1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Cướp đêm lộng hành

(Dân trí) - Trên đường về nhà, chị Hương bị hai thanh niên chạy từ đằng sau ép sát, đấm đá túi bụi khiến chị ngã lăn xuống đường. Lập tức tên ngồi sau nhảy xuống cướp xe tẩu thoát.

Cướp đêm lộng hành - 1
Một băng cướp đêm bị công an quận 7 triệt phá.
 
Trên đây chỉ là một trong số hàng loạt vụ cướp đêm xảy ra mấy ngày qua trên  địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

 

Chị Võ Thị Thanh Hương (27 tuổi, quê Cà Mau, ngụ quận Bình Thạnh) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại, vào rạng 26/8, chị đi làm về đến trước nhà trọ của mình thì bất ngờ bị hai thanh niên lạ mặt chạy xe máy ép sát, lao vào tấn công cướp xe.

 

Trường hợp của chị Nguyễn Thị Nhã Quỳnh (26 tuổi, ngụ quận 3) cũng tương tự. Vừa điều khiển xe máy đến trước nhà số 351/56K (đường Lê Văn Sỹ, phường 13, quận 3) chị Quỳnh bị 2 tên thanh niên đi 1 xe gắn máy nắm cổ áo kéo ngã xuống đường. Cùng lúc có 2 thanh niên khác đi 1 xe gắn máy đến, tên ngồi sau xuống lấy xe của chị Quỳnh tẩu thoát (trong cốp có 6 ĐTDĐ, 1 máy ảnh, 1 ổ cứng di động 500GB, 1 triệu đồng).

 

Sau đó không lâu, anh Lê Văn Tuấn (20 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa) đi xe gắn máy chở bạn gái tên Đoàn Thúy An (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) đến cầu vượt trạm II, phường Linh Trung, quận Thủ Đức bất ngờ bị 4 thanh niên đi 2 xe gắn máy chặn đường. Một  tên xuống xe đến xin tiền, anh Tuấn chưa kịp phản ứng bị tên này đấm vào mặt rồi kéo lên xe và dùng dao bấm khống chế.

 

Một đối tượng khác lấy xe gắn máy của anh Tuấn và yêu cầu chị An ngồi lên xe. Chúng dùng mã tấu khống chế chạy xe đến vòng xoay cầu vượt Trạm II, phường Tân Phú, quận 9, nhóm đối tượng này đẩy cả 2 xuống đường cướp xe và 1 ĐTDĐ.

 

Một vụ cướp khác cũng xảy vào ra đêm 26/8 tại trước bến xe Tây Nam, Quốc Lộ 1A (phường Trung Mỹ Tây, quận 12). Nạn nhân là anh Dương Thanh Tùng (45 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú tỉnh Đồng Nai). Khi đi xe gắn máy đến điểm trên bị 2 thanh niên đi 2 xe gắn máy đến chặn đầu xe buộc anh Tùng dừng xe. Cùng lúc có, 1 đối tượng nữ đi bộ đến giật lấy chìa khóa xe của anh Tùng để xin tiền.

 

Sau khi lấy được hơn 1 trăm ngàn thì “nữ quái” này phát hiện trong túi quần anh Tùng vẫn còn khá nhiều tiền nên ra hiệu cho đồng bọn vây quanh, xé rách quần nạn nhân cướp số tiền trên 12 triệu đồng rồi lên xe bỏ chạy. Mất số tiền hàng quá lớn anh Tùng liền chạy bộ đuổi theo kéo được 1 tên đi xe gắn máy ngã xuống đường, tên này bỏ xe và lên xe đồng bọn tẩu thoát.

 

Cùng thời điểm, tại Trung tâm văn hóa quận 12, phường Trung Mỹ Tây (quận 12) anh Mai Văn Tâm (23 tuổi) và Mai Văn Quang (32 tuổi, quê Quảng Ngãi và tạm trú huyện Hóc Môn) cũng bị một nhóm đối tượng dùng côn nhị khúc tấn công buộc phải bỏ để cho bọn chúng lấy.

 

Trước sự gia tăng đột biến của nạn cướp đêm, Trung tá Trịnh Kim Sơn - đội trưởng Đội 4 thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TPHCM khuyến cáo, để đối phó với bọn tội phạm này, người dân nên tự có ý thức tự bảo vệ tài sản, tính mạng. Nên hạn chế đi vào ban đêm, nếu có việc cần phải đi nên chọn những tuyến đường sáng, nhiều người qua lại.

 

Khi gặp băng nhóm cướp giật, cần truy hô để người đi đường giúp sức. Trường hợp khi lưu thông trên đường, phát hiện đối tượng khả nghi, người dân nên trình báo cơ quan công an gần nhất để ngăn chặn kịp thời hành vi của các đối tượng. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng địa phương cũng cần khoanh vùng, bố trí tuần tra ở những khu vực thường xuyên xảy ra cướp giật.

 

Trung Kiên