Công an TPHCM: Có cục đá nặng 10 kg trong ba lô của nam sinh mất tích

Xuân Duy

(Dân trí) - Chiều 16/2, Công an TPHCM họp báo, thông tin chính thức nguyên nhân tử vong của nam sinh viên Nguyễn Văn Nghĩa (19 tuổi, quê Bình Định), thi thể được phát hiện trên sông Sài Gòn.

Công an TPHCM: Có cục đá nặng 10 kg trong ba lô của nam sinh mất tích - 1

Đại tá Lê Quang Đạo - Trưởng phòng Tham mưu Công an TPHCM - thông tin chính thức về vụ việc đang gây xôn xao dư luận (Ảnh: Xuân Duy).

Tại buổi họp báo, đại diện Công an TPHCM cho biết, sau khi nhận được thông tin về vụ nam sinh mất tích, lực lượng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Theo đó, kết quả xác định, ngày 12/2, Nghĩa từ nhà vào TPHCM để nhập học. Khi đến Bến xe Miền Đông, Nghĩa không liên lạc với người nhà mà lại thuê xe ôm tới một trường đại học tại đường D2 (quận Bình Thạnh). Sau đó nạn nhân lại đón một xe khác để đến một địa điểm khác trên đường D2.

Từ địa điểm này, nạn nhân đi bộ đến thuê phòng tại một khách sạn trên đường Ung Văn Khiêm.

Nam sinh trả phòng khách sạn lúc 3h55 ngày 13/2, sau đó đi khỏi khách sạn, mang theo ba lô, đi về phía Tân Cảng rồi rẽ vào hẻm 293 Ung Văn Khiêm.

Camera an ninh gần nhất thể hiện lúc 4h3 sáng 13/2, Nghĩa leo qua hàng rào đi ra hướng bờ sông Sài Gòn để tự tử.

Công an TPHCM: Có cục đá nặng 10 kg trong ba lô của nam sinh mất tích - 2

Thượng tá Trần Văn Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM - thông tin, kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường cho thấy đây là một vụ tự tử (Ảnh: Xuân Duy).

Quá trình khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường đã chứng minh nạn nhân tự tử.

Qua khám nghiệm tử thi, nam sinh chết do ngạt nước. Khám nghiệm hiện trường trong ba lô của nạn nhân đeo sau lưng có một cục đá xi măng nặng khoảng trên 10 kg, phù hợp với hiện trường nơi nạn nhân tự tử.

Tại hiện trường, phát hiện một điện thoại của nạn nhân. 

Về nguyên nhân dẫn đến hành động dại dột của nam sinh, đại diện Công an TPHCM cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự cùng các lực lượng và Công an quận Bình Thạnh đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Như thông tin Dân trí đã đưa, nạn nhân trong vụ việc là tân sinh viên Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, đã mất tích bí ẩn sau khi đi xe khách từ huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) vào TPHCM nhập học vào rạng sáng 12/2.

Theo hình ảnh camera, sau khi đến Bến xe Miền Đông, anh Nghĩa được một người đàn ông chạy xe ôm chở đi.

Công an TPHCM: Có cục đá nặng 10 kg trong ba lô của nam sinh mất tích - 3

Hiện trường phát hiện thi thể Nguyễn Văn Nghĩa.

Đến khoảng 5h cùng ngày, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, quê Bình Định, chị họ của Nghĩa) đến bến xe để đón nam sinh nhưng không liên lạc được với anh này.

Sau khi mất liên lạc với anh Nghĩa, đến khoảng 5h cùng ngày, chị Hồ Thị Cẩm Nhung (22 tuổi, quê Bình Định, chị họ của Nghĩa) đến bến xe để đón nam sinh nhưng không liên lạc được với anh này nên chị Nhung cùng người thân làm đơn trình báo công an, đồng thời in tờ rơi nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng.

Đến sáng 15/2, người dân phát hiện thi thể anh Nghĩa trên sông Sài Gòn (phường 13, quận Bình Thạnh) nên trình báo cơ quan chức năng.

Qua khám nghiệm, cơ quan công an ghi nhận thi thể nạn nhân không có dấu hiệu bị thương tích và không bị mất tài sản.