1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Cà Mau:

Dân hoảng loạn vì xì gaz nhà máy nước đá

Lúc 22h45 đêm 22/8, những người dân ngụ ở đường Lâm Thành Mậu, thuộc khóm 3 và 4, phường 4, TP Cà Mau đang ngủ bỗng choàng tháo chạy hoảng loạn vì mùi khí lạ xộc vào nhà.

Người dân nhanh chóng xác minh được đó là khí gaz làm lạnh từ nhà máy sản xuất nước đá của Công ty cổ phần nước đá Thịnh Lợi đóng ở khu dân cư này.

Có mặt tại hiện trường, chúng tôi ghi nhận: trong khi những dòng khí màu trắng đục đang tuôn xối xả ra từ nhà máy trên thì dưới chiều gió trên 400 người dân đang chạy tán loạn. Nhiều người vẫn còn đang mặc đồ ngủ, chạy chân không... Tiếng người hoảng loạn kêu la, vang động một góc phố.

Một giờ sau, lúc 23h30, sự cố này mới được khắc phục. Và đến trên 24h, người dân mới quay lại nhà mình trong khi mùi khí vẫn còn nồng nặc. Một vài người nôn mửa, khó thở.

Ông Nguyễn Văn Lái, 57 tuổi, số 57/3 Lâm Thành Mậu, khóm 3, phường 4, TP Cà Mau đến trưa qua vẫn còn bị đỏ mắt. Ông cứ phải lấy khăn thấm nước chặm mắt, bức xúc: "Khi nghe có mùi gaz, tôi đoán biết chuyện không lành. Nhớ lại còn con dâu và các cháu ở gần nhà máy, tôi chạy ngược lại hướng nhà máy để di tản tụi nhỏ.

Chạy được 50m, mới có nửa đường tôi không thở nổi, đành quay trở lại, xuôi hướng gió về cống Cà Mau. Nếu tôi cố chạy thêm vài chục mét ngược về hướng nhà máy nữa chắc chắn bị ngất thôi. Cái khí đó độc quá”.

Anh Trương Tuấn Hoàng, người phụ trách lưu xá thanh niên của làng trẻ em SOS Cà Mau (cạnh nhà máy nước đá bị xì gaz), kể: "Khi biết  có sự cố rò rỉ gaz, tôi đóng chặt cửa lại với suy nghĩ gaz không vào được trong nhà. Nhưng chỉ 10 phút sau mùi gaz nồng nặc. Nhờ một người bạn hàng xóm điện về thúc giục, tôi mới dắt vợ con chạy ra theo mọi người". Vợ và con anh chạy được khoảng 20m thì nôn mửa. Cả hai được đưa đi bệnh viện khám vào sáng hôm sau.

Sáng qua 23-8-2007, Sở Tài nguyên - môi trường tỉnh Cà Mau đã cho tạm đình chỉ hoạt động của nhà máy, chờ xử lý.

Theo Như Ý
Báo Tuổi trẻ