1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Dã tràng xe cát"

(Dân trí) - Quốc lộ 1K nối liền tỉnh Bình Dương và Đồng Nai thường xuyên có các xe tải chở đất đá chạy qua, do chất quá đầy lại không được trùm cẩn thận nên đất đá rơi rải khắp, khiến con đường ngày càng nham nhở và ô nhiễm.

Để đảm bảo vệ sinh và sự an toàn cho người tham gia giao thông, các công nhân vệ sinh phải thường xuyên quét dọn, làm sạch con đường. Nhưng công việc của họ giống như dã tràng se cát, cứ vừa quét sạch lại có xe đi qua, đất đá lại rơi xuống đầy đường.

 

Một chị công nhân tên T cho biết: “Làm ở đây cực lắm, phải hít khói bụi suốt ngày, lại không được nghỉ ngơi. Cách đây vài ngày, một chiếc xe tải chở đá của Công ty khai thác đá 3/2, do cua gấp, đá trên xe đổ xuống kéo dài hàng mét. Dù đang giờ nghỉ trưa nhưng chúng tôi vẫn phải ra quét dọn để tránh tắc đường”.

 

Một chị khác cho biết thêm: Nhiều khi đang quét đường thì xe đi qua, đất đá có khi rơi cả xuống đầu, mũ bảo hộ nhiều khi cũng không ăn thua.

 

Mỗi ngày con đường này vẫn phải hứng chịu những đợt đất đá “khổng lồ”, các công nhân vẫn phải làm việc không ngơi tay nhưng kết quả thì gần như bằng không. Biết vậy nhưng không thể không dọn, tất cả chỉ còn trông chờ vào ý thức của người tài xế xe tải mà thôi.

 

Trình Anh