1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cô gái mồ côi tự tử bất thành

(Dân trí) - Đang buồn chuyện tình cảm, lại thêm việc bị đồng nghiệp nghi ngờ lấy cắp nhẫn, M. đã tìm đến cái chết.

Mẹ mất, Đ.T.M. (sinh năm 1993, quê Duy Hòa, Duy Xuyên, Quảng Nam) nghỉ học ra Đà Nẵng làm thuê tại quán cà phê Thời Nay, thuộc tổ 43, phường Hòa Khánh Bắc.
 
Cô gái mồ côi tự tử bất thành

Lá thư tuyệt mệnh cô gái để lại cho người yêu

 

Ngày 14/3, M. bị ông T.- một nhân viên làm cùng - nghi lấy cắp chiếc nhẫn trị giá 10 triệu đồng. M. một mực thanh minh nhưng ông T. không tin. Buồn chán, lại thêm chuyện tình cảm không thuận lợi, ngày 15/3, M. đã mua chai thuốc diệt cỏ để tự vẫn.

 

Khi người quen của ông T. đến nhà trọ của M. để lục soát hòng tìm chiếc nhẫn bị mất thì phát hiện cô gái đã uống gần hết chai thuốc, bên cạnh là một bức thư tuyệt mệnh gửi cho người yêu với những lời lẽ rất da diết. M. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nên tạm thời giữ được tính mạng. Tuy nhiên các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng cho biết chất độc đã ngấm vào cơ thể cô gái nên sự sống có thể chỉ kéo dài trong vài ngày tới.

 

Nguyên nhân thực sự của vụ tự vẫn cũng như vụ mất cắp chiếc nhẫn trị giá 10 triệu đồng đang được cơ quan chức năng làm rõ.

 

Diệu Ái