Hà Tĩnh:

Chuyện về hai món quà của Đại tướng tại Ngã Ba Đồng Lộc

(Dân trí) - Đến Ngã ba Đồng Lộc những ngày tháng 10, thoảng trong cái gió chuyển mùa là mùi hương ngọc lan ngào ngạt. Cả không gian rộng lớn duy còn một cây đậu hoa. Đó là một trong hai món quà Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tặng Ngã ba Đồng Lộc.

Cùng với cây ngọc lan, tại Khu di tích Ngã ba anh hùng này còn có cây đa. Hai cây đó là hai món quà này được lấy từ chính khu vườn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi tặng Khu di tích lịch sử Ngã ba Đồng Lộc đúng vào dịp Hà Tĩnh chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968- 24/7/2008), tưởng niệm 40 năm ngày 10 nữ anh hùng liệt sỹ TNXP anh dũng hy sinh tại mảnh đất này. Bên cạnh cây đa có một bảng lưu niệm khắc lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Ngã ba Đồng Lộc, một chiến công chói lọi, một địa danh lịch sử oai hùng của đường Trường Sơn huyền thoại mang tên Bác, mãi mãi trường tồn với non sông đất nước".

Cây đa được chuyển đến từ vườn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Cây đa được chuyển đến từ vườn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Đầu năm 2003 khi địa danh Ngã ba Đồng Lộc trở thành Khu di tích thanh niên xung phong, khu di tích đang được gấp rút xây dựng để tưởng nhớ những chiến sỹ trẻ đã hy sinh anh dũng đảm bảo thông suốt tuyến đường giao thông, ông Nguyễn Văn Thắng (Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Thạch Hà) - nguyên Trưởng ban khu di tích Ngã ba Đồng Lộc - cùng một số cán bộ trong khu tích và tỉnh đoàn ra Hà Nội gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp xin thêm ý kiến.

Thời gian gặp tuy ngắn ngủi nhưng để lại những kỷ niệm không bao giờ quên. Ông Thắng xúc động nhớ lại: "Trước khi gặp Đại tướng, chúng tôi ai cũng hồi hộp và xúc động. Cứ suy nghĩ không biết sẽ phải nói chuyện với Đại tướng như thế nào. Nhưng thực sự khi gặp rồi chúng tôi càng bất ngờ hơn khi đại tướng hỏi những câu hỏi rất bình dị, quan tâm những chuyện rất nhỏ của anh em, địa phương". Câu chuyện gặp gỡ giữa Đại tướng Võ Nguyên Giáp và 10 cô gái thanh niên xung phong như khiến không gian lắng lại. Đại tướng kể lại cho chúng tôi bằng giọng rất xúc động “Tôi nhớ mãi một lần đi qua Ngã ba Đồng Lộc gặp chị em TNXP đang hăng say làm việc trong đêm. Khi biết có tôi đến, chị em ôm chầm lấy tôi khóc nức nở: “Bác ơi! Mời bác đi nhanh lên, kẻo máy bay địch đến thả bom, ở đây nguy hiểm lắm”. Chia tay các cô, lòng tôi ngậm ngùi. Và không ngờ ít ngày sau tôi nhận được tin chính thức, các cháu gái hôm đó đã hy sinh trong trận đánh ngày 24/7/1968. Tấm gương nghĩa liệt của 10 nữ TNXP làm nhiệm vụ tại Ngã ba Đồng Lộc sẽ đời đời được Tổ quốc ghi công”.

Đại tướng còn có lời ghi tặng vào bảng vàng gửi Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc trong đó có đoạn: “…Việc xây dựng Ngã ba Đồng Lộc thành Khu di tích Thanh niên xung phong cả nước có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho nhân dân ta, đặc biệt là cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau…”.

Lời của Đại tướng được phóng to in trên một tấm bảng treo trang nghiêm trong phòng truyền thống tại khu di tích này.

Tấm bảng đề lời nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành cho khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
Tấm bảng đề lời nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành cho khu di tích Ngã ba Đồng Lộc

Năm 2008, nhân dịp 60 năm ngày Bác Hồ phong quân hàm Đại tướng cho vị Tổng chỉ huy lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam (28/5/1948 - 28/5/2008), Đoàn cán bộ Hà Tĩnh ra Hà Nội chúc mừng và mong muốn mời Đại tướng về thăm khu di tích nhân dịp kỷ niệm 40 năm chiến thắng Ngã ba Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2008). Nhưng thời gian này, sức khỏe Đại tướng không tốt, không đi xa được. Để tri ân những công lao của 10 cô gái TNXP,  Đại tướng đã chuẩn bị một cây đa và một cây ngọc lan gửi trồng ở Ngã ba Đồng Lộc.

Nhớ lại kỷ niệm này, ông Thắng xúc động: “Đó là vào khoảng chiều 29/5/2008, thời tiết nắng nóng và oi bức kéo dài trong nhiều ngày. Đoàn chúng tôi gồm hơn 10 người, một số cán bộ lãnh đạo trực tiếp vào bên trong để tiếp nhận cây. Số anh em còn lại thì đứng phía ngoài số nhà 30 đường Hoàng Diệu đợi. Có một đồng chí người Hà Tĩnh công tác tại Thủ đô, biết tin cũng xin tham gia vào trong đoàn để được chạm tay vào món quà Đại tướng gửi quê hương Hà Tĩnh. Sau khi tặng hoa Đại tướng, một cán bộ trong đoàn đã đọc câu đối của nhà văn hóa Thái Kim Đỉnh tặng Đại tướng: “Cầm bút, cầm quân đều viết sử. Làm thầy làm tướng cũng vì dân”.

Khi cánh cửa mở, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cùng phu nhân đi ra, nhiều phóng viên đã vây quanh. Đại tướng bước đến tay cầm lên một cành đa và cây ngọc lan nói: “Tôi và chị Hà (Phu nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp – Pv) cùng gia đình tặng Ngã ba Đồng Lộc cây đa và cây ngọc lan này mong các đồng chí đem về trồng và chăm sóc hai cây mãi mãi xanh tươi nảy lộc ở Ngã ba di tích Lịch sử để tỏ lòng của bản thân và gia đình đối với các liệt sỹ nơi đây. Một lần nữa tôi gửi tất cả tấm lòng thương yêu đối với các anh chị em đã hy sinh ở Ngã ba Đồng Lộc, mong mãi mãi trường tồn với non sông đất nước”.

Tấm bảng đề lời nói của Đại tướng Võ Nguyên Giáp dành cho khu di tích Ngã ba Đồng Lộc
Ông Nguyễn Văn Thắng (người ngồi cạnh Đại tướng bên trái) cùng đoàn cán bộ Hà Tĩnh ra Hà Nội nhận cây của Đại tướng 

 

Kỳ lạ thay, mặc dù bên ngoài đang nắng gắt, nhưng khi cây đa và ngọc lan bắt đầu được chuyển ra để tặng cho Ngã ba Đồng Lộc, trời bất ngờ đổ mưa rất to, khiến mọi người có mặt đều bất ngờ.

Cũng trong dịp này, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn trao cho đoàn cán bộ Hà Tĩnh lời khắc ghi cùng cây lưu niệm tại Ngã ba Đồng Lộc với lời tựa: “Ngã ba Đồng Lộc một chiến công chói lọi, một địa danh lịch sử oai hùng, trên đường Trường Sơn huyền thoại mang tên Bác mãi trường tồn với non sông đất nước”.

Hai cây này được lãnh đạo tỉnh và bà con nơi đây chung tay vun trồng ngay trong ngày 30/5/2008. Sau khi tiếp nhận cây, thời tiết đang oi bức bỗng chiều ấy có gió mùa đông bắc bổ sung, nhiều cơn mưa trong đêm rải rác kéo dài đến sáng. Suốt một tuần sau đó, thời tiết Hà Tĩnh luôn dịu mát, buổi chiều nào cũng có một trận mưa. “Khi trao tặng cây, Đại tướng mong muốn cây đa sẽ tỏa bóng mát che cho người người tới thăm di tích này, và cây ngọc lan trồng trên khu mộ sẽ luôn tỏa hương thơm nhớ ơn mười nữ thanh niên xung phong Ngã ba Đồng Lộc...” - ông Thắng cho biết thêm.

Cây ngọc lan được trồng khu mộ của 10 cô gái thanh niên xung phong
Cây ngọc lan được trồng khu mộ của 10 cô gái thanh niên xung phong

Sau 5 năm, hai món quà này đã bén rễ và ngày càng xanh tốt như tâm nguyện của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Anh Bùi Văn Hùng – hướng dẫn viên tại khu di tích - cho biết: “Cây ngọc lan của Đại tướng là cây nở hoa thơm nhất vùng ở đây. Cây cũng nở hoa sớm nhất và kết thúc muộn nhất, thường là muộn hơn 2 tháng so với các cây còn lại”.

Hàng năm, hàng ngàn du khách thập phương thường xuyên ghé thăm nơi này mỗi khi đến Ngã Ba Đồng Lộc. Đó cũng chính là hai món quà quý giá mà Đại tướng gửi lại trên mảnh đất Đồng Lộc anh hùng.

Phượng Vũ