Hà Nội:

Công nhân trắng tay sau vụ cháy sát khu đô thị An Hưng

(Dân trí) - Khoảng 12 chiếc xe máy cùng nhiều vật dụng như ti vi, tủ lạnh, nồi cơm điện… và 70 triệu tiền mặt đã bị thiêu rụi hoàn toàn trong vụ cháy sát khu đô thị An Hưng (Hà Đông - Hà Nội).

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 15h chiều qua 8/12, một vụ hỏa hoạn đã bùng phát tại khu lán trại 2 tầng của công nhân sát khu đô thị An Hưng. Vụ cháy đã kéo sập toàn bộ khu lán trại, khiến 1 người chết, 3 người nhập viện.
 
Toàn bộ khu lán trại công nhân giờ chỉ còn là đống đổ nát


Toàn bộ khu lán trại công nhân giờ chỉ còn là đống đổ nát

Toàn bộ khu lán trại công nhân giờ chỉ còn là đống đổ nát

 

Sáng nay 9/12, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Ngọc Nhi (hơn 3 tuổi) trong đống đổ nát. Cháu Ngọc Nhi là con của anh Phạm Ngọc Thi (ở Hạ Hòa, Phú Thọ). Một công nhân ở cùng khu lán của anh Thi cho biết thêm, cả hai vợ chồng anh Thi đều làm xây dựng ở đây, vợ chồng anh mới có 1 cháu gái là Ngọc Nhi, vợ anh đang mang bầu cháu thứ 2 và đang nằm viện. Đến khoảng 11h trưa nay, thi thể cháu Ngọc Nhi đã được gia đình đưa về quê an táng.
 
Thi thể cháu bé được đưa về quê an táng
Thi thể cháu bé được đưa về quê an táng
 
Sau vụ cháy, toàn bộ lán trại của công nhân bị kéo sập; khoảng 12 xe máy, cùng nhiều vật dụng như ti vi, tủ lạnh, nồi cơm… và 70 triệu đồng tiền mặt của 1 chủ cai xây đã bị thiêu rụi hoàn toàn.

 

Anh Trần Văn Luyến (41 tuổi, ở Kiến Xương, Thái Bình), chủ cai xây dựng vẫn còn thẫn thờ sau vụ cháy, xót xa khi 70 triệu tiền mặt cùng nhiều giấy tờ đã ra tro: “Lúc xảy ra cháy, tôi không có ở khu đô thị, nhận được tin tôi lao về ngay nhưng nhìn ngọn lửa dữ dội quá đành bất lực đứng nhìn. Tôi để 70 triệu tiền mặt trong hòm tôn, vì toàn tiền 50 nghìn nên không mang trong người được. Đó là tiền lo trả lương cho anh em và tiền ăn. Nhưng quan trọng nhất là cháy hết giấy tờ, bao gồm hợp đồng lao động, phiếu thanh toán, công nợ của 8 công trình tôi đã thi công mà chưa lấy được hết tiền, ước chừng 700 triệu đồng. Tôi đang lo họ sẽ gây khó khăn cho việc thanh toán”.

 

Anh Nguyễn Duy Kết (SN 1978, ở Chương Mỹ, Hà Nội) - chủ cai xây dựng chia sẻ, tổ anh có 32 người, lúc đó anh em đều đi làm hết. Sau vụ cháy, tổ anh bị cháy 9 xe máy, 30 chiếc quạt, 2 xoong điện to mới (trị giá 7 triệu), 6 tạ gạo, 2 tivi, 1 tủ lạnh và nhiều đồ dùng của sinh hoạt của anh em đều bị thiêu rụi hết. Thiệt hại khoảng trên 100 triệu.
 
Thi thể cháu bé được đưa về quê an táng


Thi thể cháu bé được đưa về quê an táng

 

Một chủ cai xây dựng tên Hà (Yên Dũng – Bắc Giang) cho biết, thiệt hại của tổ ước khoảng 30 triệu. Toàn bộ máy móc xây dựng như máy đục, khoan và đồ dùng sinh hoạt như tivi, xoong nồi, dây điện… bị thiêu rụi hoàn toàn.

 

Khu lán trại giờ chỉ còn cảnh hoang tàn, đổ nát. Các công nhân ngơ ngác nhìn tài sản của mình bị ngọn lửa hung ác thiêu rụi. Cơ quan vẫn phong tỏa hiện trường để điều tra nguyên nhân và thống kê thiệt hại.

 

Nguyễn Dương