TPHCM:

Con thơ khát sữa vì mẹ bị điện giật có nguy cơ chết não

(Dân trí) - Dù các bác sĩ đã cố gắng hồi sức tích cực, hồi phục lại nhịp tim nhưng nguy cơ nạn nhân sống đời thực vật vì chết não rất lớn khiến gia cảnh vợ chồng nghèo càng thêm bi đát…

Đến tối qua 13/11, thông tin từ bác sĩ Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức, TPHCM cho biết nạn nhân Phan Thị Bé (27 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp) vẫn đang hôn mê sâu, thở máy, nguy cơ chết não phải sống đời thực vật rất cao vì ngưng tim, ngưng thở khá lâu sau tai nạn điện giật.


Anh Phun lo lắng đứng suốt nhiều tiếng đồng hồ trước Khoa Hồi sức tích cực BVĐK Khu vực Thủ Đức trông chờ tin của vợ.

Anh Phun lo lắng đứng suốt nhiều tiếng đồng hồ trước Khoa Hồi sức tích cực BVĐK Khu vực Thủ Đức trông chờ tin của vợ.

Ngồi thất thần trước khoa cấp cứu chờ tin vợ, anh Lâm Út Phun (quê tỉnh Sóc Trăng) kể lại, khoảng 10h sáng 13/11, anh đang ru con gái 4 tháng tuổi ngủ trên võng trong căn nhà trọ ở hẻm 124, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, trong khi vợ là chị Phan Thị Bé đang phơi tã cho con trong nhà vệ sinh, thì nghe tiếng la của vợ.

Ngay lập tức anh Phun chạy vào thì thấy vợ té dựa vào tường nên vội lao đến ứng cứu. Vừa chạm vào vợ, anh Phun bị điện giật bắn người té xuống nên vội vã kêu cứu.

Ngay lập tức chủ nhà trọ chạy đến ngắt điện đưa chị Bé ra ngoài trong tình trạng cơ thể bất động, mắt trợn ngược, tim ngưng đập.

Mọi người nhanh chóng đưa chị Bé vào Bệnh viện Hoàn Hảo cấp cứu trong tình trạng ngưng tim, ngưng thở. Sau hơn 10 phút hồi sức, nhịp tim đập trở lại và bệnh viện chuyển khẩn cấp nạn nhân về BV Đa khoa khu vực Thủ Đức tiếp tục cứu chữa.

Bước đầu anh Phun cho biết do sự bất cẩn của mình khi móc bóng đèn chiếu sáng lên dây kẽm phơi quần áo khiến vợ trong lúc dùng móc nhôm phơi tã cho con bị điện giật.

Được biết hoàn cảnh vợ chồng chị Bé khá bi đát khi chị đang thời gian nghỉ thai sản còn chồng vừa từ quê lên chăm sóc vợ và tìm việc làm. Hai vợ chồng nghèo này còn có đứa con nhỏ 6 tuổi hiện đang ở quê nhờ bà nội chăm sóc.

Cháu bé 4 tháng tuổi đang được người cùng xóm trọ với vợ chồng chị Bé chăm sóc. Bé khóc vì khát sữa mẹ khiến ai cũng thương xót.
Cháu bé 4 tháng tuổi đang được người cùng xóm trọ với vợ chồng chị Bé chăm sóc. Bé khóc vì khát sữa mẹ khiến ai cũng thương xót.

“Từ lúc vợ gặp nạn tôi chỉ kịp nhờ người hàng xóm trông giùm con nhỏ rồi vội vàng đưa vợ đi cấp cứu. Không biết suốt từ sáng đến giờ nó có khát sữa, khóc đòi mẹ hay không?”, anh Phun nói trong nước mắt.

Chị Phượng, một người sống chung dãy nhà trọ với vợ chồng chị Bé cho biết mình đang chăm sóc cháu bé giúp vợ chồng này.

“Tội nghiệp nó cứ khóc đòi sữa mẹ suốt từ trưa mà không chịu bú sữa hộp. Đến chiều, chắc đói quá nên khi đưa hộp sữa nó bú ngon lành nhưng không chịu ngủ. Nghe tin mẹ bé rất nặng, tiên lượng xấu những người sống ở đây ai cũng vô cùng thương xót và tội nghiệp cho cháu bé.”, chị Phượng chia sẻ.

Lê Nhiên