Con nhà nghèo thành đại gia và bài học để quý tử đi làm như người nghèo

Quang Anh

(Dân trí) - Sinh ra trong gia đình làm nông nghèo khó, song ông Savji Dholakia đã có hơn 15 năm để nỗ lực và xây dựng sự nghiệp kinh doanh.

Ông hào phóng với mọi người, song từng để con trai đi tìm việc làm để hiểu người nghèo phải làm lụng vất vả thế nào.

Đi lên từ nghèo khó

Savji Dholakia (tỷ phú người Ấn Độ) là người sáng lập đồng thời là chủ tịch của Hari Krishna Exports Pvt. Ltd - công ty chuyên buôn bán kim cương và có cửa hàng ở nhiều quốc gia trên thế giới.

Ít người biết rằng, ông sinh ra trong một gia đình làm nông nghèo khó. Là con thứ 2 của gia đình có 4 người con, ông phải bỏ học năm 13 tuổi để tìm một công việc nhằm nuôi bản thân và hỗ trợ gia đình.

Con nhà nghèo thành đại gia và bài học để quý tử đi làm như người nghèo - 1
Đi lên từ nghèo khó, ông Savji Dholakia đã trở thành doanh nhân thành đạt.

Rời vùng quê Amereli ở bang Gujarat, Savji Dholakia lên Surat - thành phố công nghiệp, thương mại lớn ở Ấn Độ.

Cậu bé 13 tuổi ngày đó đã vào công ty kim cương của một người thân để làm việc. Đây là khởi đầu cho hành trình dài từ thợ đánh bóng kim cương trở thành thương gia kim cương được nhiều người biết đến.

Con nhà nghèo thành đại gia và bài học để quý tử đi làm như người nghèo - 2
Ông từng tặng xe và nhà cho nhân viên xuất sắc của công ty.

Trong khi làm việc ở công ty của người thân, Savji Dholakia đảm nhận nhiều vị trí khác nhau. Tuy nhiên, đó cũng là cơ hội để ông quan sát cách điều hành hoạt động của công ty và học hỏi kỹ năng cắt kim cương, đánh bóng. Sau hơn 15 năm làm tại đây, Savji Dholakia đủ tự tin để bắt đầu hành trình kinh doanh riêng.

Vượt qua những ngày đầu tiên phải vừa điều hành công ty, gặp gỡ khách hàng, thiết lập mạng lưới phân phối, tuyển và đào tạo các nhân viên… cậu bé Savji Dholakia nghèo khó ngày nào đã trở thành một doanh nhân kiếm nhiều tiền.

Công ty Hari Krishna Exports của ông đã phát triển với doanh thu hàng năm hơn 900 triệu USD.

Số tiền làm ra lớn, song điều khiến nhiều người biết đến ông là từng tặng 1.260 xe hơi, 400 căn hộ và đồ trang sức đắt tiền cho những nhân viên có thành tích cao. Là một đại gia tự thân đi lên, từng phải bỏ học vì gia đình nghèo, ông là người hiểu rõ giá trị của làm việc chăm chỉ.

Để con trai ra đường tự kiếm tiền

Năm 2016, đại gia Savji Dholakia từng gây xôn xao khi để con trai tự đi làm kiếm tiền. Năm đó, con trai ông là Dravya Dholakia đang học thạc sĩ ở Mỹ, đã dành thời gian nghỉ ở Ấn Độ để đến Kochi với 3 bộ quần áo, 7000 Rupee (2,1 triệu đồng) mà cha đưa để tìm việc làm.

Điều kiện ông đưa ra cho con là phải làm việc để kiếm tiền, không được làm việc ở một nơi trong vòng hơn một tuần, không được dùng danh tính của cha để xin việc và không được sử dụng điện thoại di động.

"Tôi muốn con hiểu cuộc sống và cách người nghèo cố gắng để tìm việc làm và kiếm tiền", ông chia sẻ. Đại gia có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh kim cương cho rằng, không có trường đại học này dạy các kỹ năng này trừ trải nghiệm.

Con nhà nghèo thành đại gia và bài học để quý tử đi làm như người nghèo - 3
Anh chàng trẻ tuổi, con đại gia đã phải cầm số tiền ít ỏi để đi tìm việc trong 1 tháng.

Thiếu gia Dravya Dholakia chấp nhận thử thách của cha và tới thành phố Kochi với số tư trang ít ỏi.

Trong 5 ngày đầu tiên, chàng trai trẻ nói dối là con nhà nghèo và là học sinh lớp 12 nhưng không xin được việc làm và bị 60 nơi từ chối nhận.

Sau mọi nỗ lực, Dravya được nhận và trở thành nhân viên của tiệm bánh, tiếp đó anh làm nhân viên một công ty khác rồi chuyển qua cửa hàng giày và làm phục vụ trong nhà hàng bán đồ ăn nhanh.

Theo Dravya, anh chưa bao giờ phải lo lắng về tiền bạc. Nhưng khi ở Kochi đã phải cố gắng để có được bữa ăn trị giá 40 Rupee (12.000 đồng) và 250 Rupee (78.000 đồng) để trả tiền thuê nhà.