1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cô dâu “bị hủy hôn” rút yêu cầu đòi gấu bông

Vài tháng trước cô dâu “bị trả” ở Cần Thơ kiên quyết kiện đòi nhà chồng trả gấu bông nhưng hôm ra tòa Xuân Thùy đã rút lại yêu cầu này.

Chiều ngày 6/7, TAND quận Ninh Kiều (Cần Thơ) tuyên không công nhận vợ chồng giữa cô dâu “bị trả” Nguyễn Đặng Xuân Thùy (19 tuổi) ngụ quận Cái Răng với Nguyễn Phúc Duy (27 tuổi) ngụ quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Đây là vụ án gây xôn xao dư luận ở miền Tây xảy ra khi Duy và Thùy cưới nhau nhưng không đăng ký kết hôn. Sau đó người chồng lấy vợ khác vì nghi Thùy là nhân vật chính trong đoạn clip sex trên mạng.

Thùy với Duy chỉ hạnh
phúc bên nhau được hai tuần.

Thùy với Duy chỉ hạnh phúc bên nhau được hai tuần.

Trong đơn khởi kiện gửi tòa án vào cuối tháng 3/2012, Thùy kiên quyết đòi Duy trả con gấu bông là quà tặng của cô bạn khi hai người sống chung tại nhà cha mẹ ruột của Duy ở quận Cái Răng, TP Cần Thơ. Ngoài ra, Thùy còn đòi tấm hộ chiếu vì cho rằng khi về nhà cha mẹ ruột cô không mang theo.

Tuy nhiên, nhiều lần được TAND quận Ninh Kiều mời hòa giải cũng như đối chất với Thùy, Duy không đến. Người chồng gửi văn bản đến tòa xin vắng mặt theo đúng quy định của pháp luật. Ngoài ra, Duy còn gửi ý kiến đến tòa với nội dung ngược lại lời trình bày của Thùy bởi anh cho rằng vợ đã lấy đi hết giấy tờ tùy thân, trong đó có tấm hộ chiếu phổ thông manh tên Nguyễn Đặng Xuân Thùy.

Tại phiên xử sơ thẩm, Duy tiếp tục vắng mặt. Xuân Thùy bất ngờ rút lại yêu cầu đòi gấu bông và tấm hộ chiếu. Vì vậy, cô gái cùng mẹ ra về sau khi tòa tuyên chấp nhận yêu cầu duy nhất của nguyên đơn là không công nhận vợ chồng của Duy với Thùy.

Ở Cần Thơ, Xuân Thùy được nhiều người biết đến sau vụ “trả dâu” vì bị gia đình chồng nghi mất “cái ngàn vàng” và là nhân vật chính trong clip “đen” xuất hiện trên mạng vào tháng 3/2011, tức sau ngày cưới của Duy với Thùy khoảng hai tuần. Dù Thùy cố thanh minh rằng Duy là người đàn ông duy nhất trong đời cũng như không liên quan gì đến clip sex nhưng gia đình chồng vẫn không tin.

Sau khi Thùy về nhà cha mẹ ruột một thời gian, Duy về quê nội ở Hậu Giang cưới vợ. Vợ Duy hiện nay lớn hơn Thùy một tuổi. Trước đám cưới của hai người, Duy có dẫn vợ đi làm giấy đăng ký kết hôn để tránh xảy ra chuyện “lùm xùm” như lần cưới Xuân Thùy.

Theo Võ Dũng

Infonet