Đắk Lắk:

Đàn voi rừng “quậy tưng” thị trấn có dấu hiệu bỏ đi

(Dân trí) - Sáng nay 15/12, ông Huỳnh Trung Luân, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, sau khi cơ quan chức năng tổ chức xua đuổi, đàn voi rừng hơn 20 cá thể quậy phá tại thôn 6, thị trấn Ea Súp (huyện Ea Súp, Đắk Lắk) đã có dấu hiệu bỏ đi.

Vườn quốc gia Yok Đôn được cho là thiếu thức ăn khiến voi rừng phải kéo ra khu dân cư để kiếm ăn
Vườn quốc gia Yok Đôn được cho là thiếu thức ăn khiến voi rừng phải kéo ra khu dân cư để kiếm ăn

Ông Luân cho biết, đêm qua và sáng nay, lực lượng chức năng của huyện Ea Súp và Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk không phát hiện đàn voi kéo ra thị trấn Ea Súp phá hoại như mọi hôm.

Nhiều khả năng đàn voi đã có dấu hiệu bỏ đi sau khi vấp phải sự xua đuổi quyết liệt từ người dân và lực lượng chức năng. Mặc dù vậy, ông Luân cũng cho biết, hiện đang cho lực lượng theo dõi đàn voi, bởi phạm vi hoạt động của voi hoang dã rất rộng, có thể voi bỏ đi nhưng đi chưa xa. Theo bản năng, đàn voi có thể quay lại khu vực thị trấn Ea Súp để tìm kiếm ăn.

“Đàn voi đi xa rồi nhưng đã phá hoại khoảng 12 ha hoa màu, may mắn là chưa có ngôi nhà nào bị phá”, ông Luân khẳng định.

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, vào cuối thượng tuần tháng 12, trên địa bàn thôn 6, thị trấn Ea Súp xuất hiện đàn voi hoang dã hơn 20 cá thể phá hoại hoa màu của người dân. Do đàn voi thường xuất hiện vào ban đêm nên việc xua đuổi truyền thống của người dân không hiệu quả.

Nhận được tin báo, UBND huyện Ea Súp đã chỉ đạo lực lượng công an, dân quân tự vệ phối hợp với Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk tổ chức xua đuổi đàn voi về lại rừng để tránh những hậu quả đáng tiếc ngoài ý muốn.

Viết Hảo