1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cụ bà 85 tuổi thoát chết trong lũ nhờ chiếc nệm hơi

Nguyễn Duy

(Dân trí) - Lũ lên nhanh, nước ngập băng, cụ bà 85 tuổi ở Nghệ An đã thoát chết một cách kỳ diệu khi nằm trên chiếc nệm và thoát ra từ mái nhà của gia đình.

Chiều 28/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đào Minh Đức, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Lạc (huyện Quỳ Châu, Nghệ An), xác nhận trong cơn lũ vừa qua, có trường hợp cụ bà 85 tuổi trên địa bàn thị trấn đã thoát chết nhờ chiếc nệm hơi.

Theo ông Đức, sáng 27/9, khi mực nước sông Hiếu dâng cao, cộng với nước từ các khe suối khiến hàng trăm ngôi nhà ở thị trấn Tân Lạc bị ngập sâu 3-5m. Trong khi đó, cụ bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1938, trú khối 3, thị trấn Tân Lạc) bị ốm dài ngày đang nằm một chỗ ở khu vực tầng hầm của căn nhà gia đình.

Cụ bà 85 tuổi thoát chết trong lũ nhờ chiếc nệm hơi - 1

Căn nhà ông Thắng - nơi mẹ ông là cụ Thanh (85 tuổi) đã thoát chết một cách kỳ diệu khi nằm trên tấm nệm hơi và thoát qua mái nhà (Ảnh: Hòa Việt).

Khi lũ lên nhanh, nước tràn vào nhà, cụ Thanh đã may mắn khi có chiếc nệm hơi đang nằm nổi lên dần sát với nóc nhà.

"Lúc đó nghe mọi người kêu cứu, đích thân tôi cũng đang đi kiểm tra trực tiếp các hộ dân ngập lụt. Khi phát hiện tôi là người trực tiếp chỉ đạo anh em tháo ngói, chặt rui mè để mở lối đưa 2 mẹ con cụ Thanh thoát ra khỏi mái nhà. Sự việc diễn ra trong vòng chưa đầy 30 phút thì đưa được cụ Thanh đến nơi an toàn", ông Đức cho biết.

Được biết, căn nhà của cụ Nguyễn Thị Thanh, trú ở khối 3, thị trấn Tân Lạc nằm sát khe suối. Trong trận lũ lớn ngày 27/9, nước đã bao vây làm ngập hoàn toàn căn nhà cụ Thanh.

Ông Đặng Văn Thắng (56 tuổi, con trai cụ Thanh) cho biết, rạng sáng 27/9, mực nước từ sông Hiếu dâng lên cao khiến ngôi nhà ông bị ngập sâu 3-5m.

Cụ bà 85 tuổi thoát chết trong lũ nhờ chiếc nệm hơi - 2

Ông Thắng con cụ Thanh kể về việc mẹ mình được cứu sống trong lũ (Ảnh: Hòa Việt).

Lúc này, mẹ ông - cụ Thanh đang bị ốm dài ngày, nằm một chỗ ở khu vực tầng hầm. Khi phát hiện sự việc, thì mực nước đã dâng cao ngập gần hết hầm. Quá hốt hoảng, ông Thắng đã hô hoán người dân xung quanh giúp đỡ, có người đã lặn xuống tầng hầm căn nhà để tìm kiếm cụ Thanh.

"Mọi người hốt hoảng kêu cứu, ai cũng nghĩ mẹ tôi đã bị nước cuốn trôi. Khi phát hiện thấy mẹ đang nằm trên chiếc nệm hơi, quần áo đã ướt hết. Lúc này mọi người đã có mặt tháo mái ngói, cắt rui mè và đưa mẹ tôi thoát ra khỏi dòng nước lũ dâng cao", ông Thắng kể lại.

Đến thời điểm này, huyện Quỳ Châu đã huy động các lực lượng Quân sự, Công an, các trường học, địa phương với hàng trăm người để giúp các xã Châu Thắng, Châu Tiến, Châu Hạnh dọn dẹp vệ sinh môi trường; huy động 4 ô tô, phương tiện các loại tập trung di chuyển đất, đá sạt lở và cây đổ để thông đường.

Cụ bà 85 tuổi thoát chết trong lũ nhờ chiếc nệm hơi - 3

Ông Nguyễn Thanh Hoài, Chủ tịch UBND huyện Quỳ Châu thăm hỏi các gia đình bị mất mát do lũ gây ra (Ảnh: Kế Kiên).

UBND huyện Quỳ Châu hỗ trợ các xã, đơn vị bị ảnh hưởng nặng do mưa lũ, mỗi đơn vị 20 triệu đồng; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình tại các đơn vị trên địa bàn mỗi đơn vị 3 triệu đồng.

Chính quyền cũng nghiêm cấm người dân vớt củi, đánh bắt cá… trên sông, suối, hạ lưu hồ đập khi đang có mưa lũ để tránh thiệt hại về người. Tuyệt đối không để người dân có tư tưởng chủ quan trước, trong và sau mưa lũ; đặc biệt quan tâm, giám sát đối với người già, trẻ em sinh sống trong khu vực bị ảnh hưởng.