1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Dân bấn loạn vì “bí” chỗ gửi xe

(Dân trí) - Thời gian gần đây, lượng khách vào chợ Bến Thành (quận 1, TPHCM) giảm rõ rệt. Nguyên nhân chính là vì người đi chợ không có chỗ gửi xe. Không riêng gì các khu chợ, từ bệnh viện đến trung tâm thương mại, công sở, chung cư,… đều khủng hoảng bãi gửi xe.

Kể từ khi UBND TPHCM rút giấy phép bãi xe của hơn 300 bãi giữ xe lề đường ở quận 1, bà con tiểu thương chợ Bến Thành “rầu thúi ruột” vì lượng khách vào chợ giảm hẳn. Đối diện chợ có 3 điểm giữ xe nhưng chỉ là bãi “dã chiến” của nhà dân, mỗi điểm chỉ có sức chứa không quá 50 chiếc xe. Cầu nhiều, cung ít nên người giữ xe có giá lắm, họ chỉ giữ xe tay ga để có thể tăng phí dịch vụ trông giữ.

 

Thấy tôi vòng vèo một lúc vẫn chưa gửi được chiếc xe Wave cũ mèm, một chị mách nhỏ: “Cứ nói với người ta chỉ vào khoảng 15 phút là được”. Khó kiếm chỗ gửi xe nên lượng khách vào chợ giảm hẳn. Nhiều người cần quá thì phải đi hai người: 1 người vào chợ, 1 người ở ngoài trông xe; lực lượng trật tự đến thì chạy vòng vèo đâu đó một lúc. Hệ lụy của chuyện này là cảnh lộn xộn bên ngoài cổng chợ.

 

Chị Huỳnh Ngọc Văn, phụ trách Ban Quản lí chợ Bến Thành, thừa nhận: “Lượng khách giảm rõ rệt. Tôi cũng đã trình bày chuyện này lên Ủy ban quận 1. Phải có cách nào đó, không thể để tình trạng này kéo dài được”.

 

Trong khi đó, chợ Tân Định thì hoàn toàn không có bãi giữ xe riêng nào. Khi TP dẹp hết các bãi giữ xe bên lề đường thì vấn đề nơi để xe cho khách đi chợ trở nên khủng hoảng. Nhiều người bí quá bèn đưa xe sang bệnh viện quận 1 gửi, gây nên cảnh chen chúc, quá tải ở đây.

 

Không riêng các khu chợ, nhiều khách sạn “tầm cỡ” ở khu vực quận 1 cũng chịu chung số phận. Hàng chục khách sạn không có nổi một bãi giữ xe. Tấm biển thông báo hết chỗ gửi xe luôn hiện diện trước cổng khách sạn. Khách sạn Rex, Caravelle,… thường xuyên tổ chức họp báo, hội nghị, hội thảo; hàng trăm khách tham dự đều phải gửi xe tận bãi chung cư Nguyễn Siêu.

 

Bãi gửi xe của Thương xá TAX khổng lồ là thế mà vẫn không đáp ứng nổi nhu cầu quá lớn của người dân. Bãi này lại chỉ mở cửa từ 9h sáng nên cán bộ công chức hoặc khách hàng nào đến trước giờ đó phải tìm chỗ khác mà giao xe.

 

Chị Khánh Linh, một người đang khốn khổ tìm bãi gửi xe, bức xúc: “TP dẹp các bãi giữ xe lề đường mà không tính đến hàng triệu người dân đang đi làm bằng xe gắn máy hàng ngày. Chỉ biết đóng mà không biết mở, chỉ biết buộc mà không nghĩ cách tháo, nên toàn thành phố giờ như một mớ bòng bong hỗn độn. Đừng vội trách người dân không có ý thức...”.

 

Trước tình hình này, nhiều người đã tranh thủ dọn nhà, dẹp tiệm để kinh doanh bãi trông giữ xe. Một mặt bằng tương đối, thuê 2- 3 người dắt xe, vài tấm bìa cứng là đã có thể yên tâm “hốt” tiền của khách. Con đường Nguyễn Công Trứ mỗi ngày đón hàng trăm lượt người chơi chứng khoán. Giá giữ xe ở đây “tăng theo giá vàng, trung bình 5.000đ/lượt.

 

Những bãi xe này chỉ giữ xe cho khách nào vào nhanh, xe nào định gửi lâu thì nhận ngay được thông báo: hết chỗ. Ông Tân, chủ bãi giữ xe số 37 ở chợ Bến thành, thẳng thắn: “Làm ăn thời buổi này, gửi cả ngày có mà đói!”.

 

Kim Hường