1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Nghệ An:

Côn đồ chém lòi phổi, nát chân tay một bảo vệ

(Dân trí) - Đêm 1/10, anh Nguyễn Văn Đức (SN 1958) trú tại xã Hưng Đông, TP Vinh bị 4 thanh niên lạ mặt dùng dao và kiếm chém hàng chục nhát vào người, khiến tay chân gãy nát, phổi lòi ra ngoài.

Thông tin từ Công an xã Hưng Đông hôm nay cho hay, 22 giờ đêm 1/10, anh Đức trên đường đi làm về đến xóm Mỹ Hậu, xã Hưng Đông thì bị 4 thanh niên lạ mặt đi trên 2 xe máy dùng kiếm, dao ép vào lề đường chém hàng chục nhát khiến anh này gục tại chỗ.

 

Anh Đức đã bị chém gần đứt lìa cánh tay trái, tay phải nát xương; hai chân chi chít hàng chục nhát chém; sườn phía sau lưng gãy nát, phổi lòi ra ngoài…

 

Theo thông tin từ người dân nơi đây, hôm đó do ảnh hưởng của cơn bão số 7 nên đoạn đường nói trên rất vắng người. Anh Đức bị chém gục nằm bên vũng máu lênh láng, sau đó được một số người dân phát hiện và kịp thời đưa đến Bệnh viện Đa khoa Nghệ An cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, nguy kịch đến tính mạng nên các bác sỹ đã chuyển anh Đức đi Hà Nội cứu chữa.    

    

Được biết, anh Đức là bảo vệ của Nhà máy bao bì Sabeco Sông Lam, tại khu công nghiệp bắc Vinh. Vụ chém diễn ra ngoài giờ làm việc và chỉ cách nhà máy khoảng 500m.

    

N.D