Cuộc hội ngộ của những con người làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

(Dân trí) - Tối qua (6/5), Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ TP Hà Nội đã tổ chức chương trình “Gặp mặt giao lưu nhân chứng lịch sử” tại Cung Văn Hóa Hữu Nghị Việt - Xô.

Tới dự buổi giao lưu có bà Đặng Thị Bích Liên - Thứ trưởng Bộ Văn Hóa - Thể Thao và Du Lịch; ông Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đại diện các gia đình chính sách và đặc biệt có sự hiện diện của 500 cựu chiến binh thủ đô - những người đã trực tiếp tham gia và góp phần làm nên chiến thắng lịch sử Điên Biên Phủ; cùng hàng trăm bạn trẻ là sinh viên đến từ các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn Thủ đô.

 
Cuộc hội ngộ của những con người làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ
Từ trái qua phải: Đại tá Nguyễn Hữu Tài, ông Đặng Văn Nguyên, Đại tá Trương Vĩnh Thăng, Thiếu tướng Bùi Đại, tới tham dự buổi giao lưu.
Tại buổi giao lưu, công chúng Thủ đô được gặp gỡ các nhân chứng lịch sử như GS, TSKH, Thiếu tướng Bùi Đại (90 tuổi) - nguyên Giám đốc Viện Quân y 108, Phó trưởng ban Quân y chiến dịch; Đại tá Nguyễn Hữu Tài (85 tuổi) - nguyên Chủ nhiệm Chính trị trung đoàn 209, đại đoàn 312, nguyên Cục phó Cục Quân huấn BQP; Đại tá Trương Vĩnh Thăng (82 tuổi) - nguyên chiến sỹ đại đoàn 351 pháo binh, nguyên Hiệu trưởng trường lái xe Bộ Quốc phòng; ông Đặng Văn Nguyên (91 tuổi) nguyên tổ trưởng tổ mũi nhọn, đại đội 8, mặt trận Hà Nội. Những người trực tiếp đóng góp sức mình làm nên  một chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã kể lại những câu chuyện cảm động, những ký ức không thể nào quên của những năm tháng hào hung, những ngày tháng “nếm mật nằm gai” của cha ông trong chiến dịch Điện Biên Phủ.
 
Tái hiện lại thời gian khó, xe đạp thồ làm nên chiến thắng chấn động địa cầu
 
Tái hiện lại thời gian khó, xe đạp thồ làm nên chiến thắng chấn động địa cầu
Tái hiện lại thời gian khó, xe đạp thồ làm nên chiến thắng chấn động địa cầu

 

Hình ảnh một chiến dịch Điện Biên Phủ hiện lên hào hung, gian khó nhưng cũng vô cùng lạc quan qua câu chuyện “Con trâu một mắt” của Đại tá Trương Vĩnh Thăng. Ông kể về chiếc xe mà ông đã trực tiếp lái để kéo pháo lên trận địa bị hỏng một bên đèn, với những pha đối phó đầy hài hước. Nhờ tiếng cười trong gian khó ấy mà mọi khó khăn đều được vượt qua.

 

“Vì pháo đã tới đích nên cấp trên thưởng cho tất cả lái xe vào hầm pháo để trực tiếp được chứng kiến giờ phút nổ súng ngày 13/3. Chúng tôi mừng lắm. Đúng 5h05’ là nổ súng Him Lam. Quả thật lúc đó, trong lòng chưa bao giờ có giây phút sung sướng như thế…” - Đại tá Trương Vĩnh Thăng nhớ lại.
 
Các vị khách mời là những nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
Các vị khách mời là những nhân chứng lịch sử trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ
 
Đại tá Trương Vĩnh Thăng đang kể câu chuyện “con trâu một mắt”.
Đại tá Trương Vĩnh Thăng đang kể câu chuyện “con trâu một mắt”.

 

Những câu chuyện cảm động, những ký ức không thể nào quên của những năm tháng hào hùng sống và chiến đấu tại chiến dịch Điện Biên Phủ được tái hiện lại qua lời kể nhân chứng như những thước phim quay lại lịch sử.

 

Cũng tại buổi giao lưu, Bí thư thành ủy Phạm Quang Nghị đã thay mặt lãnh đạo thành phố trao quà tặng các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, cựu chiến binh và gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Nguyễn Dương