1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bình Định:

Đẫm nước mắt đón thi thể nam sinh mất tích, tử vong trên sông Sài Gòn

Doãn Công

(Dân trí) - Chiều 16/2, gia đình và người dân thôn Trà Sơn, xã Tây An (huyện Tây Sơn, Bình Định) đã tiễn đưa chàng sinh viên xấu số Nguyễn Văn Nghĩa về nơi an nghỉ.

Sáng 16/2, thi thể của Nguyễn Văn Nghĩa, nam sinh viên mất tích bí ẩn sau khi xuống Bến xe Miền Đông rồi được phát hiện đã tử vong tại TPHCM, đã về với gia đình trong nỗi xót thương vô vàn của người thân và bà con.

Đẫm nước mắt đón thi thể nam sinh mất tích, tử vong trên sông Sài Gòn - 1

Bà Trần Thị Tỵ (mẹ em Nghĩa quấn khăn tang) khóc nghẹn bên quan tài con (Ảnh: Thiên Võ).

Khi chiếc xe đưa thi thể em Nguyễn Văn Nghĩa về đến nhà ở thôn Trà Sơn, xã Tây An, huyện Tây Sơn, Bình Định, hàng trăm người dân địa phương đã có mặt tại nhà của Nghĩa để chia buồn, tiễn đưa chàng trai hiền lành, nhưng bạc mệnh này.

Đẫm nước mắt đón thi thể nam sinh mất tích, tử vong trên sông Sài Gòn - 2

Ông Nguyễn Công Đoàn (cha Nghĩa) suy sụp hoàn toàn trước sự ra đi đột ngột của người con trai ngoan hiền (Ảnh: Thiên Võ).

Không khí đau thương bao trùm căn nhà nhỏ của cha mẹ Nghĩa. Ông Đoàn Văn Lâm - một người dân trong xóm xót xa: "Nghĩa là đứa rất ngoan hiền, học giỏi. Nghe tin cháu mất ai cũng xót xa".

Bà Trần Thị Ty (42 tuổi, mẹ Nghĩa), từ ngày nghe tin phát hiện thi thể Nghĩa trên sông Sài Gòn, bà Ty bị suy sụp hoàn toàn, liên tục ngất xỉu nên nhiều người phải thay nhau an ủi, chăm sóc.

Khi chiếc xe đưa thi thể con trai về nhà, bà Ty thêm một lần lại ngất lịm, lúc tỉnh lại, bà tiếp tục rơi vào trạng thái hoảng loạn, gào khóc.

Còn ông Nguyễn Công Đoàn (45 tuổi, cha Nghĩa) như người mất hồn trong lúc chờ xe đưa thi thể người con trai xấu số trở về với gia đình. Nỗi đau mất con đến tột cùng khiến người cha nghèo khóc đến khô nước mắt.

Đẫm nước mắt đón thi thể nam sinh mất tích, tử vong trên sông Sài Gòn - 3

Người dân thôn Trà Sơn xót xa trước sự ra đi đột ngột của chàng sinh viên ngoan hiền nhưng bạc mệnh (Ảnh: Thiên Võ).

Ông Nguyễn Văn Cựu (67 tuổi, ông nội của Nghĩa) nghẹn giọng: "Từ nhỏ đến giờ, cháu Nghĩa chỉ đi học rồi về nhà, chưa bao giờ la cà ngoài đường hay tụ tập, chơi bời vì cháu biết gia đình nghèo khó. Đây là lần đầu Nghĩa đi một mình vào TPHCM, cả nhà lo lắm nhưng nghĩ có chị họ trong đó. Không ngờ!".

Như Dân trí đã thông tin, nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa bị mất tích sau khi đi xe khách từ Bình Định vào TPHCM nhập học sáng 12/2.

Khi đến bến xe Miền Đông, Nghĩa được một người chạy xe ôm chở đi, sau đó mất liên lạc với gia đình.

Đến sáng 15/2, thi thể Nghĩa được phát hiện trôi trên sông Sài Gòn đoạn qua quận Bình Thạnh, TPHCM.

Chiều nay 16/2, Công an TPHCM họp báo thông tin: Có cục đá 10 kg trong ba lô của nam sinh.