1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Nông:

Cô bé nhiễm chất độc da cam đậu hai trường đại học

(Dân trí) - Bị ảnh hưởng di chứng chất độc màu da cam từ người bố nhưng em Nông Thiện Tâm (sinh năm 1993), dân tộc Tày, sống tại phường Nghĩa Đức, thị xã Gia Nghĩa (Đắk Nông) đã thi đậu 2 trường đại học: ĐH Tây Nguyên và ĐH Luật TP Hồ Chí Minh.

Câu nói “Con hãy cố gắng học hành cho nên người, những gì chưa biết thì hỏi bố, cái gì chưa hiểu thì hỏi thầy cô giáo, tuyệt đối không để hổng kiến thức” của người bố đã thấm sâu trong suốt hành trình học tập của em.

 

Sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha bị nhiễm chất độc màu da cam trong kháng chiến chống Mỹ, mẹ đang bị bệnh tim, em cũng bị ảnh hưởng, nhưng Nông Thiện Tâm đã vượt qua số phận để có được thành tích học tập tốt trong suốt 12 năm học. Nguyên là học sinh lớp 12A1, trường trung học phổ thông thị xã Gia Nghĩa, trong kỳ thi đại học vừa qua, em đã xuất sắc đậu 2 trường đại học trước sự vui mừng của thầy cô, bạn bè, người thân. Nhưng cùng nỗi vui mừng khôn tả ấy, nỗi lo lắng về chi phí cho Tâm đi học đại học cũng rất nặng nề đối với gia đình em.

 

“Nỗi đau da cam” đã gắn vào em từ người bố. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, ông Nông Ích Khiêm (62 tuổi), là bộ đội thuộc sư đoàn 10 chiến đấu tại bắc Tây Nguyên, không may bị nhiễm chất độc hóa học của Mỹ. Kết thúc chiến tranh, năm 1992 ông lập gia đình. Một năm sau, khi sinh em Nông Thiện Tâm mới phát hiện cả con và bố bị ảnh hưởng chất độc màu da cam. Từ đó, người bố đã quyết định không sinh con nữa.

 

Mặc dù cả hai bố con đã được hưởng chính sách đối với người bị nhiễm chất độc da cam, nhưng cuộc sống gia đình ông vẫn không ít khó khăn, bởi tình hình sức khỏe của vợ ông cũng không được tốt, với không ít lần bị ngất tại rẫy vì bệnh tim. Dù nghề chính là làm nông, nhưng gia đình ông chỉ có hơn 1 ha vườn cà phê mới mua được một năm, nên vợ chồng ông phải cố gắng làm thêm việc để trang trải sinh hoạt gia đình, chi phí cho con đi học. Ông còn tham gia công tác tại Hội Chữ thập đỏ phường Nghĩa Đức, và vợ mở bán hàng tại nhà để kiếm thêm chút ít thu nhập….

 

Niềm vui tràn vào ngôi nhà nhỏ nằm trong tổ dân phố 4, thị xã Gia Nghĩa cùng bà con hàng xóm khi nhận giấy báo trúng tuyển 2 trường đại học, mở ra cho Tâm một con đường trước mắt. Bà Bùi Thị Bảy, mẹ em Tâm với tâm trạng vừa vui vừa buồn nói: “Nhà bác khó khăn lắm nên không có điều kiện cho con đi ôn, phải ở nhà tự ôn thi đại học. Và không có gì vui hơn khi con được kết quả như vậy. Gia đình sẽ cố gắng chi tiêu tiết kiệm mọi sinh hoạt trong nhà để tạo điều kiện cho cháu học tập tốt hơn…”.

 

Bị ảnh hưởng chất độc màu da cam từ người bố, nhưng Tâm không vì thế mà mặc cảm với bạn bè cùng trang lứa. Trong suốt 12 năm học, em đã có thành tích học tập khá, giỏi. Không những thế, em còn là một cán bộ gương mẫu, có nhiều thành tích trong học tập, hoạt động Đoàn, đội của lớp, cũng như của trường. Chia sẻ về thình tích vừa đạt được, em Nông Thiện Tâm tâm sự: “Có thành tích học tập như hôm nay là công lớn của bố, mẹ, thầy, cô chỉ bảo. Trong học tập, em luôn cố gắng nghe giảng trên lớp, không hiểu bài thì hỏi lại thầy cô, làm bài tập đầy đủ và về nhà tham khảo nhiều tài liệu có liên quan đến bài học”.

 

Khi được hỏi về tương lai, tại sao lại chọn ngành kinh tế nông lâm của đại học Tây Nguyên, em cho biết: “Em chọn đại học Tây Nguyên vì gần nhà, có thể về thăm nhà thường xuyên hơn, tiết kiệm được chi phí đi lại. Còn nữa, với sức khỏe hiện nay của ba mẹ, em cũng rất lo. Em sẽ cố gắng theo ngành này bởi vì Đắk Nông là vùng thuần nông, cuộc sống người dân còn nhiều khó khăn, việc trao đổi hàng hóa còn hạn chế, em mong sau này sẽ góp sức mình cho địa phương phát triển hơn…”.

 

PV

 TTXVN