Bé gái bị bỏ rơi tại bệnh viện kèm lời nhắn "nhờ bác sĩ tìm người nuôi"Bảo vệ Bệnh viện Nhi Gia Lai đã phát hiện bé gái khoảng 9 tháng tuổi, bị bỏ rơi ở sảnh khám trong tình trạng hoảng sợ, khóc đòi mẹ.
Bé trai 1 tuổi tử vong sau khi bị người tình của mẹ đánhTrên đường chở T. về nhà ngủ thì bé khóc đòi mẹ nên Dự đánh cháu. Sau sự việc, bé liên tục nôn ói và ngày hôm sau thì tử vong.
Vụ cha sát hại con 5 tuổi: Đạp con vào tường vì đòi mẹThấy bé Thắng không chịu ăn bánh canh mà cứ khóc đòi mẹ, Tâm nổi nóng đạp mạnh vào bụng khiến đứa trẻ ngã nhào, đập đầu vào tường bất tỉnh. Sau đó, người cha này nhẫn tâm để con lên giường rồi bỏ đi uống rượu.
Người mẹ trẻ ra đi sau tiếng sét để lại hai con nhỏ bơ vơTrong căn nhà lợp lá rách tả tơi, không một thứ gì đáng giá, nằm chênh vênh trên sườn núi, liên tục vang lên tiếng trẻ thơ khóc đòi mẹ.
Mã số 926: Bố mẹ chết đuối, bé 9 tuổi một tay chăm hai em thơ dại(Dân Trí)- Chỉ mới cách đây mấy hôm thôi, bé Dịu vẫn còn quen hơi ấm, tiếng vỗ về của mẹ. Nhưng, giờ đây mỗi lần khóc đòi mẹ, chỉ có tiếng ru trọ trẹ của chị Nguyễn Hương Trà mới tròn 9 tuổi.
Mã số 1662: Xót xa cảnh vợ liệt chăm chồng què ở bệnh việnChị lại bò từ tầng 1 lên đến tầng 4 của bệnh viện chỉ để đút cho chồng miếng cháo, cầm tay chồng động viên vài câu rồi chị lại về. Ở nhà có đứa con 18 tháng đang khóc đòi mẹ…
Người mẹ trẻ đang chờ nhìn mặt con quạnh hiu về lòng đấtNgày 26/10 bà con dòng họ và người dân ở xóm đến tiễn đưa chị Nguyễn Thị Kim Ngọc về nơi an nghỉ cuối cùng. Khi chứng kiến đứa con gái 5 tuổi của chị Ngọc khóc, đòi mẹ dậy để chờ ba và em về chơi, bà con không ai cầm được nước mắt!
Mã số 2369: Người mẹ mù lâm vào nguy nan vì giữ sinh mạng cho conLần cuối gặp hai đứa nhỏ, cái Hà cứ mò mẫm mãi trên mặt chúng rồi hứa sẽ sớm về nhà, nhưng hơn 1 tháng rồi con tôi vẫn nằm trơ như khúc gỗ. Nợ nần chồng chất, hai đứa cháu ngày đêm mong nhớ khóc đòi mẹ khàn cả giọng, chỉ mong trời thương mà tha cho.
Mã số 1897: Thương hai chị em có cha tâm thần, mẹ nguy kịch vì ung thư máuKhông biết nhiều về căn bệnh mẹ mắc phải nhưng đã từng nghe người lớn nói: “Ung thư rồi sẽ chết” nên hai chị em cô bé Linh cứ ôm nhau khóc đòi mẹ về. Bố của các em thì bước thấp, bước cao không biết gì, chỉ tha thẩn một mình lẩm bẩm: “Ma bắt, ma bắt, phải ăn tỏi”.
Mã số 5983: Lời khẩn cầu của người mẹ bị ung thư giai đoạn 4, sợ 3 con thơ thất học"Các con của tôi còn nhỏ quá, biết căn bệnh này quá nặng nhưng tôi vẫn luôn khao khát sống từng ngày vì muốn nhìn thấy con thi đỗ đại học ra trường thành tài như bao người", chị Hằng bật khóc.
Nhà "dính" quy hoạch, tôi ngã quỵ khi bí mật của chồng bị lộChồng tôi đã cướp đi tất cả hy vọng của tôi và các con, tôi đang sống trong những ngày cùng quẫn, khổ sở tột cùng.