx của chủ tài khoản L.T.H.G.

Bà Nga sau đó đã đồng ý chuyển số tiền trên nhưng khi nhận, Thiếu tá N. không nói rõ lý do sử dụng vào việc gì.

Đang làm rõ nghi án phó công an xã vòi tiền dân - 4

Bà Nga gửi hình ảnh chứng minh đã chuyển tiền cho Thiếu tá N.

Nghi ngờ về dấu hiệu sai phạm của Thiếu tá N. khi ép chi tiền không rõ mục đích, bà Nga đã viết đơn phản ánh đến Dân trí, mong muốn được làm rõ sự việc trên.

Trước những thông tin bà Nga phản ánh, PV Dân trí đã liên hệ với Thiếu tá Lê A.N. - Phó trưởng công an xã Tân Dân và vị công an này cũng thừa nhận có việc nhận số tiền trên và cho biết đó là tiền mà bà Nga cho để uống cà phê.

"Thực chất thì bà Nga có nói gửi cho tôi tiền uống cà phê, và nói chuyển qua tài khoản nên tôi nói chuyển qua tài khoản đây cũng được", Thiếu tá N. phân trần.

Đang làm rõ nghi án phó công an xã vòi tiền dân - 5

Trụ sở Công an xã Tân Dân - nơi Thiếu tá N. đang công tác.

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với PV, Thượng úy Trần Quang Dũng - Trưởng Công an xã Tân Dân cho biết, sáng nay (26/5) đơn vị đã nhận được phản ánh và đang phối hợp với công an huyện làm rõ.

"Việc không cho phép tổ chức lễ đón nhận bằng tại đền Xóm Sau là do liên quan đến công tác phòng chống dịch. Phòng văn hóa cũng đã có công văn gửi về yêu cầu gia đình bà Nga không tổ chức đón nhận. Lúc đầu gia đình định tổ chức nhưng công an phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương tuyên truyền họ chấp hành tốt, dừng tổ chức", Thượng úy Dũng nói.

Cũng theo Thượng úy Dũng, công an không biết cũng không chỉ đạo Thiếu tá N. lấy tiền của dân. "Nếu anh N. làm như vậy thì quá sai. Bên cạnh đó người chuyển tiền cho Thiếu tá N. không biết vì lý do gì cũng không trình báo với Trưởng công an xã", ông Dũng nói.

"Việc này nếu đúng thật như thế thì quá vi phạm, chúng tôi sẽ xác minh đơn. Cái này lãnh đạo công an huyện rất quan tâm", Thượng úy Dũng nói thêm.

Vấn đề gia đình bà Nga xin phép tổ chức lễ tại đền Xóm Sau, ông Trần Đức Thắng - Chủ tịch UBND xã Tân Dân thông tin, ngôi đền trên có từ lâu đời, thời gian gần đây người dân tu sửa lại và mới được Liên hiệp các Hội Unesco Việt Nam công nhận là "Không gian văn hóa tâm linh".

"Khi có được công nhận trên, gia đình họ đã báo cáo lên chính quyền địa phương và xin phép tổ chức lễ đón nhận. Xã cũng đã báo cáo lên cấp trên và đang trong quá trình chờ hoàn tất thủ tục để bố trí đơn vị nào sẽ đứng ra tổ chức", ông Thắng nói.

Cũng theo ông Thắng, vì gia đình bà Nga cập rập về thời gian nên muốn tự tổ chức lễ đón nhận trước, nhưng khi chính quyền địa phương có ý kiến họ đã nghiêm chỉnh chấp hành và không tổ chức nữa.