"Có tiền thì cứu được, hết tiền thì đành mang về..."
(Dân trí) - Đó là thực tế của bệnh nhân đáng thương Lương Ký Phui, nhân vật trong bài viết “Tình cảnh nguy nan của một bệnh nhân người Hoa”
BS Huỳnh Thị Loan, Phó trưởng khoa Cấp cứu Hồi sức Chống độc người lớn bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới cho biết: “Tình trạng nhiễm trùng huyết của bệnh nhân Phui đang vẫn chưa được cải thiện nhiều, tuy nhiên tri giác của chị đang có diễn tiến rất khả quan. Nếu còn điều trị thì còn hy vọng...”
Bác sĩ đã tiến hành tất cả các thủ thuật để cứu mạng chị. Để tiêu diệt vi trùng gây bệnh, ngày 04/8 chị đã được đối kháng sinh mới. Tuy nhiên loại kháng sinh này hiện bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới không có nên gia đình phải mua từ ngoài. Mỗi ngày chi phí cho việc điều trị bằng kháng sinh mới tăng thêm 1 triệu đồng nên đã đẩy khoản tiền mà gia đình phải chi trả trong ngày lên đến gần 4 triệu đồng.
Gia cảnh quá nghèo. Bế tắc, tuyệt vọng và quẫn bách vì không còn tiền nộp viện phí, ngày 6/8, bà Kíu - mẹ chị - lại cắn răng đến xin bác sĩ cho con về nhà dù biết rằng chỉ cần rút ống thở máy thì con gái sẽ ra đi, cháu ngoại sẽ vĩnh viễn mất mẹ.
Dân trí đã ngăn bà Kíu bình tâm chờ đợi tấm lòng vàng của bạn đọc sẽ như cây đũa thần, cứu sống con bà.
Vân Sơn