Con dâu công tử Bạc Liêu thay chồng bán sách mưu sinh

Huỳnh Hải

(Dân trí) - Con trai công tử Bạc Liêu, ông Trần Trinh Đức đã mất. Vợ ông cho biết sẽ tiếp tục thay chồng bán sách để mưu sinh.

Chiều 25/6, bà Nguyễn Thị Nga, vợ ông Trần Trinh Đức (con trai công tử Bạc Liêu) cho biết, ông Đức mất, bà sẽ tiếp tục công việc của chồng là bán sách. Nội dung cuốn sách liên quan đến cuộc đời công tử Bạc Liêu Trần Trinh Huy trong khu nhà ở hiện nay tại phường 3, TP Bạc Liêu.

Con dâu công tử Bạc Liêu thay chồng bán sách mưu sinh - 1

Đây là công việc mà ông Đức đã làm từ nhiều năm qua để mưu sinh, nuôi vợ con khi về tỉnh Bạc Liêu sinh sống hơn 10 năm trước. "Hiện vẫn còn nhiều sách nên cô sẽ tiếp tục bán tại biệt thự của công tử Bạc Liêu", bà Nga nói.

Bà Nga năm nay hơn 70 tuổi, hiện đang sống với con gái tại khu dân cư trên địa bàn TP Bạc Liêu, căn nhà do địa phương cấp cho gia đình vào năm 2011.

Sau khi mất vào ngày 18/6, ông Trần Trinh Đức được hỏa táng và vợ con đưa tro cốt ông về thờ tại nhà.

Con dâu công tử Bạc Liêu thay chồng bán sách mưu sinh - 2

Bà Nga cho biết sẽ tiếp tục ra khu nhà Công tử Bạc Liêu để bán sách thay chồng mưu sinh (Ảnh: Huỳnh Hải).

Cách đây nhiều năm, bà Nga từng chia sẻ với PV Dân trí ít nhiều thông tin về cuộc sống gia đình. Bà Nga sinh ra ở Sài Gòn và quen ông Đức tại đây. Bà và ông Đức lấy nhau năm 1973.

Gần 50 năm sống với ông Đức, cuộc đời của bà Nga cũng thay đổi từ cuộc sống vàng son đến cảnh khó khăn "chạy ăn từng bữa".