1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Công nhân rủ nữ sinh 14 tuổi sống như vợ chồng

Trong thời gian trọ ở nhà T, Trọng làm quen với T rồi cả hai nảy sinh tình cảm. Bị gia đình phản đối, chàng công nhân 19 tuổi đã rủ nữ sinh này bỏ trốn rồi thuê nhà sống với nhau như vợ chồng.

Hôm qua 6/11, cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh cho biết, đã ra lệnh bắt khẩn cấp Đàm Văn Trọng (SN 1989), trú tại thôn Nam Nhân, xã Tân Phong, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, hiện là công nhân khu Công nghiệp Bắc Thăng Long (Đông Anh) về hành vi giao cấu với trẻ em.

Đầu tháng 11/2008, Công an huyện Đông Anh nhận được đơn của gia đình bà Nguyễn Thị H, ở xã Hải Bối (Đông Anh) tố cáo Trọng có hành vi giao cấu với con gái bà H là cháu Đ.T.T (SN 1994), hiện đang học tại một trường THCS ở huyện Đông Anh.

Tiến hành làm rõ sự việc được biết do làm công nhân trong Khu công nghiệp Bắc Thăng Long nên Trọng đã thuê nhà của bà H, ở xã Hải Bối để ở từ tháng 4/2008 đến nay.

Trong thời gian ở trọ, Trọng đã làm quen với cháu T (con gái bà H) và giữa 2 người nảy sinh tình cảm. Mối quan hệ này đã bị gia đình bà H ngăn cản vì T còn nhỏ tuổi. Ngày 20/10/2008, gia đình bà H không thấy con gái đi học về đã đi tìm nhưng không thấy.

Đến ngày 27/10 gia đình bà H phát hiện Trọng và T sống chung với nhau tại một nhà trọ ở xã Kim Chung (Đông Anh). Tuy nhiên khi thấy gia đình T đến, Trọng và T đã tiếp tục bỏ trốn.

Chiều 3/11/2008, gia đình bà H lại phát hiện Trọng với T ở khu vực thôn Bầu, xã Kim Chung (Đông Anh) nên đã giữ lại và báo cho Công an huyện Đông Anh giải quyết.

Qua đấu tranh, Đàm Văn Trọng khai do bị gia đình T ngăn cản yêu đương nên Trọng và T đã rủ nhau bỏ trốn. Trọng đã mua sắm chăn, màn, gối, chiếu và nồi, xoong, bát đĩa để 2 người sống với nhau như vợ chồng.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Đội phó Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Đông Anh, cơ quan điều tra đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ về hành vi giao cấu với trẻ em của Đàm Văn Trọng.

Theo Hồng Hà
Báo An ninh Thủ đô