Bình Dương:

Cô gái lập bàn thờ tạm, chịu tang cha trong khu cách ly

Trung Kiên

(Dân trí) - Cha mất nhưng không thể về chịu tang, chị N. nén nỗi đau lập bàn thờ tạm ngay trong khu cách ly tập trung ở Bình Dương.

Cô gái lập bàn thờ tạm, chịu tang cha trong khu cách ly - 1

Mọi người trong khu cách lý đến chia sẻ với chị Ngà.

Chiều 4/8, Ban điều hành khu cách ly tập trung tại tòa nhà cư xá  Becamex (phường Chánh Phú Hòa, thị xã Bến Cát, Bình Dương) đã lập một bàn thờ tạm cho chị Trần Như N.N. (một trong số 343 công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản và phải cách ly bắt buộc) chịu tang cha.

Sáng cùng ngày, chị N. nhận tin từ gia đình thông báo cha mình đang sinh sống tại huyện Bình Chánh (TP.HCM) qua đời vì tuổi cao sức yếu. Chị N. xin ban điều hành trong khu cách ly được về chịu tang cha. 

Tuy nhiên, nhằm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, phía Ban điều hành giải thích cho chị N. hiểu để vượt qua nỗi đau và hoàn thành thời gian cách ly.

Sau khi được động viên, chị N. bình tâm ở lại để hoàn thành nghĩa vụ cách ly.

Ban điều hành đã chọn một phòng riêng để lập một bàn thờ tạm cho chị N. chịu tang cha. Mọi người trong khu cách ly cũng đến để thắp nhang, chia sẻ nỗi đau mất người thân với chị.