1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Bắc Kạn:

Cụ bà 81 tuổi thoát chết khó tin trong lũ quét

(Dân trí) - Hàng nghìn khối đất đá tràn xuống bản Khên Lền (xã Công Bằng, huyện Pắc Nặm, Bắc Kạn), dìm thung lũng trong “biển” đất. Cụ bà Triệu Thị Máy, 81 tuổi, bị dòng lũ cuốn phăng đi nhưng vẫn thoát chết một cách khó tin.

Đến giờ, nằm trong Bệnh viện huyện Pắc Nặm, cụ Triệu Thị Máy vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cơn lũ quét ập đến, cuốn theo 3 người thân của mình. Nằm trên giường bệnh, cụ vẫn luôn miệng hỏi thằng cháu nội đang chăm sóc mình xem đã tìm thấy mọi người trong gia đình chưa. Nếu không tìm thấy thì cụ không về bản đâu.

Không nói được tiếng Kinh, chúng tôi phải nhờ anh Triệu Văn Ú, cháu nội đang chăm sóc cụ, làm phiên dịch. Khó nhọc từng lời, cụ run run kể lại sự việc đau thương xảy đến với gia đình mình ngày hôm đó.
 
Cụ bà 81 tuổi thoát chết khó tin trong lũ quét - 1
Cụ Máy vẫn chưa hết bàng hoàng sau cơn lũ quét cướp đi 3 người thân trong gia đình cụ

Sáng 4/7, con trai cụ là Triệu Kiến Vảng đưa 2 đứa cháu ra khỏi bản để mua những vật phẩm thiết yếu cho gia đình, vì mưa lũ kéo dài sợ trong nhà không có đồ dùng. Con dâu cụ thì đang ở trên nương cách xa đó. Cụ có 8 đứa cháu nội, đứa nào cũng đều đã có gia đình và ra ở riêng hết. Trên nhà cụ đang ở lúc đó còn thằng cháu tên Triệu Văn Nhì và vợ là Triệu Thị Lều, con trai Triệu Văn Khe. Anh Nhì định xuống UBND xã để trả lãi hàng tháng cho ngân hàng, nhưng thấy trời mưa to quá nên lại thôi không đi nữa.

Thấy đàn lợn gà dưới gầm sàn kêu inh ỏi, cụ lọ mọ mò xuống cho chúng ăn. Bỗng đâu cụ nghe thấy những tiếng ầm ầm từ trên đồi vọng xuống, khác hẳn với tiếng nước chảy. Rồi cụ chỉ kịp ngẩng đầu lên, nhìn thấy dòng đất đá, bùn đỏ quạch đang lao thẳng về phía mình. Từ đó cụ không hay biết gì nữa.

Tỉnh dậy trong đống đất đá, cụ không dám tin rằng mình còn sống, ú ớ kêu cứu. Cả bản bị dòng lũ nhấn chìm. Căn nhà sàn của cụ chỉ còn là một đống ngổn ngang. Ba người cháu của cụ đều bị lũ cuốn đi, vùi lấp trong cả nghìn khối đất đá, đến ngày 6/7 vẫn chưa tìm thấy thi thể. Xung quanh cụ, nhìn đâu cũng chỉ thấy cảnh tượng hoang tàn với ngổn ngang đất đá. Dòng lũ đá cuốn cụ đi xa cả chục mét. Cả người cụ ngập sâu dưới bùn đất, chỉ hở từ ngực trở lên.
 
Cụ bà 81 tuổi thoát chết khó tin trong lũ quét - 2
Hàng ngày, cụ được người cháu nội Triệu Văn Ú và các y bác sỹ BV huyện Pắc Nặm chăm sóc chu đáo

Mất bao thời gian, thanh niên trai tráng trong bản mới lôi được cụ từ đống bùn đất lên trong tình trạng gần như kiệt sức, chỉ ú ớ được vài câu. Cùng lúc ấy, mọi con đường từ Khên Lền đến các bản và trung huyện bị đất đá sạt xuống, chặt đứt liên lạc. Khên Lền bị cô lập hoàn toàn từ trưa 4/7.

Sau khi cứu được cụ từ đống đổ nát, chính quyền địa phương cùng các cán bộ y tế xã đã sơ cứu tại chỗ, cố gắng giữ mạng sống cho cụ trong lúc chờ thông đường. Đến ngày 5/7, lực lượng dân quân mới tiếp cận được hiện trường, quấn chăn làm võng đưa cụ ra bệnh viện huyện cấp cứu. Con đường gập ghềnh, ngổn ngang đất đá khiến đoàn người phải mất hơn 7 tiếng đồng hồ mới đưa được cụ ra trung tâm huyện.

Cụ nhập viện trong tình trạng hoảng loạn tinh thần, vùng đầu cổ có nhiều vết thương rách da, chảy máu, khắp hai chân của cụ bị bầm dập... Qua khám chữa, các bác sỹ trong Bệnh viện huyện Pắc Nặm ngạc nhiên khi cụ chỉ bị chấn thương nhẹ vùng đầu và phần ngoài da, hoàn toàn không bị ảnh hưởng đến xương cốt. Được điều trị tích cực, đến thời điểm này cụ Máy đã qua cơn nguy kịch và dần bình phục sức khoẻ, chỉ còn chờ theo dõi thêm chấn thương ở phần đầu.

Bác sĩ Hoàng Thị Ngôn, trưởng khoa Ngoại - Sản cho biết, đây là trường hợp thoát chết hi hữu trong dòng lũ. Cõ lẽ phải nhờ phép màu mới giữ được tính mạng của cụ. Thần kỳ hơn, cụ chỉ bị xây xát nhẹ, không có chấn thương nào nguy hiểm, chỉ có một chút hoảng loạn tinh thần.

Nằm trên giường bệnh, cụ không ngớt nhắc tới bản làng, nhắc tới những người thân trong gia đình mình bị cơn lũ lịch sử cuốn trôi. Các bác sỹ đang cố gắng chữa trị để cụ sớm ổn định lại tinh thần.

Tiến Nguyên - Tuấn Hợp