Cựu sinh viên yêu cầu Đại học Kinh tế quốc dân bồi thường 44 tỷ đồng
(Dân trí) - Tại phiên tòa sáng 6/5, ông Dương Thế Hảo (66 tuổi) yêu cầu Trường Đại học Kinh tế quốc dân bồi thường thiệt hại 44 tỷ đồng do giữ bằng cử nhân và nhiều giấy tờ quan trọng của ông suốt 30 năm.
Sáng 6/5, TAND quận Hai Bà Trưng, Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm vụ ông Dương Thế Hảo (66 tuổi, trú ở quận Hoàng Mai, Hà Nội) khởi kiện Trường Đại học Kinh tế quốc dân đòi bồi thường trên 36 tỷ đồng vì bị giữ bằng cử nhân cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng suốt thời gian dài.
Đáng chú ý, tại tòa ông Hảo đã nâng mức yêu cầu bồi thường thiệt hại lên gần 44 tỷ đồng vì cho rằng nhà trường giữ bằng tốt nghiệp 25 năm, giữ hồ sơ giấy tờ 30 năm "gây nhiều tổn thất về kinh tế, tinh thần" cho ông và gia đình.

Ông Dương Thế Hảo (Ảnh: Thế Kha).
Số tiền đó được ông Hảo tính toán dựa trên những thiệt hại từ việc không làm được các thủ tục đăng ký kết hôn, khai sinh và cho con học tại các trường công ở Hà Nội.
Ông cũng không được tiếp cận công việc như ý, không được mua nhà đất, không được hưởng chế độ ưu đãi của bộ đội phục viên, không có cơ hội thăng tiến…
Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, ông Hảo còn liệt kê chi tiết các khoản yêu cầu nhà trường bồi thường về việc mất thu nhập, gây tổn thất tinh thần, uy tín danh dự, mất cơ hội tiếp tục học tập, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ, chi phí liên quan đến gửi nuôi con, xin học, hàn gắn hôn nhân gia đình...
Ông Hảo nói mình nhập ngũ, rồi phục vụ 4 năm tại Cục Kỹ thuật Quân chủng Phòng không Không quân. Sau khi ra quân năm 1981, ông thi đỗ vào Khoa kinh tế - Trường Đại học Kinh tế kế hoạch, tiền thân của Trường Đại học Kinh tế quốc dân ngày nay.
Sau khi hoàn thành khóa học vào năm 1989, ông Hảo không nhận được bằng tốt nghiệp cũng như nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng đã nộp trước đó khi nhập học. Suốt nhiều năm liền, ông tới trường đòi hồ sơ, giấy tờ nhưng đều không được đáp ứng.
Từng làm giám đốc một công ty nhưng do không có bằng đại học nên ông Hảo không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ. Cuộc sống của ông cũng gặp nhiều sóng gió, lấy vợ không thể đăng ký kết hôn, sau đó "tình nghĩa vợ chồng tan vỡ".
"Tôi đã rất nhiều lần muốn được ngồi hòa giải, đàm phán với nhà trường nhưng không được. Anh em bạn bè tôi ở trong trường rất nhiều, phải kiện ra tòa như thế này là bất đắc dĩ", ông Hảo nói.

Đại học Kinh tế quốc dân (Ảnh: Thế Kha).
Trước đây, sau 3 phiên hòa giải, nhà trường mới trả bằng tốt nghiệp đại học kèm theo hồ sơ, giấy tờ cá nhân cho ông Hảo vào năm 2019.
Sau đó, người đàn ông 66 tuổi tiếp tục khởi kiện yêu cầu Trường Đại học Kinh tế quốc dân bồi thường danh dự, thiệt hại về kinh tế và tinh thần cho việc giữ hồ sơ, giấy tờ của ông suốt thời gian dài.
Sự việc của ông Dương Thế Hảo được Dân trí phản ánh đã thu hút sự quan tâm của dư luận.