1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Vụ chìm tàu từ đảo Cù Lao Chàm vào Hội An:

“Con ơi con ở đâu giữa mênh mông biển lạnh!”

(Dân trí) - Trắng đêm dầm mình trong gió lạnh nơi bờ biển Cửa Đại, bà Phan Thị Xí, mẹ anh Bùi Phước Tâm, cứ giàn giụa nước mắt mà gào gọi tên con: "Con ơi, con ở đâu!".

“Con ơi con ở đâu giữa mênh mông biển lạnh!” - 1
Bà Xí chong mắt bên suốt đêm bên bờ biển khóc gọi tên con

Anh Bùi Phước Tâm (28 tuổi, trú xã Cẩm Hà, TP Hội An, Quảng Nam), cán bộ tiểu đoàn 70 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Nam, là một trong 5 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đang mất tích sau vụ chìm tàu từ đảo Cù Lao Chàm vào Quảng Nam. Đến 6h sáng nay, 26/12, các lực lượng tìm kiếm cứu nạn dù đã rà soát suốt từ Tam Kỳ ra Đà Nẵng vẫn chưa có thông tin nào về 5 người đang mất tích.

Giữa mênh mông đêm lạnh, người nhà các nạn nhân chong mắt tìm một chút hy vọng, nhưng “biển chỉ có tiếng sóng, chẳng có tiếng trả lời của các anh”, như lời một chiến sĩ bộ đội biên phòng trực thâu đêm chờ tin tìm kiếm cứu nạn cùng người nhà nạn nhân thốt lên xót xa.

Đã có vài người nhà mệt lả gục đầu bên bờ biển, nhưng bà Phan Thị Xí, mẹ anh Bùi Phước Tâm, thì vẫn ngồi bất động bên đống lửa; chốc chốc lại đốt hương ra sát mé biển khấn trời đất, gào gọi tên con: “Con ơi, con ở đâu? Biển trời mênh mông bát ngát. Đêm biển lạnh quá con ơi! Cả nhà đợi con ở trên bờ còn rét lạnh như ri đây. Con thì còn nằm trong nước. Con ơi, con ở đâu?...”.

Nghe tiếng gào tuyệt vọng của người mẹ ấy, không ai kìm nổi nước mắt. Vợ anh Tâm, chị Nguyễn Thị Lượm (SN 1987) lả người, gục đầu lên vai người nhà, tức tưởi: “Anh nhập ngũ từ 11 năm nay. Bao nhiêu lần đi công tác rồi về phép thăm gia đình. Bây giờ anh đi hẳn rồi sao…”.

Ở một góc khác trên bờ biển Cửa Đại, người nhà chiến sĩ Đặng Ngọc Thiện lặn lội từ Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam, cũng đang túc trực ngóng tin người thân. Anh Đặng Ngọc Trinh, anh trai đầu của anh Thiện, cùng mấy người nhà ngồi ngay trên cabin con tàu bị nạn vừa trôi dạt vào bờ, thẫn thờ: “Đâu dám nói cho mẹ ở nhà biết ngay. Bố ở nhà trấn an tinh thần mẹ, lỡ mà có tin dữ. Mấy anh em chú cháu nghe tin báo tức tốc ra đây. Suốt một đêm giá lạnh rồi, giữa biển nước mênh mông, hy vọng sống sót quá mong manh. Chừ chỉ mong tìm thấy xác em tôi để em được nằm trong đất quê”.

Năm nay anh Thiện mới 19 tuổi, vừa ra trường ít lâu là lên đường nhập ngũ. 4 tháng nhập ngũ, Thiện chưa một lần về thăm gia đình. Anh Trinh kể: “Nhà làm nông mà. Em tôi không nói ra nhưng tôi hiểu tính em tôi sợ về phép ba mẹ lại lo chạy tư trang cho con vào quân trở lại. Trước hôm chuyển ra đảo Cù Lao Chàm cách đây 1 tháng, em tôi gửi về cho mẹ mấy dòng kể về đời sống của em. Em nói em mạnh khỏe, sống tốt, công tác tốt...”.

Dựng lều tạm cách bờ biển chỉ vài bước chân, những người nhà nạn nhân cả đêm đứng ngồi không yên, nước mắt không ngừng rơi và miệng không ngừng cầu nguyện cho những người đang mất tích ngoài biển lạnh.
 
Ngoài khơi, các tàu Hải quân, tàu tìm kiếm cứu nạn, tàu của bộ đội biên phòng, tàu của dân quân cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ và các lực lượng chức năng cũng trắng đêm tìm người đang trôi trên biển. Một trực thăng cũng đã được huy động tham gia tìm kiếm cứu nạn. Nhiều ngư dân ở gần khu vực cầu cảng Cửa Đại (Hội An, Quảng Nam) cũng nổ máy tàu, đẩy thuyền thúng ra biển rê lưới tìm người bị nạn. 

Đến giờ phút này, phía biển vẫn chưa có tiếng trả lời nào về đất liền báo tin người mất tích giữa mênh mông sóng nước trùng khơi!

“Con ơi con ở đâu giữa mênh mông biển lạnh!” - 2
Các lãnh đạo, cán bộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực chiến suốt đêm trực tin và chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn

“Con ơi con ở đâu giữa mênh mông biển lạnh!” - 3
Ngoài xác cabin tàu trôi dạt vào bờ vào lúc khuya hôm qua, đến sáng nay vẫn chưa có manh mối nào từ 5 người còn mất tích

“Con ơi con ở đâu giữa mênh mông biển lạnh!” - 4
Có lều tạm gần đó, nhưng không ai đoái hoài chợp mắt nghỉ, hàng chục người nhà nạn nhân trắng đêm ngóng tin từ biển

“Con ơi con ở đâu giữa mênh mông biển lạnh!” - 5
Ánh lửa bập bùng trong đêm

“Con ơi con ở đâu giữa mênh mông biển lạnh!” - 6
Trời càng về khuya, lửa càng nhỏ dần hy vọng

“Con ơi con ở đâu giữa mênh mông biển lạnh!” - 7
Đã có người mệt lả gục đầu

“Con ơi con ở đâu giữa mênh mông biển lạnh!” - 8
Người nhà anh Tâm, anh Thiện, đốt hương cầu nguyện cho người thân

“Con ơi con ở đâu giữa mênh mông biển lạnh!” - 9
Khấn nguyện và khấn nguyện...

“Con ơi con ở đâu giữa mênh mông biển lạnh!” - 10
Đến sáng, người nhà anh Thiện vẫn thẫn thờ bên xác cabin tàu bị nạn, phía biển vẫn chưa có tiếng trả lời nòa vọng lại giữa mênh mông sóng nước.

Khánh Hiền