1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đà Nẵng bất ngờ ngập trong biển nước

(Dân trí) - Trận mưa lớn kéo dài suốt 2 ngày qua đã nhấn chìm nhiều tuyến phố chính trong trung tâm TP Đà Nẵng. Sáng nay 4/9, nhiều người dân Đà Nẵng đi làm đã ngỡ ngàng trước giao thông hỗn loạn vì “chưa bao giờ ngập cao đến thế”.

Đà Nẵng bất ngờ ngập trong biển nước - 1
Xe máy phải nối đuôi nhau hàng một mà đi.
 
Lúc 1h sáng nay 4/9, đỉnh điểm của mưa lớn kéo dài suốt 2 ngày qua, đã khiến nhiều nhà dân trên tuyến đường Phan Thanh (phường Thạc Gián, quận Thanh Khê) bị nước ngập “tấn công”. Mưa lớn trên diện rộng cũng khiến người dân tại các phố trung tâm như Hàm Nghi, Nguyễn Văn Linh, Hoàng Diệu, Trưng Nữ Vương... cùng chung “cảnh ngộ”.
 
Đi làm buổi sáng nay, nhiều người dân TP Đà Nẵng đành phải dắt xe lội qua “sông trên phố” bởi nhiều tuyến đường đã ngập trong biển nước. Tại hai đầu các tuyến đường bị ngập, từng đoàn người xe nối đuôi nhau đứng “ngóng” nhưng chỉ ô tô mới “dám” qua còn xe máy thì buộc phải “chôn chân” vì biết chắc sẽ chết máy giữa đường.
 
Trên quốc lộ 1A đoạn qua đường Tôn Đức Thắng, lượng người qua lại rất đông vì thế rất nhiều người phải đứng chờ, rồi lần lượt từng người đi ép sát vào dải phân cách vì đây là chỗ cao nhất để có thể qua được biển nước.
 
Tại đường Hoàng Văn Thái, xe máy không thể qua được, ngay lập tức một chiếc xe tải cẩu đã có mặt tại hiện trường để chở xe máy và người qua đường với giá 5.000 đồng/người và xe. Lực lượng CSGT TP Đà Nẵng sớm nay cũng có buổi làm việc khá vất vả để phân luồng giao thông.
 
Đà Nẵng bất ngờ ngập trong biển nước - 2
Sinh viên trắng đêm cứu sách vở, máy móc, dụng cụ học tập.
 
Chị Hoàng Thanh Trúc, trú tại đường Phan Thanh cho biết: “Tôi sống ở đây đã mấy chục năm, chưa từng thấy nước ngập cao đến thế”.
 
“Không khác chi lụt, nước ngập đến tận giường ngủ, thấm ướt lưng mới ngỡ ngàng biết. Cả nhà nháo nhào kêu nhau dậy dọn dẹp thì đã muộn bởi những vật dụng kê thấp đều đã chìm trong nước. Nhưng cũng may còn kịp ngắt điện, không thì chẳng biết chuyện gì có thể xảy ra” - chị Trúc nói.
 
Tuy nhiên khốn đốn nhất phải kể đến cư dân các khu trọ sinh viên vì tác phong học tập và sinh hoạt ngay tại sàn nhà. Em Nguyễn Văn Tuấn, sinh viên ĐH Duy Tân mếu máo: “Có mỗi cái máy vi tính quý giá nhất để học tập nhưng nước ngập làm hỏng rồi. Đây là dãy trọ “cao ráo” nhất mà còn bị thế này thì không biết các bạn em ở khu khác sẽ thế nào”.
 
Trắng đêm 3/9, người dân Đà Nẵng lao đao chống ngập. Trong khi đó, theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn, mưa lớn sẽ còn tiếp tục “tấn công” miền Trung trong những ngày tới.
 
Khánh Hiền - Khánh Hồng