1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Con gái mất liên lạc hơn 3 tháng, mẹ lên mạng nhờ tìm kiếm

Hoàng Lam

(Dân trí) - Trước khi mất liên lạc, chị Nguyễn Thị Yến thông báo với mẹ đi làm cho một quán cà phê tại Hà Nội, lương 6 triệu đồng/tháng.

Ngày 19/3, ông Phan Văn Đức, Phó chủ tịch UBND xã Phúc Sơn (huyện Anh Sơn, Nghệ An), cho biết chính quyền địa phương và gia đình chưa liên lạc được với chị Nguyễn Thị Yến (19 tuổi, trú xã Phúc Sơn).

Trước đó, người thân chị Yến đã trình báo thông tin nhờ hỗ trợ tìm kiếm con gái, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhờ giúp đỡ.

Theo bà Lương Thị Huấn, mẹ chị Yến, cuối năm 2023, sau 2 tháng làm công nhân thời vụ tại Bắc Ninh, chị Yến trở về nhà. Sau đó Yến được bạn bè quen biết trên mạng xã hội rủ vào Hà Tĩnh làm việc ở một quán bi-a.

Con gái mất liên lạc hơn 3 tháng, mẹ lên mạng nhờ tìm kiếm - 1

Nguyễn Thị Yến mất liên lạc với gia đình từ tháng 11/2023 tới nay (Ảnh gia đình cung cấp).

Lo lắng môi trường làm việc phức tạp nên bà Huấn không đồng ý cho con đi. Tuy nhiên, trưa ngày 22/11/2023, bà Huấn đi làm về, không thấy con gái ở nhà.

"Tôi gọi điện, thuyết phục con về nhà, hoặc sang thành phố Vinh (Nghệ An) kiếm việc khác làm, đợi qua Tết đi xin việc. Ba ngày sau, cháu đồng ý nghỉ việc ở quán bi-a nhưng xin đến nhà người bạn nữ cùng làm ở quán bi-a tên là C.T. (trú Hà Tĩnh) chơi.

Ngày 26/11/2023, Yến gọi điện cho tôi, bảo đang trên ô tô ra Hà Nội, tôi thuyết phục cháu quay về nhưng không được. Cháu nói xin được công việc tại một quán cà phê ở Hà Nội, lương tháng 6 triệu đồng/tháng", bà Huấn kể.

Ngày 27/11/2023, chồng bà Huấn có gọi điện thoại cho con gái, Yến bảo đang bận, sẽ gọi lại. Tuy nhiên, sau đó số điện thoại của Yến không liên lạc được nữa. Đến thời điểm này, theo bà Huấn, gọi vào số điện thoại của Yến chỉ nghe thông báo "số điện thoại không có thật".

Bà Huấn tìm cách liên lạc với con qua Messenger, phía bên kia gửi cho một tấm ảnh bà và con gái chụp trước đó.

"Hiện gọi điện hay nhắn tin qua Facebook cháu đều không nghe, không trả lời. Tôi nghĩ bức ảnh đó là người khác gửi để gia đình yên tâm, không phải là cháu gửi", bà Huấn nói.

Người mẹ này lo lắng con mình bị rơi vào tay kẻ xấu hoặc đang bị khống chế, không cho liên lạc với gia đình.

Người mẹ cho biết, nuôi hi vọng con sớm liên lạc về nên bà nấn ná không báo cơ quan chức năng.

Mới đây, sau nhiều nỗ lực liên lạc cho con không được, bà Huấn đã trình báo sự việc tới cơ quan chức năng, đồng thời đăng tải thông tin lên mạng xã hội nhờ hỗ trợ tìm kiếm nhưng chưa có kết quả.

"Hôm qua (18/3) tôi liên lạc được với cậu của C.T. Ông ấy cho biết gia đình cũng đang rất lo lắng sợ có sự việc chẳng lành xảy ra vì trước đó có gọi cho C.T. thì cháu khóc. Hiện gia đình cũng không liên lạc được với cháu T.", bà Huấn cho biết thêm.