Long An:

Cuộc “hỗn chiến” kỳ lạ giữa công an và người dân

Công an huyện huy động lực lượng đi bắt tội phạm nhưng phải tháo chạy thảm hại vì tin rằng vợ chồng bị can có biểu hiện bệnh tâm thần. Trong khi đó, những người hàng xóm xác định đôi vợ chồng này sống hạnh phúc nhưng bị cha mẹ hai bên “mượn tay” công an cản trở hôn nhân trái luật!

Chúng tôi có mặt tại ngôi nhà số 214A1, ấp Phước Tú, xã Thanh Phú, huyện Bến Lức. Chị Huỳnh Mai Trâm, 26 tuổi, mời chúng tôi đi thẳng ra nhà sau và nói trong sợ hãi: "Vào khoảng 9 giờ sáng ngày 4/9, nghe tiếng người gọi cửa, tôi đi ra mở cổng thì hoảng hồn khi thấy có trên 10 người mặc sắc phục công an, đầu đội mũ bảo hiểm, choàng áo giáp chống đạn, tay cầm gậy. Họ đi trên một chiếc xe Jeep và mấy chiếc mô tô. Cố trấn tĩnh, tôi hỏi mấy anh tìm ai? Họ bảo tìm chồng tôi là Đoàn Quang Đạt.

Nhìn qua, tôi thấy có Trưởng, Phó công an xã Thanh Phú; Trưởng ấp Phước Tú, Công an huyện Bến Lức và Cảnh sát 113. Cửa mở, họ chạy ùa vào nhà nói là mời chồng tôi về huyện làm việc.

Tôi hỏi việc gì thì một người nói thẳng là bắt anh Đạt. Tôi trả lời bắt thì phải có lệnh và có lý do? Một người nói không cần giấy tờ gì hết và ngay lập tức họ ập vào, chừng 4-5 người nhào vô chụp cổ anh Đạt, vật té xuống".

Chị Trâm kể tiếp: "Khi anh Đạt phản ứng, vùng thoát ra thì một người rút súng nhắm thẳng vào Đạt và Nguyễn Chí Tôn (em bà con của chị Trâm - PV) bắn mấy phát. Hoảng quá, tôi la lên cầu cứu. Hàng xóm chạy tới trước cổng nhìn vào xem. Ngay lúc đó vợ chồng tôi chộp được con dao chẻ củi và rượt họ chạy".

Cuộc "tháo chạy" gấp gáp đến nỗi có người phải chui qua lỗ hàng rào băng ra ruộng. Có người làm rơi cả mũ cảnh sát và thậm chí có người còn làm rớt luôn cả... số quân và bảng tên có in hình và tên họ của mình tại hiện trường. Tất cả đã diễn ra trong khoảng 30 phút.

Sau khi rời khỏi ngôi nhà của chị Trâm, số người trên đứng bên ngoài cổng chừng 10 phút rồi lên xe về huyện. Nhưng từ khi xảy ra sự việc, vợ chồng chị Trâm không dám ra khỏi nhà. Thậm chí, ngày 5/9 khai giảng năm học mới nhưng vợ chồng chị cũng không dám cho hai đứa con đi học.

Theo nhận định của chị Trâm thì sự việc trên có thể xuất phát từ việc mâu thuẫn giữa vợ chồng chị với gia đình và gia đình đã nhờ công an "giúp". Chị cho biết từ 3 năm qua vợ chồng chị "không thuận thảo" với cả gia đình hai phía, mặc dù khi lấy nhau vào năm 1999, vợ chồng chị được hai bên tổ chức cưới hỏi đàng hoàng.

Nhưng đến năm 2004, khi chị đã sinh đứa con thứ hai thì cả hai phía đều yêu cầu con mình phải ly dị và vợ chồng chị đã phản đối. Cũng theo lời chị Trâm thì trước đó, "vì bức xúc việc gia đình đã mời thầy cúng làm bùa phép" nên chị đã tới... đập một số pho tượng phật tại 3 ngôi chùa gần nhà và đã bị công an huyện lập biên bản.

Sau sự việc này, vào khoảng đầu tháng 5/2007, Công an huyện Bến Lức đã đưa chị Trâm đến Bệnh viện đa khoa Long An để giám định tâm thần. "Tại đây, tôi bị thu giữ điện thoại, không được liên lạc với gia đình trong 23 ngày và bị chích 24 mũi thuốc" - chị Trâm nói. Chúng tôi hỏi thuốc gì, chị Trâm nói không biết, nhưng mỗi lần vừa chích xong thì chị bị té quỵ xuống bất tỉnh.

Chúng tôi hỏi thẳng: "Vậy trước giờ chị có hiện tượng gì không?". Chị Trâm hỏi ngược lại: "Hiện tượng gì? Em có hai đứa con đàng hoàng như vậy thì hiện tượng gì? Tại họ cố tình "ép" vợ chồng em bị tâm thần". Nói xong, chị Trâm lấy ra một xấp giấy mời của Công an huyện và giải thích: "Tất cả giấy mời đều ghi là "làm việc" mà không nói rõ lý do gì, do vậy vợ chồng tôi không tới".

Tiếp xúc với phóng viên vào chiều 5/9, trung tá Nguyễn Văn Trãi, Trưởng công an huyện Bến Lức cho biết: "Chúng tôi đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Quang Đạt cách nay khoảng một tháng rồi. Hôm qua, chúng tôi cho lực lượng tới định "áp giải" Đạt về huyện làm việc, sau đó đưa đi... giám định tâm thần.

Nếu anh ta bệnh thì sẽ đưa đi điều trị. Nếu không sẽ xử lý theo pháp luật. Nhưng khi lực lượng công an vào thì gia đình chống cự quyết liệt. Mặc dù công an đã đè vật Đạt được rồi nhưng bị vợ Đạt và đứa em cầm dao quơ. Anh em mình có công cụ hỗ trợ nhưng thất bại. Sau khi bắn 5-6 phát đạn hơi cay nhưng không kết quả nên phải rút lui. Thậm chí, nhắm vào Đạt nhưng lại trúng nhầm một công an xã".

Chúng tôi hỏi Đạt bị khởi tố vì lý do gì? Ông Trãi nói là hành vi "ngược đãi". Cụ thể là: "Đạt đã hù dọa cha mẹ và đánh đập con. Nói là cạo gió cho con nhưng cạo từ đầu đến chân đỏ hết, giám định thương tích là 12%".

Chúng tôi hỏi tiếp: "Vậy có tống đạt quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can chưa?". Ông Trãi nói chưa tống đạt vì công an mời Đạt không tới. Chúng tôi đề nghị được xem quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can. Ông Trãi kêu chúng tôi chờ một hồi lâu rồi nói người giữ hồ sơ đi vắng.

Toàn bộ sự việc trên đây chúng tôi ghi nhận từ cả hai phía và xin miễn bình luận, bởi nếu quả thật vợ chồng chị Trâm đều bị tâm thần thì có cần thiết lực lượng công an phải ra tay?

Nhưng có một chi tiết chứng minh lời tố cáo "bị cách ly" của vợ chồng chị Trâm là có cơ sở. Trong khi trao đổi với phóng viên, ông Trãi xác nhận: "Trước đây gia đình cũng đã nhờ công an giúp đưa Trâm đi giám định và xác định Trâm bị tâm thần. Trị bệnh mấy tuần thì Trâm được đưa về nhà cha ruột, nhưng sau đó bị Đạt "rù quến" nên Trâm lại về ở chung với chồng".

Trước những thông tin trái ngược và rất khó hiểu trên, chúng tôi cũng đã tiếp xúc với những người hàng xóm của vợ chồng chị Trâm để hỏi xem họ có biểu hiện gì "tâm thần" không thì tất cả đều lắc đầu, cho là bình thường. Có người còn nạt ngang: "Người ta... đẹp vậy sao ông dám nói là khùng"!

Theo Hoàng Phương
Báo Thanh niên