1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cuộc rượt đuổi lâm tặc ly kỳ ở Đà Nẵng

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ lạng lách, biết không thể chạy thoát, đối tượng giảm ga, chờ 6 xe máy của lực lượng kiểm lâm tới gần rồi bất ngờ bẻ lái, ôm cua 180 độ lao thẳng...

Màn rượt đuổi lâm tặc bắt đầu từ 21 giờ tối 18/10 tại Trạm kiểm lâm Phú Túc (xã Hòa Phú, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng).

 

Trong lúc các nhân viên kiểm lâm (KL) đang làm thủ tục kiểm tra xe chở gỗ keo tràm mang BKS 92K - 4145 và bắt đầu mở barie cho xe này đi qua thì bất ngờ trong đêm tối, một chiếc xe khách loại 12 chỗ ngồi tăng ga từ phía sau, đâm thẳng vào barie và đuôi xe chở gỗ tràm rồi phóng với tốc độ cao về hướng Đà Nẵng.

 

Nhân viên KL lập tức dùng xe máy đuổi theo và thông báo cho lực lượng Thanh niên xung kích (TNXK) xã Hòa Phú chặn tất cả mọi ngã đường trên tỉnh lộ 604.

 

Anh Lê Trí - Đội trưởng TNXK xã Hòa Phú nhận định đối tượng chỉ trốn quanh xã Hòa Phú vì đầu xe trong khi lách qua barie đã tông vào xe 92S - 4145 bị hư hỏng, không thể chạy xa và nhanh được. Quả nhiên, sau một hồi tìm kiếm, các nhân viên KL đã tìm thấy xe trong ngõ hẻm ở thôn Hòa Hải.

 

Chủ xe là một người tên là Na Y (người Cơ Tu), sau khi được thuyết phục đã đồng ý đánh xe về trụ sở UBND xã nhưng khi ra đến đường 604, đối tượng bất ngờ tăng tốc chạy thẳng về Đà Nẵng, bất chấp còi lệnh dừng xe của KL. Bắt đầu từ đây là màn rượt đuổi của 6 xe máy do các nhân viên KL điều khiển theo xe của lâm tặc.

 

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ lạng lách, đến thôn Phong Bắc 1 (phường Hòa Thọ, quận Cẩm Lệ), biết không thể chạy thoát, đối tượng giảm ga, chờ 6 xe máy của lực lượng KL tới gần rồi bất ngờ bẻ lái, ôm cua 1800 lao thẳng vào nhân viên KL, rất may là các anh tránh được, nhưng 3 TNXK xã Hòa Phú đã bị thương.

 

Sau đó, xe này lao thẳng trong đêm theo QL 14B lên xã Hòa Nhơn. 3 nhân viên KL còn lại tiếp tục dùng xe máy đuổi theo, đến cầu Giằng (thôn Túy Loan - Hòa Phong), đối tượng tiếp tục rẽ trái lên Hòa Nhơn tìm đường tháo thân, bắt buộc lực lượng KL phải dùng súng bắn thủng lốp, xe mới chịu dừng lại.

 

Qua kiểm tra, xe du lịch 12 chỗ ngồi có BKS 43K - 6599 chở 21 phách gỗ kiềng từ huyện Đông Giang (Quảng Nam) về Đà Nẵng. Lai lịch chiếc xe và đối tượng Na Y đang được lực lượng KL phối hợp với CA Hòa Vang, CA Đông Giang điều tra làm rõ. Theo ông Trần Văn Quý - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Hòa Vang, thì vụ việc có khả năng khởi tố hình sự, còn nếu xử phạt hành chính thì sẽ là mức cao nhất.       

 

Ai “bật đèn xanh” cho... phá rừng?

 

Cũng trong ngày 18/10, một diễn biến khác về nạn phá rừng ở huyện Hòa Vang đã cho thấy con số đáng giật mình: Gần 100 ha rừng đặc dụng xã Hòa Bắc gần như bị đốn hạ tan hoang. Liên tiếp trong mấy ngày gần đây, lực lượng KL huyện Hòa Vang nhận được tin báo cánh rừng nguyên sinh đầu nguồn khe Đào đang bị người dân đốn hạ ngổn ngang.

 

Từ khe Đào, đi sâu khoảng 15km đường dốc vào rừng Hòa Bắc, chúng tôi chứng kiến cảnh tượng tan hoang của gần 100 ha rừng đặc dụng bị đốn hạ. Ông Trần Văn Quý - Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Hòa Vang cho rằng đây là rừng thuộc xã Hòa Bắc quản lý, chính quyền xã muốn giao cho dân khai thác để trồng mới hay không thì Hạt không biết, nhưng tình trạng tàn phá như thế này Hạt sẽ kiên quyết xử lý.

 

Còn ông Phạm Tấn Dũng - Chủ tịch xã Hòa Bắc cho biết: “Cuối năm 2004, nhiều hộ dân nộp đơn xin giao đất để trồng rừng, xã đã chuyển các đơn này lên UBND huyện Hòa Vang xin ý kiến. Trong thời gian này, xã đã phối hợp với Lâm trường Sông Nam tiến hành đo đạc diện tích rừng mà người dân xin được cấp. Dân tự ý khai thác rừng là họ tưởng đơn của họ được chấp thuận (?)”. Có thật xã không hề hay biết việc dân tự ý phá rừng, ông Dũng khẳng định rằng xã không hề hay biết gì (?).

 

Lãnh đạo Kiểm lâm huyện, ông Trần Văn Quý khẳng định: “Theo luật, chỉ cần 1 ha rừng bị tàn phá là có thể xử lý hình sự, huống gì ở đây lại gần 100 ha rừng nguyên sinh. Nhưng cái khó là ở đây vẫn chưa ai xác định rõ xét về hiệu quả kinh tế, rừng mà dân tự ý chặt phá ở đây thuộc rừng cần khai thác để trồng mới hay là rừng nguyên sinh”.

 

Ông cũng khẳng định thêm sắp tới, Hạt kiểm lâm huyện sẽ cùng lãnh đạo huyện, xã và các ban, ngành có liên quan để làm rõ vụ việc. “Chắc chắn chúng tôi sẽ xử lý nghiêm khắc” - ông Quý khẳng định.

 

Theo Nam Cường

Tiền Phong