1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu

(Dân trí) - Từ tối 12 tháng 8 Âm lịch, mọi nẻo đường TP Huế náo động bởi hàng trăm con lân, ông địa đi múa cầu may, chúc phúc cho mọi nhà. Đêm rằm tháng tám, văn hóa múa lân vẫn được lưu giữ trên đất cố đô.

Đủ loại lân từ lân con, lân mẹ - lân cha hay lân gia đình từ 4 đến 5 con… Thổ địa cũng đủ khuôn mặt như địa già, địa ốm, địa hiền mặt trắng, địa dữ râu tóc xồm xoàm. Tất cả tạo nên một không khí rộn ràng, náo nhiệt những ngày rằm trung thu.
 
Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu - 1

 

Theo lệ thường, địa vào nhà vái gia chủ rồi quạt mát, chọc phá mấy đứa nhỏ bằng cách ngúng nguẩy cái mặt “dễ cười” của mình lên. Xong địa thường đập đập quạt ba tiêu lên bàn hay nằm ngửa chổng 4 tay chân lên trời và chỉ  tay vào bụng, tếu táo hơn thì sờ vào ví của chủ… tất cả nói lên rằng: đang rất cần tiền.

 

Khi được sự đồng ý thì địa mới chạy ra kêu kỳ lân vào múa. Những đòn múa đầu, địa chỉ hướng nào là lân múa hướng đó để đuổi tà ma.

 

Đến lượt lân phô diễn những kỹ thuật biểu diễn như xoay người, nhào lộn, đi trên cọc sắt hay trèo cột tre; lúc này địa giả nằm ngủ. No nê, địa bất ngờ bừng tỉnh, nhảy lui tới vài vòng rồi cầm quạt giục lân múa mau để về sớm, qua nhà khác tranh thủ “kiếm ăn” tiếp.

 

Người Huế rất khó tính nhưng cũng rất tình cảm. Khi đoàn lân đã làm hài lòng chủ nhà thì năm sau chủ nhà lại nhớ mời lân vào múa. Và cặp bài trùng “địa - lân” không thể thiếu được trong sự thành công đó.
 
Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu - 2


Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu - 3


Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu - 4


Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu - 5


Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu - 6
Những màn múa lân - địa náo động Cố đô Huế (Ảnh: Đại Dương)

 

Tuy có nhiều biến tướng trong múa lân nhưng mùa trung thu này vẫn còn rất nhiều đoàn lân cũ như Thái Nghi Đường, Hồng Nghi Đường, Lân chùa được sự chờ đón của nhiều nhà. Do quá hỗn loạn vì các đoàn lân xuất hiện ngày càng “dày đặc”, nhiều nhà đã đóng cửa đi ngủ sớm. Tuy nhiên, có đoàn lân quen lại chạy ra mở cửa, bật điện sáng cho lân vào múa, mừng may mắn cho chủ nhà.

 

Tắc đường nghiêm trọng trong đêm đầu trung thu

 

Đêm qua 20/9 (ngày 13 tháng 8 Âm lịch), hầu hết những tuyến phố kinh doanh chính của TP Huế đã xảy ra tình trạng kẹt xe nghiêm trọng bởi hàng chục đoàn múa lân tranh giành “từng tấc đất” làm ăn.
 
Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu - 7
 
Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu - 8

 

Từ 5 giờ chiều, cầu Phú Xuân, cầu Tràng Tiền đã bị kẹt xe. Xe kéo dài từ chân cầu Phú Xuân bờ Nam sông Hương qua tận đường Trần Hưng Đạo phía bờ Bắc. Tại cửa Đông Ba, cửa Thượng Tứ cũng bị kẹt nặng, mọi phương tiện phải nhích từng chút một.

 

Đến 7 giờ tối, các đám kẹt xe đã diễn ra ở các trục đường phố kinh doanh chính của TP Huế là Hùng Vương, Bến Nghé, Mai Thúc Loan, Phan Đăng Lưu… Lý do là có hàng chục đoàn múa lân cùng biểu diễn trên một đường phố đã làm cho giao thông tê liệt trong nhiều giờ liền.

 

Đi kèm với kẹt xe là sự mất trật tự từ người dân. Có nhiều người đi xe lên cũng không được mà quay lại cũng không xong đã to tiếng với người đi đường và các đoàn lân. Một vài xô xát nhỏ vì thế đã xảy ra. Cảnh sát giao thông đã được huy động đến các trục đường tắc nghẽn để dẹp trật tự.
 
Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu - 9
Mọi nẻo đường lớn đều kẹt xe nghiêm trọng (Ảnh: Đại Dương - Doãn Công)

 

Phải đến gần 9 giờ 30 phút, trật tự mới được vãn hồi, đường phố tạm được giải phóng. Dự đoán đêm nay và đêm chính rằm ngày mai, tình trạng này còn tái diễn nghiêm trọng hơn.

 

Phú Yên - Quảng Ngãi: Mang ánh trăng về cho trẻ nghèo

 

Lần đầu tiên, gần 3.000 trẻ em nghèo thuộc các huyện miền núi, nông thôn tỉnh Phú Yên có một đêm Hội trăng rằm tưng bừng, náo nhiệt và chan chứa tình yêu thương. Đêm hội trung thu do Tỉnh Đoàn Phú Yên tổ chức với chủ đề “Trung thu chia sẻ ước mơ tuổi thơ”.

Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu - 10
Màn múa lân đơn giản cũng khiến trẻ nghèo vui sướng tột đỉnh (Ảnh: Khánh Hằng)

 

Trong ba ngày 19, 20, 21/9, các đoàn viên thanh niên Tỉnh Đoàn Phú Yên tình nguyện đến 6 xã đặc biệt khó khăn tổ chức Hội rằm trung thu, đồng thời mang tặng cho các em thiếu nhi những món quà trung thu giản dị nhưng ấm áp tình yêu thương.

 

Phó Chủ tich Hội đồng đội tỉnh, anh Lê Ngọc Hơn, cho biết: “Hơn 1.300 suất quà và 1.700 suất bánh kẹo đã được chuẩn bị để phát tặng cho các em thiếu nhi, hy vọng sẽ mang đến cho trẻ em ở những xã đặc biệt khó khăn một Tết Trung thu ấm áp, vui tươi; động viên các em bước vào năm học”.

 

Với trẻ em xã vùng cao Phú Mỡ (Đồng Xuân), trung thu là một điều gì đó thật xa xỉ. Các em chủ yếu là con của đồng bào dân tộc Chăm H’roi, ngày ngày theo cha mẹ cặm cụi làm việc trên nương rẫy, miếng ăn còn chưa đủ no nên chưa bao giờ các em biết đến một ngày hội của riêng mình.
 
Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu - 11


Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu - 12
Trẻ nghèo háo hức với những món quà hiếm hoi

 

Để đến được với ngày hội, nhiều em phải vượt sông ngay từ sớm. Nhận được quà, không kịp ở lại xem chị Hằng Nga, chú Cuội kể chuyện, các em đã phải vội vàng trở về nhà sợ muộn. “Vì nếu về muộn, trời tối là chúng em không có đò để về nữa”, một em nhỏ ngậm ngùi cho biết.

 

Không phải là xã miền núi như Phú Mỡ, nhưng An Thạch (Tuy An) cũng là địa bàn khó khăn, là nơi từng chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão cuối năm 2009 nên trẻ em ở đây cũng phải chịu khá nhiều thiệt thòi. Nhìn những ánh mắt háo hức, tròn xoe xem biểu diễn văn nghệ, xem múa lân, nghe kể chuyện cổ tích… ai cũng thầm hiểu thiếu nhi vùng nông thôn còn thiếu nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh.

  

Tại Quảng Ngãi, tối qua 20/9, Huyện đoàn Sơn Tịnh, Hội Sinh viên tỉnh Quảng Ngãi và Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Quảng Ngãi cũng cùng phối hợp tổ chức đêm hội trăng rằm cho hơn 200 trẻ em nghèo.
 
Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu - 13
Không thể chen vào đám đông, người cha này cồng kênh con trên vai để xem đêm hội trung thu (Ảnh: Hồng Long)

 

Từ buổi chiều, các phụ huynh thuộc 21 xã, thị trấn của huyện Sơn Tịnh đã đưa con em tụ họp đông đủ về Trung tâm Thể dục Thể thao của huyện vui đêm hội.

 

Ngồi lẫn trong đám trẻ nhốn nháo, với chiếc mũ bảo hiểm vẫn đội nguyên trên đầu, chị Trần Thị Phước chia sẻ: “Từ lúc 3h chiều cháu nó đã thúc giục tôi đưa đi xem múa lân. Gia đình tôi nghèo, không có điều kiện mua cho cháu đồ chơi trung thu. Hôm nay nhờ “ông huyện” tổ chức như thế này, phần nào thỏa lòng háo hứng ngày trung thu cho các cháu”.

 

Trong đêm hội trăng rằm này, BTC đã trao 21 suất học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn, học khá, giỏi. Ngoài ra tặng 200 phần quà trung thu cho các em nhỏ.

  

Nghệ An: Trung thu ngập từ phố đến làng

 

Tối qua ở vùng ngoại ô thành phố Vinh, không gian ngập tiếng cười đùa náo nhiệt cùng những màn múa lân rực lửa. Đoàn múa lân đi khắp xóm làng kéo theo một đoàn rồng rắn những đứa trẻ đi sau cổ vũ.
 
Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu - 14
 
Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu - 15

 

“Đã lâu lắm rồi không được xem múa lân. Nay xem thấy người như trẻ lại. Trung thu năm nay vui hơn những trung thu trước” - bà Nguyễn Thị Cảnh chia sẻ.

 

Huyện Hưng Nguyên có chương trình “Trung thu kết nối yêu thương” được tỉnh Nghệ An chọn là huyện điểm vui trung thu 2010. Đêm hội là dịp tặng quà động viên cho hàng trăm em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, chịu nhiều thiệt thòi.
 
Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu - 16
 
Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu - 17
Niềm vui con trẻ trong đêm trung thu ở Hưng Nguyên (Ảnh: Nguyễn Phê - Duy Thái)

 

Chị Nguyễn Thị Hoa, mẹ cháu Nhi mang nhiều bệnh trong người, tâm sự: “Cháu phải mổ tim, rồi lại bị chẩn đoán là mắc bệnh rối loạn não. Lên 7 tuổi rồi mà cháu nhỏ thó như đứa trẻ lên 3. Lúc sinh cháu chậm nói lắm, giờ chỉ biết lặng thinh. Ngày cán bộ xã bảo cháu đến để nhận quà trung thu, gia đình mừng mà rơi nước mắt. Cháu có biết gì đâu mà nhận…”.

 

Ông Bùi Nguyên Lân - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Nghệ An, phát biểu: “Hi vọng đây là đêm của yêu thương, đêm của các cháu nhỏ biết vượt khó vươn lên. Tỉnh đã chỉ đạo các huyện về các tuyến cơ sở ở các xã khó khăn làm trung thu cho các cháu. Hầu hết các cháu ở vùng quê nông thôn, bản làng năm nay sẽ được đón trung thu ấm áp”.
 
Con lân, ông địa náo động phố phường Trung thu - 18
Trung thu kết nối yêu thương

 

Tại các huyện khác như Anh Sơn, Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp… cũng đều có một đêm hội trung thu ý nghĩa, thiết thực, đặc biệt quan tâm tới trẻ nghèo, trẻ tàn tật, trẻ vượt khó học giỏi…

 

Nhóm PV