1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cuộc săn lùng "chim cú" và 5.000 bánh heroin

Nhũng kẻ trong giới buôn bán hàng đen chẳng ai lạ gì Trần Văn Hợi, còn được gọi là Hợi "chim cú". Y nổi tiếng không chỉ bởi tư cách của một ông trùm cộm cán ở vùng tam giác quỷ ma túy Lào - Việt Nam - Thái Lan mà còn vang danh bởi sự liều lĩnh, táo tợn, ranh ma.

 "Trùm" của những ông trùm

Trần Văn Hợi sinh năm 1971 ở xã Hưng Xá, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An. Năm 1999, Hợi quyết định bỏ học để đi... buôn ma túy. Và như người ta nói "ngưu tầm ngưu, mã tầm mã", y tìm đến học nghề ở các tay anh chị cũng đã có một tí tiếng tăm trong vùng đất ma túy Hưng Long - Hưng Nguyên như Nguyễn Hữu Lâm (Lâm Hóa), Phạm Văn Hạnh, Nguyễn Văn Hải...

Học nghề được hơn 1 năm, tháng 11/2000, Trần Văn Hợi bắt đầu chuyến hàng tội lỗi đầu tiên của mình bằng việc mua lại của Lâm Hóa 1/2 bánh heroin, sau đó đưa cho Phạm Văn Hùng, Nguyễn Viết Luyện - những đồng đảng ở Hưng Xá, Hưng Nguyên tiêu thụ. Phạm Văn Hùng và Nguyễn Viết Luyện bị Công an Nghệ An bắt giữ, Trần Văn Hợi khăn gói trốn biệt vào Đắk Lắk.

Tại đấy, y lại tiếp tục móc nối với một số đối tượng trong giới làm ăn khác cũng đang lẩn trốn ở đây và cùng với Lâm Hóa, một tay anh chị đang lẩn trốn ở TP.HCM và Phạm Văn Hạnh ở Lâm Đồng để tiếp tục làm ăn.

Sau khi nghe tin TAND Nghệ An xử phạt Phạm Văn Hùng 20 năm tù, Nguyễn Viết Luyện 18 năm tù giam và cả hai đang thụ án tại trại giam Đông Sơn, tỉnh Quảng Bình, Trần Văn Hợi đã lên kế hoạch táo bạo: cùng với Nguyễn Hữu Lâm tìm vào trại để thăm và gặp, hòng tính kế chạy tội.

Trong vai người nhà, cả hai tìm vào trại gặp Hùng và Luyện. Trước mặt hai đàn em, Hợi hứa sẽ chăm sóc chu đáo cho gia đình cả hai bằng việc cung cấp cho mỗi gia đình 20 triệu đồng với điều kiện cả hai phải bãi nại lời khai trước đây rằng 1/2 bánh heroin ấy không phải là do Hợi đưa cho mà là mua của một đối tượng người dân tộc.

Đồng ý với kế hoạch trên, chỉ một thời gian sau, cơ quan CSĐT đã nhận được lời bãi nại của Hùng và Luyện. Chỉ chờ có thế, Trần Văn Hợi tức tốc quay về và lộ mặt kêu oan, và cơ quan CSĐT Nghệ An buộc phải báo cáo với Viện KSND tỉnh Nghệ An hủy bỏ lệnh truy nã đối với Trần Văn Hợi. Với sự ranh ma "như một con cú" nói trên, biệt danh Hợi "chim cú" gắn chặt với hắn trong giới buôn bán ma túy toàn quốc từ đó.

Tránh được tội, Hợi ở lại quê tôn sùng Lâm Hóa lên làm thủ lĩnh để tránh mọi con mắt dồn vào mình và cũng là để trả nghĩa Lâm Hóa đã đưa đường chỉ lối cho y từ những ngày còn hoạn nạn. Nhưng chỉ được một thời gian, Hợi lật mặt, bí mật thành lập một hội mới với những đệ tử thân tín như Trần Văn Hương, Nguyễn Trung Hiếu, Nguyễn Văn Xin. Đường dây vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam mới này chẳng mấy chốc đã thâu tóm và lấn át hết những cơ hội làm ăn của Lâm Hóa.

Từ năm 2001 trở đi, Hợi chủ yếu đưa heroin về các xã Hưng Xá, Hưng Long để các đệ tử biểu diễn màn gian lận bằng cách xay nhỏ các loại thuốc tân dược khác trộn vào heroin ép thành bánh để đưa vào cho Phạm Văn Hạnh và Nguyễn Văn Hải (Hải Luận) tiêu thụ ở TP.HCM. Tháng 9/2003, Công an TP.HCM với chuyên án 403H đã bắt giữ Phạm Văn Hạnh, Trần Văn Lệ (Lệ mập) và Nguyễn Văn Hải (Hải luận). Với những chứng cứ thu thập được, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM một lần nữa phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với Trần Văn Hợi.

Hợi dường như đã lường trước được mọi chuyện và chẳng phải đợi nhiều, hắn đã cao chạy xa bay sang Lào sau cái chết đầy bí ẩn của Lâm Hóa tại TP.HCM.

Những chuyến hàng tội lỗi

Sau khi trốn thoát sang Lào, Trần Văn Hợi tiếp tục móc nối với những đối tượng buôn bán ma túy lớn cũng đang lẩn trốn ở đây như Nguyễn Thị Thanh, Trần Thị Hằng, Trần Anh Toàn và những phần tử khác ở Nghệ An để tìm cách tuồn ma túy về Việt Nam.

Ngày 9/2/2004, tổ chuyên án 123L của Công an Nghệ An nhận được tin báo, Trần Văn Hợi sắp đánh hàng về Việt Nam. Một mẻ lưới đã giăng sẵn... Tay chân của Hợi ở đất Lào gồm Xổm Xạ Nít, Bun Thiềng, Chăn Khảo, Thong Chăn, Xổm Chay đi trên 2 xe ô tô, một xe loại 7 chỗ ngồi do Xổm Xạ Nít cầm lái và một xe 4 chỗ ngồi do Xổm Chay cầm lái.

Đến Vinh, Xổm Xạ Nít điện thoại cho Nguyễn Trọng Hiến (một đối tượng nằm trong đường dây) đến lấy hàng. Hiến nhận được điện thoại, chạy xe máy tới dẫn cả hai xe đến đường Tô Hiến Thành - TP Vinh để giao hàng. Đang hí hửng tưởng mọi việc đã trót lọt thì cả bọn tá hỏa khi bóng các trinh sát từ bốn phía ập tới.

Phía bên kia biên giới, Trần Văn Hợi nóng ruột liền điện thoại cho em trai là Trần Quang Hương, trú tại khối 9, phường Cửa Nam bảo gọi cho Hiến để lấy hàng. Hợi cũng dặn kỹ Hương số heroin trên là của Nguyễn Trường Thọ ở xóm 11 Hưng Long, Hưng Nguyên. Khoảng 20 giờ cùng ngày, Phạm Hồng Tịnh (người nhà của Nguyễn Trường Thọ) trên đường đi tìm Xổm Xạ Nít để lấy hàng cũng bị sa lưới. Phải mất tới gần 5 giờ đồng hồ, các trinh sát mới phát hiện được 20 bánh heroin (7 kg) được giấu rất kỹ trong thành xe phía trên bánh xe.

Ngày 9/6/2003, thêm một chuyến hàng lớn của y bị Công an Quảng Trị hốt gọn tại cửa khẩu Lao Bảo. Chiếc xe tải hiệu Hyundai của cha con Trần Đình Hoành, một trong những cầu nối đắc lực của Hợi từ Lào về Việt Nam đã bị phát giác khi đang vận chuyển 180 bánh heroin. Đây là số ma túy mà Hợi thuê cha con Hoành vận chuyển vào TP.HCM cho Nguyễn Văn Hải, Phạm Văn Hạnh, Lệ "mập", Tuấn "thỏ" để tiêu thụ.

"Chim cú" sa lưới

Từ những lời khai đã thu thập được, quyết tâm phải bắt bằng được Hợi "chim cú" ngày đêm thôi thúc các trinh sát ở Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Nghệ An. Một ngày đầu năm 2005, tin từ cơ sở báo về, Trần Văn Hợi đang có mặt tại thành phố Viên Chăn (Lào). Tổ chuyên án mang tên "Săn lùng chim cú" được lập. Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, các trinh sát được lệnh lên đường sang nước bạn Lào phá án.

Ngày 21/3/2005, ban chuyên án do đại tá Võ Trọng Thanh - Phó giám đốc Công an Nghệ An làm trưởng ban đã lên đường và ém quân tại cửa khẩu Cha Lo (Quảng Bình). Một tổ công tác 9 người do thượng tá Hồ Xuân Hòa - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về ma túy dẫn đầu nhắm hướng Viên Chăn thẳng tiến.

Một Viên Chăn rộng lớn với 4 huyện và trên 2.000 bản thực sự là một khó khăn rất lớn mà các anh gặp phải khi truy tìm tên Hợi. Bằng biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng các nơi mà "chim cú" hay lui tới, với sự giúp đỡ của công an nước bạn Lào, các trinh sát đã tìm ra nơi ẩn nấp của Hợi.

Mấy ngày sau đó, tại một khu nhà nghỉ trong vùng xuất hiện một số thanh niên mặt mũi hiền lành đến xin tá túc với lý do đi làm ăn. Phía ngoài, để tránh sự đổ máu không cần thiết, thượng tá Hồ Xuân Hòa quyết định dùng kế "điệu hổ ly sơn".

Hợi không chỉ máu buôn bán ma túy mà hắn còn có một cái thú điên cuồng khác nữa là chơi vũ khí. Trong người Hợi luôn luôn thường trực 2 khẩu súng sẵn sàng nhả đạn khi cần thiết. Trong một lần giao tranh với một băng nhóm khác, Hợi đã để mất một khẩu súng, bởi vậy y đang lùng sục để mua cho được một khẩu súng ưng ý khác.

Một ngày nọ, có một người môi giới giới thiệu cho Hợi tới một khu nhà nghỉ để mua một khẩu súng ngắn của một đôi vợ chồng muốn bán. Sau khi đã cẩn thận thăm dò, kiểm tra tin tức, ngày 28/3/2005, Hợi rời khỏi hang ổ. Đi được nửa đường, Hợi bỗng trở chứng không đi nữa và đòi về.

Bằng tất cả nghiệp vụ cần thiết nhất, không những tạo lòng tin tuyệt đối cho Hợi, các trinh sát còn dụ được Hợi giao khẩu súng trong người cho một tên đàn em giữ, một điều mà hắn chưa bao giờ làm. Ngoài ra, hắn còn được đưa lên một chiếc xe ô tô do công an bố trí sẵn để tới khu nhà nghỉ mua súng.

Tại khu nhà nghỉ, chưa kịp xem súng ống thế nào, trước mặt Hợi, những người thanh niên hiền lành tá túc tại đây bỗng ào tới. Không gây ồn ào, không cần nổ một phát súng, Trần Văn Hợi đã phải tra tay vào còng số 8 sau khi há hốc mồm kinh ngạc trước những diễn biến cực nhanh mà hắn có nằm mơ cũng không nghĩ ra. Hai tên đàn em đi cùng Hợi là Lê Thanh Hưng (SN 1978) và Nguyễn Văn Kết (SN 1976) cũng chịu thúc thủ.

Ngay sau đó, Hợi "chim cú" đã được di lý về Việt Nam để phục vụ công tác điều tra. Hắn hiểu thời huy hoàng của mình đã hết và cái gì đang chờ đợi hắn ở phía trước sau những gì mà hắn đã làm. Cho đến ngày bị bắt, Trần Văn Hợi và đồng bọn chỉ khai nhận đã thực hiện trót lọt 18 lần vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam với số lượng 550 bánh. Nhưng qua những tài liệu thu thập được từ các chuyên án đã khám phá, cộng với những lời khai của các đối tượng thì đường dây ma quỷ của Trần Văn Hợi đã vận chuyển tới hơn 5.000 bánh heroin.

Việt Dũng
Báo Thanh Niên