1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đại gia gặp "quả đắng" khi cặp kiều nữ

Dù có con ngoan, vợ đẹp nhưng nhiều đại gia vẫn tơ tưởng các bóng hồng. Dốc sức chu cấp tiền bạc, làm vui lòng người tình để rồi không ngờ chính mình lại nhận “quả đắng” từ những mối tình "ngoài vợ ngoài chồng" này.

Đại gia "nuôi con tu hú"

Đã yên bề gia thất nhưng ông K. (SN 1947, trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) vẫn có quan hệ tình cảm ngoài luồng với Trần Thu Hằng (SN 1969, trú tại phường Quảng An, quận Tây Hồ, Hà Nội), một phụ nữ khéo léo, ăn nói có duyên.

Trần Thu Hằng tại tòa (Ảnh: VietNamNet)

Trần Thu Hằng tại tòa (Ảnh: VietNamNet)

Thậm chí ông K. đã không tiếc tiền mua cho Hằng ngôi nhà tại phường Hàng Bột, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đến tháng 5/2000, Hằng bán ngôi nhà ông K. mua cho mình rồi đến thuê nhà của một gia đình ở đường Âu Cơ, phường Quảng An.

Sau đó, Hằng lừa bán ngôi nhà thuê này cho ông Nguyễn Văn C. (ở Hải Phòng) với giá 6 tỷ đồng. Tiền đã trao nhưng chờ mãi không được nhận nhà, đến ngày 24/8/2010, ông C. đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Hằng.

Tại cơ quan điều tra, Hằng một mực khai rằng, ông K. là người chủ mưu nhờ Hằng lừa bán ngôi nhà ở phố Âu Cơ cho ông C. nhằm lấy tiền kinh doanh chứng khoán. Về phần mình, ông K. không thừa nhận việc trên.

Ngược lại, ông K. tố đã bị Hằng "lừa tình". Cụ thể, sau thời gian qua lại với nhân tình, Hằng báo tin đã có thai.

Nhận tin vui, ông K. đã hết lòng chăm sóc cô nhân tình xinh đẹp và đứa con trai kháu khỉnh, ông K. đã tốn không ít tiền để chu cấp cho mẹ con Hằng. Nhưng rồi ông đau đớn khi phát hiện đứa con của Hằng không mang dòng máu của mình.

Nhiều đại gia đã “sập bẫy” người đẹp đến sạt nghiệp, thậm chí là rơi vào vòng lao lý. Vụ một đại gia người Nhật Bản vừa bị tòa án kết án tù chung thân mới đây khiến dư luận khá xôn xao khi ông “dâng” hết tài sản hơn 10 tỷ đồng cho người đẹp.

Chưa dừng lại ở đây, người đàn ông này đã lạm dụng ngân quỹ công ty chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng để chu cấp cho nhân tình.

Theo nội dung vụ án, năm 2004, Nishimura Setsuo (58 tuổi, quốc tịch Nhật Bản) đến Việt Nam làm việc cho Công ty TNHH Sanyo di Solutions Việt Nam (tỉnh Đồng Nai), giữ chức vụ Giám đốc quản trị phụ trách kế toán và nhân sự.

Từ một người đàn ông chỉ biết công việc và vợ con, sau gần một năm xa vợ, trong một lần “vô tình” gặp gỡ cô sinh viên trẻ đẹp Dương Thị Thanh Nhàn (SN 1982; ngụ huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đang làm tiếp viên cho một quán ăn ở TP HCM, Nishimura Setsuo đã “tương tư” người đẹp.

Choáng ngợp trước sự giàu có của đại gia, chẳng bao lâu Nhàn trở thành người tình và dọn đến ở cùng ông Nishimura Setsuo tại một khách sạn cao cấp ở quận 1.

Quá trình điều tra, thể hiện từ tháng 7/2008 đến tháng 9/2009, Nishimura Setsuo đã tự ý làm thủ tục rút tiền từ tài khoản và két sắt của Công ty Sanyo Việt Nam lấy số tiền 132,5 tỷ đồng và 530.000 USD.

Ông Nishimura Setsuo (Ảnh: Petrotimes)

Ông Nishimura Setsuo (Ảnh: Petrotimes)

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt của công ty, Nishimura Setsuo khai đã đưa hết cho người đẹp “mượn”. Có tiền, Nhàn vung tay mua sắm, ăn chơi. Phần lớn tiền ông đưa cho Nhàn đều bị cô nàng đưa qua Campuchia, Ma Cao để đánh bài.

Sau khi vụ việc bị công ty phát giác, tháng 4/2009, Nishimura Setsuo bỏ trốn ra nước ngoài, đến tháng 12/2009, người này quay lại Việt Nam thì bị bắt.

Kiều nữ 'đục' két gia đình chồng đại gia

Cũng như ông K. không ít người có tiền lắm của đã “ăn quả đắng” của các kiều nữ trẻ đẹp.

Người đàn ông đó là chồng của Nguyễn Thị Kiều Loan (28 tuổi, ở thị xã Phúc Yên). Anh là con trai của một cán bộ địa phương và đã phải lòng vẻ xinh đẹp, khéo léo của Loan.

Sau đám cưới linh đình, Loan chỉ việc ăn sung mặc sướng, được cả gia đình chồng quan tâm, cưng chiều.

Sáng 22/7/2012, Loan mang quần áo vào phòng của bố chồng để cất vào tủ, quay ra bỗng thấy chìa khóa két sắt của ông vẫn cắm ở đó.

Loan bấm dò mã số theo năm sinh của bố chồng thì két mở ra. Lòng tham nổi lên, Loan lấy trộm 30.000 euro rồi cất giấu tại một gia đình hàng xóm.

Sau đó, Loan dựng một vở kịch có trộm đột nhập và gia đình chồng của người đẹp hoàn toàn tin vào màn kịch do cô con dâu dựng lên.

Đến 22h30 ngày 26/7/2012, Loan đã ra cơ quan tự thú. Người phụ nữ này đã bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên phạt 7 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Sập bẫy mỹ nhân, đại gia bị cướp xe Mercedes 5 tỉ

Vào cuối tháng 12/2013, ông V. cùng ông Vũ Văn Hậu (SN 1953, quê tỉnh Hải Dương), là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ Phả Lại, đi uống nước.

Tại buổi nói chuyện, Hậu giới thiệu cô bạn gái tên là Lê Thị Huệ (37 tuổi, ở phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, Hải Dương).

Sau buổi gặp với Huệ, ông V. điện thoại cho Huệ hẹn đi uống nước. Được “người đẹp” đồng ý, ông V. một mình lái chiếc Mercedes S500 từ Hà Đông về tận tỉnh Bắc Ninh để gặp Huệ.

Ngồi uống nước một lúc, ông V. rủ Huệ vào nhà nghỉ “tâm sự”. Không ngờ, người đẹp đồng ý ngay.

Ông V. liền lái xe đưa Huệ vào một nhà nghỉ. Tuy nhiên, vừa vào nhà nghỉ được khoảng mươi phút, chưa kịp “làm gì”, ông V. hốt hoảng khi có tiếng đập cửa ầm ầm, một số thanh niên “đầu trâu mặt ngựa”, lăm lăm hung khí xông vào.

Tại đây, Vũ Văn Hậu sai Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty lập biên bản tạm giữ chiếc xe Mercedes của ông V. để thanh toán nợ nần đất đai, yêu cầu ông V. đem hơn 2 tỉ đồng đến chuộc sẽ giao xe. Không còn cách nào khác, ông V. đồng ý.

Hóa ra, Vũ Văn Hậu đã dùng Lê Thị Huệ làm "mồi câu". Mục đích của Hậu là khiến ông V. sập bẫy để đòi tiền chuộc một cách nhanh chóng.

Theo L.Lam
Vietnamnet