1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Cứu sống một nạn nhân bị chém 15 nhát man rợ

(Dân trí) - Chiều 23/9, thông tin từ Bệnh viện 121 cho biết, Khoa Cấp cứu - hồi sức của bệnh viện vừa thực hiện xong ca mổ cứu sống một người đàn ông bị chém 15 nhát trên người.

Đại tá, bác sĩ Hoàng Xuân Thục - Chủ nhiệm Khoa Cấp cứu - hồi sức - cho biết nạn nhân tên Tô Văn B. (47 tuổi, ngụ phường 7, TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng). Nạn nhân được chuyển đến bệnh viện khoảng 22h40 tối qua (22/9) trong tình trạng mất nhiều máu, nguy kịch.
 
Cứu sống một nạn nhân bị chém 15 nhát man rợ - 1
Nạn nhân đang được cấp cứu tại bệnh viện 121
 
Qua kiểm tra, các y bác sĩ phát hiện nạn nhân bị chém đến 15 nhát; trong đó có nhiều nhát sâu gây mất nhiều máu, 1 nhát chém trên đầu từ sau ra trước dài 20cm sâu đến não, 1 nhát chém ở cánh tay trái thấu tới xương gây đứt gân, mạch máu…

Bác sĩ Thục cho biết, do nạn nhân mất nhiều máu nên bệnh viện đã truyền đến 4 bịch máu và phải thực hiện nhiều kíp mổ kéo dài hơn 3 tiếng đồng mới tạm đưa nạn nhân khỏi cơn nguy kịch.

Người nhà nạn nhân cho hay, chiều ngày 22/9, như thường ngày, anh B. bày hàng ra bán bên lề QL 1A. Đến khoảng 20h, bất ngờ có 2 thanh niên đi trên xe máy chạy tới rút mã tấu chém tới tấp vào người anh Bình. Các đối tượng chỉ bỏ đi khi có nhiều người dân tới can thiệp. Vợ anh B. cho biết trước tới nay gia đình chị không có mâu thuẫn với ai nên không thể phán đoán được nguyên nhân anh bị chém man rợ.

Vụ việc đang được cơ quan công an tiến hành điều tra làm rõ.

Huỳnh Hải