1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cụ ông 80 tuổi tàn tật bất ngờ bị cắt điện nhiều ngày

(Dân trí) - Cụ ông Nguyễn Văn Tống (80 tuổi) phản ánh, ông bị vu ăn cắp điện nhưng biên bản không có ông chứng kiến, không có chữ ký của ông. Sau đó Điện lực Thanh Hóa chi nhánh Như Thanh đã đơn phương cắt điện của ông nhiều ngày qua.

Chủ hộ không biết mình "ăn cắp điện"?

Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Tống (thôn Bồng Thượng, xã Phú Nhuận, Như Thanh, Thanh Hóa), tháng nào ông cũng đóng tiền điện đầy đủ. Tiền điện nhà ông không thất thường, tháng nào cũng trên dưới 100.000 đồng.

“Thế nhưng vào ngày 26/9 vừa qua, một đoàn của Điện lực huyện Như Thanh bất ngờ vào nhà tôi. Hôm đó, con trai tôi do đang làm nhà nên vợ chồng nó qua ngủ nhờ. Đoàn người của điện lực trao đổi gì đó với con trai tôi rồi bảo nó ký vào, còn không hề hỏi han tôi điều gì cả. Khi họ về thì con trai tôi nói họ bảo ký vào văn bản là rút cầu chì nhưng điện vẫn sáng” – ông Tống kể lại.

Ông Tống cho biết họ rút cầu chì nhưng bố con ông không hề được chứng kiến
Ông Tống cho biết họ rút cầu chì nhưng bố con ông không hề được chứng kiến

Cũng theo ông Tống thì ngay ngày hôm sau (27/9), Điện lực mời con trai ông lên làm việc và nói nhà ông ăn cắp điện, yêu cầu con trai ông nộp tiền phạt.

“Tôi là chủ hộ và rất tỉnh táo chứ phải lú lẫn gì đâu mà cán bộ điện khi đến nhà lại không hề trao đổi với tôi. Tôi già chừng này tuổi rồi, chân thì què, biết đấu nối cái gì mà bảo ăn cắp. Nếu bắt quả tang nhà tôi ăn cắp sao họ không gọi tôi ra để chứng kiến, ký văn bản cho đàng hoàng”, ông Tống nói.

Anh Nguyễn Văn Tuy (con trai ông Tống) kể lại: “Khoảng 9h tối ngày 26/9, một đoàn cán bộ điện lực đến nhà tôi. Có người rút trong bao ra cầu chì bảo tôi là nhà anh rút cầu chì mà điện còn sáng. Sau đó thì ghi văn bản là rút cầu chì nhưng điện nhà vẫn sáng rồi bảo tôi ký, sai đúng ngày mai điều tra. Tôi cũng không biết sự việc nó thế nào, họ bảo ký thì ký thôi. Khi họ rút cầu chì họ không nói tôi hay bố tôi ra chứng kiến, hoặc không có cán bộ xã hay ai khách quan để làm chứng cả”.

“Sáng hôm sau tôi lên thì cán bộ điện lực bảo có công nhận là ăn cắp điện không. Tôi khẳng định là không ăn cắp điện. Nhà đó cũng không phải của tôi. Rồi họ đưa ra cái văn bản xử phạt 37 triệu, tôi không ký nộp phạt. Đến tối thì họ lại gọi lại bảo giảm còn 12 triệu”, anh Tuy kể.

Ông Tống khẳng định không hề biết việc gì xảy ra cho đến khi bị cắt điện
Ông Tống khẳng định không hề biết việc gì xảy ra cho đến khi bị cắt điện

Đáng nói, tại biên bản kiểm tra sử dụng điện thể hiện người làm chứng là ông Nguyễn Văn Thành được ghi với chức danh là công an viên thôn Đức Nhuận, xã Phú Nhuận (trong khi ông Tống lại là thôn Bồng Thượng). Tuy nhiên, ông Thành lại chính là tổ trưởng tổ dịch vụ ở Phú Nhuận của Điện lực Như Thanh.

Khi mời người lên làm việc, dù ông Tống không ủy quyền cho anh Tuy nhưng Điện lực huyện Như Thanh vẫn gọi anh Tuy lên làm việc.

Lãnh đạo Điện lực thừa nhận sơ suất

Khi cho rằng việc chủ hộ một đằng, người ký biên bản một nẻo và việc không để gia đình chứng kiến việc cán bộ điện nhổ cầu chì, ông Trịnh Bạch Linh, Giám đốc Điện lực huyện Như Thanh nhận khuyết điểm và cho rằng cán bộ của ngành còn nóng vội trong xử lý dẫn đến sơ suất.

“Anh em tôi nắm luật định chưa được sát sao lắm. Trong cách xử lý văn bản ban đầu, có những cái sơ hở nhất định. Biên bản phạt hơn 12 triệu, đến giờ cũng chưa có giá trị vì khách hàng chưa ký. Chúng tôi sẽ mời ông Tống lên làm việc và làm lại tất cả hồ sơ. Anh em cán bộ làm mà không đúng, không xử lý được thì sẽ phải báo cáo cấp trên. Nếu chúng tôi thua về lý thì phải chịu thiệt thòi thôi” – ông Linh nói.

Dù xác nhận là nóng vội, sơ hở, tuy nhiên cho đến thời điểm này, sự việc vẫn chưa được Điện lực Như Thanh giải quyết dứt điểm, gia đình ông Tống vẫn bị cắt điện hơn nửa tháng nay.

Nguyễn Thùy