1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cuộc hội ngộ xúc động của cậu bé có H. từ Pháp trở về

7 năm trước, tại Phòng dưỡng sinh- Khoa sản, Bệnh viện đa khoa Nghệ An, Xuân Lộc là một trong 6 sinh linh bé bỏng bị mẹ bỏ rơi sau khi cất tiếng khóc chào đời.

Cuộc hội ngộ xúc động của cậu bé có H. từ Pháp trở về  - 1

Thầy thuốc khoa Sản cùng với 4 cháu bé được khoa cưu mang 7 năm về trước
 
Sau một thời gian được các bác sĩ, y tá nơi đây chăm sóc, các em đã được đưa vào trại mồ côi TP HCM. Từ mái nhà chung này, em may mắn được một gia đình người Pháp cưu  mang, nuôi nấng.

 

Mới đây, trong chuyến du lịch sang Việt Nam gia đình ông bà Isabelle và Vincent Berneron, người Pháp đã đưa Xuân Lộc về thăm lại khoa Sản Bệnh viện đa khoa Nghệ An (BVĐK). Câu chuyện như một huyền thoại cổ tích giữa đời thường khiến nhiều y bác sỹ nơi đây cảm động rơi nước mắt. 

 

"Lúc đó, tôi cũng không hiểu tâm trạng của mình thế nào nữa. Vui mừng, hạnh phúc đến mức tôi chỉ biết ôm chầm lấy bé Xuân Lộc mà khóc. Tôi gọi cho các đồng nghiệp, một lúc sau cả Khoa Sản chúng tôi trở nên náo nhiệt. Cuộc hội ngộ tràn ngập tiếng cười và nước mắt ấy chỉ vỏn vẹn diễn ra chưa đầy 3 tiếng  đồng hồ, nhưng có lẽ trong ký ức những người thầy thuốc chúng tôi sẽ chẳng bao giờ quên được"- Bác sỹ CK1 Nguyễn Thị Ngân mở đầu câu chuyện trong tâm trạng vẫn còn nguyên nỗi xúc động dâng trào - “Khoảng 8 giờ ngày 21/12,  tôi đang còn trong phòng trực thì thấy một gia đình người nước ngoài xuất hiện. Đi theo hai vợ chồng còn có 3 cậu bé, trong đó có một bé là người Việt. 

 

Sau lời chào hỏi xã giao bằng tiếng Anh, người phiên dịch đã chuyển tải nội dung ý nguyện của gia đình người Pháp rằng: Họ đưa cậu con trai nhỏ bé về thăm lại nơi chôn rau cắt rốn và những người đã từng rộng vòng tay ôm ấp, chăm sóc từ khi em mới cất tiếng khóc chào đời.  Sau giây phút sững sờ, ngơ ngác, tôi nhìn cậu bé người Việt. Linh cảm đã cho tôi biết rằng cháu là bé Xuân Lộc, cậu bé có đôi mắt đen láy 7 năm trước. Tôi gọi to cho các đồng nghiệp. Tất cả chạy ùa ra nhận đứa trẻ mà khoa Sản đã nhận nuôi năm nào... Và cứ thế, những kỷ niệm xưa trong ký ức lần lượt quay về”.
 
Cuộc hội ngộ xúc động của cậu bé có H. từ Pháp trở về  - 2

Bé Xuân Lộc khi đang ở trong trại mồ côi ở thành phố Hồ Chí Minh

 

Nữ hộ sinh Võ Thị Thể nhớ lại chuyện cũ: “Hồi đó, những ngày cuối năm 2004, có tới 3 cháu bé bị bỏ rơi lại trong BV. Đầu tiên là một nhân viên khoa Dược nhặt được một em bé bị dị dạng, da đã tím ngắt tại chân cầu thang khoa cấp cứu. Sau đó thì nữ y sinh Nguyễn Thị Loan thất kinh khi vào buồng trực dành riêng cho nữ nhân viên thấy một bé gái sơ sinh " nhảy dù" đến từ bao giờ đang được ủ ấm trong chăn. Vài ngày sau, một bé gái sơ sinh khác cũng bị bỏ rơi ở rãnh nước của khoa phụ sản.

 

Tiếp đó, một sản phụ cũng đã bỏ lại đứa con tội nghiệp ngay trên cáng BV khi mới sinh xong. Tất cả các em đều được đón vào phòng dưỡng sinh - Khoa Sản chăm sóc. Qua xét nghiệm ngoài một em bị dị tật bẩm sinh, thì có 3 em bị HIV dương tính. Lúc đó các em đủ điều kiện xuất viện nhưng không biết về đâu? Khoa sản buộc phải sắp xếp cho các em tá túc tại một góc phòng dưỡng nhi chờ các ngành liên quan giải quyết. Cũng từ đó, các nhân viên trong khoa thêm một công việc là chăm nuôi các em bằng sự đóng góp vật chất của mình và lòng hảo tâm của những nhà từ thiện. Một việc không kém phần quan trọng là đặt tên cho các em để lập bệnh án”.

 

Cậu bé bị mẹ bỏ rơi ngày sau khi sinh ở cáng BV được các bác sỹ ở đây đặt tên là Xuân Lộc. Trước đó nữ hộ sinh Trần Thị Hà và nữ hộ phòng dưỡng sinh Võ Thị Thể đã lần theo địa chỉ trong bệnh án của người mẹ để tìm về xóm 3, xã Nghi Xuân và biết được những trắc ẩn của người mẹ trẻ.

 

Trong thời khắc hạnh phúc ấy, cậu bé Xuân Lộc đã hồn nhiên viết lên bảng trực của Khoa Sản bệnh viện cái tên Việt - Pháp của mình: Xuân Lui. Cuộc trở về nguồn cội hạnh phúc của bé Xuân Lộc làm ấm lòng biết bao con tim nơi đây.

 

Không phải cô ta tên là Thường như đã khai trong bệnh án mà tên thực là Ngân, quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh.  Xóm 3, Nghi Xuân, Nghi Lộc chỉ là địa chỉ của một gia đình người nhà. Theo địa chỉ do người dân cung cấp, các nữ hộ hộ sinh đã tìm đến một ngôi nhà xiêu vẹo nằm chơ vơ giữa đồng. Trong nhà chỉ có một cụ ông hơn 80 tuổi ngồi ho lụ khụ bên bếp lạnh tro tàn, cạnh bên là 2 đứa trẻ gầy đét, ốm yếu ngồi tựa cột nhìn ra cánh đồng.
 
Cuộc hội ngộ xúc động của cậu bé có H. từ Pháp trở về  - 3

Gia đình bé Xuân Lộc chụp ảnh kỷ niệm với bác sỹ trong chuyến về thăm khoa Sản- Bệnh viện đa khoa Nghệ An

 

Qua câu chuyện chắp nối, các chị được biết: Cụ có 2 người con trai. Nhưng người con cả nghiện ma túy rồi nhiễm HIV lúc nào không hay. Hai năm sau, con dâu cả cũng ra đi để lại cho cụ 2 đứa con thơ ốm yếu. Cụ bà cũng đã mất. Cụ trở thành chỗ dựa duy nhất cho 2 đứa trẻ nhiễm bệnh. Người con thứ hai, sau một thời gian đi làm thuê ở Nam trở về đã đưa theo về  một người con gái bụng to vượt mặt. Sau khi sinh ở bệnh viện, chẳng hiểu thế nào cả hai bỏ gia đình đi biệt xứ. Hiện cụ cũng chẳng biết cháu nội mình sinh ra thế nào nữa?

 

Quá thương tâm, 2 nữ hộ sinh đã vét hết số tiền còn trong túi, đưa cụ rồi ra về trong im lặng vì không đủ can đảm "trút" thêm gánh nặng lên vai cụ nữa.  Sau khi nghe đồng nghiệp trở về kể lại, Bác sĩ Ngân đã mạnh dạn chọn 2 từ cuối của từ Nghi Xuân và từ Can Lộc để đặt tên cho bé là Xuân Lộc.

 

Xuân Lộc có khuôn mặt sáng sủa, dễ thương, đặc biệt là đôi mắt đen láy. Nhưng thật bất hạnh, sau khi xét nghiệm, bé đã bị nhiễm H. Trong 4 bé, Xuân Lộc là cậu bé nhỏ nhất nên rất hay quấy khóc! Có đêm đang ngủ, đột nhiên bé trở mình khóc. Như một phản xạ tự nhiên, các y bác sỹ ở đây không nề hà bất cứ một điều gì đã ôm ấp, dỗ dành bé ngủ. Thời gian các cháu bé sống ở tại khoa Sản gần một năm. Công việc tất bật là thế nhưng hồi đó, các y sĩ, bác sỹ và các nữ hộ sinh khoa Sản đều vui vì đã làm được một việc mà theo họ là được chở che các bé.

 

Sau đó, được sự giúp đỡ của ngành LĐ,TB&XH, 4 cháu bé đã được đón vào một cơ sở nuôi trẻ mồ côi ở thành phố HCM. Đó là một ngày mà các y, bác sỹ ở khoa Sản nhớ mãi. Khi chiếc xe lăn bánh mang theo 4 đứa trẻ, đã có rất nhiều ánh mắt trông theo. Bác sỹ Ngân trao bé mà không dám quay đầu nhìn lại, nước mắt cứ tràn rơi, còn  y tá Đức thì chạy theo xe gọi to: "Con ơi...!".

 

Hôm nay Xuân Lộc trở lại thăm mái nhà xưa- nơi bé được cưu mang. Câu chuyện cổ tích của đời em đã được ông bà Isabelle và Vincent Berneron viết lên. Trong một lần sang du lịch tại Việt Nam, ông bà đã nhận bé làm con nuôi và đưa về Pháp. Được sống trong tràn ngập tình yêu thương, chăm sóc và còn được đến trường đi học, cậu bé Xuân Lộc không biết mình bị bệnh. Ông bà  Isabelle và Vincent Berneron rất tự hào khi nói về 3 đứa con trai của mình, trong đó có cậu út thông minh, hiếu động hiện đang học lớp 2. Lần theo những giấy tờ còn lưu tại tại cơ sở nuôi trẻ mồ côi năm xưa, gia đình ông bà Isabelle và Vincent Berneron đã quyết định trở lại thăm Việt Nam để thực hiện tâm nguyện của mình là: Đưa con trở về với cội nguồn, về với mảnh đất đã sinh ra con.

 

Và sáng 26/12, trong thời khắc, giây phút hạnh phúc ấy, cậu bé Xuân Lộc đã hồn nhiên viết lên bảng trực của khoa Sản bệnh viện cái tên Việt - Pháp của mình: Xuân Lui. Cuộc trở về nguồn cội hạnh phúc của bé Xuân Lộc làm ấm lòng biết bao con tim nơi đây.

 

Theo Hồ Hà

Gia Đình & Xã Hội