1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thanh Hóa:

Cờ bạc “rộn ràng” tại Lễ hội Lam Kinh

(Dân trí) - Sau khi buổi lễ chính tại Lễ hội Lam Kinh kết thúc, từng nhóm người bắt đầu đổ xô tới các “xới” bạc ẩn náu dưới nhiều hình thức như “Chiếc nón kỳ diệu”, tung đồng xu có thưởng…

Cờ bạc “rộn ràng” tại Lễ hội Lam Kinh    - 1
Trò chơi tung đồng xu bắt đầu "dàn trận"

Cờ bạc “rộn ràng” tại Lễ hội Lam Kinh    - 2
Mỗi "xới" có hàng chục người tụ tập xem, chơi

Các trò chơi hình thức đỏ đen nhanh chóng thu hút rất đông người tham gia và hầu như không gặp phải bất kỳ sự phản đối nào của lực lượng bảo vệ lễ hội.

Dọc các con đường trong Khu di tích lịch sử Lam Kinh, cứ một đoạn lại có một nhóm người tụm năm tụm bảy ngồi chơi các trò chơi ăn tiền. Có người còn mang cả bàn quay theo hình thức “chiếc nón kỳ diệu” để tổ chức “vui chơi có thưởng”.

Cờ bạc “rộn ràng” tại Lễ hội Lam Kinh    - 3
Nhiều nam thanh, nữ tú cũng tò mò đến xem

Nhiều người dân và du khách hiếu kỳ tập trung xung quanh, thi thoảng có người vì thấy “dễ ăn” cũng móc ví ra chơi. Người điều khiển thì luôn miệng: “Vui chơi có thưởng”, “một vốn bốn lời”...khiến những người xung quanh nghe cũng cảm thấy hứng thú.

Càng đến gần trưa, các trò chơi càng xôm tụ, rộn ràng. Có nhóm sau một hồi chơi, vì mâu thuẫn trong khi chơi, còn đuổi đánh nhau trong khu di tích; nhưng tuyệt nhiên không có bóng dáng lực lượng bảo vệ đến nhắc nhở, can thiệp.

Cờ bạc “rộn ràng” tại Lễ hội Lam Kinh    - 4
Trò chơi "chiếc nón kỳ diệu" hấp dẫn nhất với "một vốn bốn lời"...


Trao đổi với PV Dân trí, ông Hoàng Lộc Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, nói: "Lực lượng bảo vệ vẫn làm nhiệm vụ tại khu di tích. Sao lại có chuyện đó được? Tôi sẽ cho anh em kiểm tra lại" .

Cờ bạc “rộn ràng” tại Lễ hội Lam Kinh    - 5
Hàng trăm người tập trung xem một số đối tượng đuổi đánh nhau trong khu di tích vì mâu thuẫn trong lúc chơi ăn tiền.
 

Trong khi khá thờ ơ với nạn cờ bạc đỏ đen, lực lượng bảo vệ tại lễ hội Lam Kinh lại có phần quá “khắt khe” với các phóng viên tới lễ hội tác nghiệp. Sáng ngày 19/9, hòa cùng dòng người đông đúc, phóng viên Dân trí có mặt tại Khu di tích lịch sử Lam Kinh với mong muốn truyền tải những thông tin, hình ảnh về lễ hội nhưng khi vào gần khu vực tổ chức buổi lễ, phóng viên bị lực lượng bảo vệ yêu cầu xuất trình thẻ tác nghiệp. Sau khi xem thẻ, lực lượng này tiếp tục yêu cầu xuất trình giấy giới thiệu của cơ quan. Phóng viên trả lời thẻ tác nghiệp là của cơ quan cấp để phóng viên đi tác nghiệp; lực lượng bảo vệ lại quay sang hỏi giấy mời của ban tổ chức. Khi biết phóng viên không mang theo giấy mời, lực lượng bảo vệ yêu cầu phóng viên quay ra, không cho vào khu vực làm lễ.

 

Trong khi đó, những người bán nước và cả một số người dân vẫn thoải mái đi vào khu vực diễn ra lễ hội.
 
Cờ bạc “rộn ràng” tại Lễ hội Lam Kinh    - 6
PV không được vào khu vực diễn ra lễ chính...
 
Cờ bạc “rộn ràng” tại Lễ hội Lam Kinh    - 7
... trong khi những người bán nước và một số người dân vẫn được phép vào.

 

Phóng viên cố gắng liên lạc với ông Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa hỏi về vấn đề này nhưng không được. Tiếp đó, phóng viên liên lạc với ông Hoàng Lộc Ninh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thọ Xuân, thì ông Ninh cho biết: “Khu vực làm lễ là do Sở Văn hóa tổ chức và bảo vệ, huyện không phụ trách khu vực đó”.

 
Duy Tuyên