Thừa Thiên Huế:

Cụ ông từng bị tra tấn dã man thời chống Mỹ vui vẻ đón sinh nhật lần thứ 100

(Dân trí) - Hoạt động cách mạng từ năm 14 tuổi, từng bị quân địch bắt, ở tù tại Lao Thừa Phủ (TP Huế), bị tra tấn bằng những hình thức dã man, nhưng cụ ông Nguyễn Dư Quỵ cho đến nay vẫn sống vui, sống khoẻ và đón tuổi 100 trong niềm hạnh phúc của con cháu.

Cụ ông Nguyễn Dư Quỵ sinh ngày 14/1/1919, quê ở thôn Chính An, xã Phong Chương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ có 4 người con, 3 trai, 1 gái. Vợ mất sớm, cụ ở vậy chăm sóc và nuôi nấng các con khôn lớn, thành người.

Từ nhỏ, bố mẹ mất sớm, nhận thức và giác ngộ lý tưởng cách mạng, cậu bé Quỵ tham gia hoạt động cách mạng từ khi mới 14 tuổi. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, cụ từng là Chủ tịch Uỷ ban Kháng chiến Hành chánh xã Phong Chương. Đến năm 1966, trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cụ bị địch bắt và tù đày tại Lao Thừa Phủ. Tại đây, cụ bị bọn tay sai đế quốc Mỹ ra tay tra tấn một cách tàn độc.

“Tui bị bọn nó tra tấn 3, 4 lần, lần mô cũng khủng khiếp lắm. Bọn nó bắt tui nằm ngửa người ra, bóp miệng đổ nước xà phòng, khi bụng căng lên, chúng nó lại lấy chân đạp lên bụng cho trào ra. Hơn nữa còn chôn sống các cán bộ cách mạng dưới hầm, và nhiều hình thức khủng khiếp khác… Sau 1975, tui về quê Phong Chương làm trưởng thôn ở đó”, cụ Quỵ bồi hồi nhớ lại.

 

Cụ ông từng bị tra tấn dã man thời chống Mỹ vui vẻ đón sinh nhật lần thứ 100 - Ảnh 1.

Cụ Quỵ luôn làm tròn trách nhiệm là một người ông, người cha trong gia đình. Sống thọ 100 tuổi dù từng trải qua bao đòn roi tra tấn tàn tộc như cụ Quỵ là chuyện "xưa nay hiếm".

 

Năm 1991, cụ ông Quỵ vào lại thành phố  Huế sinh sống và làm nghề thợ mộc tại phường Tây Lộc. Nghề này tuy cực khổ nhưng đó là nghề đã giúp cụ nuôi các con khôn lớn và thành đạt như ngày hôm nay.

Ông Nguyễn Dư Trai, con trai thứ 3 của cụ cho biết: “Tuy cực khổ, vất vả, bị tù đày tra tấn dã man như vậy nhưng đến bây giờ ông vẫn sống khoẻ và không có bệnh tật gì. Trí nhớ của ba tôi vẫn còn rất minh mẫn, ai hỏi gì ông cũng đều trả lời được, mắt vẫn sáng, tai vẫn nghe tốt và hằng ngày vẫn dậy sớm chống gậy đi bộ tập thể dục bình thường”.

“Mặc dù đã 100 tuổi nhưng ông luôn làm tròn trách nhiệm là một người con trai, con rể trong gia đình, mọi chuyện lớn trong nhà ông đều đảm nhiệm và hoàn thành một cách tốt nhất”, ông Trai chia sẻ thêm.

 

Cụ ông từng bị tra tấn dã man thời chống Mỹ vui vẻ đón sinh nhật lần thứ 100 - Ảnh 2.

Cụ Quỵ 100 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn, tỉnh táo

 

Bà Nguyễn Thị Hoà, Hội trưởng Hội Người cao tuổi phường Tây Lộc, TP Huế cho biết, cụ Quỵ là một người rất đáng kính, cụ luôn luôn ủng hộ tất cả các phong trào của phường xã và vận động mọi người trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành. Cụ là người siêng năng, gần gũi với mọi người, ai ai cũng quý mến.

Cứ đến ngày 14/1 hằng năm, gia đình, con cháu lại cùng nhau quây quần tổ chức sinh nhật cho cụ. 

Cụ ông Nguyễn Hữu Hán, 90 tuổi, bạn thân của cụ Quỵ chia sẻ: “Tôi và ông Quỵ trước đây ở cùng một xã, cùng hoạt động cách mạng thời chống Mỹ và Pháp. Tôi và ông đều là hội viên của “Hội Chiến sĩ Cách mạng bị địch bắt tù đày”. Hằng ngày tôi vẫn đến nhà ông Quỵ cùng uống trà tâm sự. Ông Quỵ sống tình cảm, có tình có nghĩa. Cứ như vậy nên tuổi già rất vui”.

 

Cụ ông từng bị tra tấn dã man thời chống Mỹ vui vẻ đón sinh nhật lần thứ 100 - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Hoà, Hội trưởng Hội Người cao tuổi phường Tây Lộc trao giấy mừng thọ cho cụ Quỵ

  

Cụ ông từng bị tra tấn dã man thời chống Mỹ vui vẻ đón sinh nhật lần thứ 100 - Ảnh 4.

Cụ Quỵ nhận quà sinh nhật từ các cháu chắt

 

Cụ ông từng bị tra tấn dã man thời chống Mỹ vui vẻ đón sinh nhật lần thứ 100 - Ảnh 5.

Bài thơ cụ Quỵ sáng tác dặn dò con cháu nhân dịp sinh nhật cụ tròn 100 tuổi

 

Cụ ông từng bị tra tấn dã man thời chống Mỹ vui vẻ đón sinh nhật lần thứ 100 - Ảnh 6.

Bức ảnh "xì tin" của cụ Quỵ năm đón sinh nhật 95 tuổi

 

Cụ ông từng bị tra tấn dã man thời chống Mỹ vui vẻ đón sinh nhật lần thứ 100 - Ảnh 7.

Con, cháu, chắt của cụ Quỵ tổ chức buổi sinh nhật lần thứ 100 cho cụ đầm ấm và hạnh phúc.

 

Bạch Châu - Đại Dương