1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Khánh Hòa:

Chuyến trở lại xúc động của người duy nhất sống sót trong vụ máy bay rơi

(Dân trí) - Trưa nay (13/8), bà Annette Herfkens - người duy nhất sống sót trong thảm nạn máy bay ở thung lũng Ô Kha cách đây 22 năm - đã về thăm lại huyện miền núi Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa cùng con gái Joosje.

Nạn nhân vụ máy bay rơi 22 năm trước xúc động thăm lại Khánh Sơn
7h30 ngày 13/8, bà Annette Herfkens cùng con gái đáp chuyến bay xuống sân bay Quốc tế Cam Ranh.

Bà Annette Herfken cùng đoàn trong một nhà dân ở xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.
Bà Annette Herfken cùng đoàn trong một nhà dân ở xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.

Bà Annette Herfken cùng đoàn trong một nhà dân ở xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.
Cách đây 22 năm, Annette Herfkens là cô gái Hà Lan xinh đẹp và giỏi giang, chưa đầy 30 tuổi Annette đã gần như đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp và cuộc sống. Nhưng rồi tai nạn ập đến bất ngờ như một định mệnh, mọi thứ bị đảo lộn tất cả. Annette phải đấu tranh giành giật giữa sự sống và cái chết. 
Bà Annette Herfken cùng đoàn trong một nhà dân ở xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.
Bà Annette Herfkens xúc động khi gặp lại ông Cao Văn Hạnh, người đầu tiên phát hiện ra tiếng khóc rên rỉ của bà giữa thung lũng Ô Kha âm u.
Bà Annette Herfken cùng đoàn trong một nhà dân ở xã Sơn Trung, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.
Đó là vào ngày 14/11/1992, Annette Herfkens và chồng sắp cưới Willem van der Pas cùng 29 hành khách rời TPHCM để tới Nha Trang trên chuyến bay mang số hiệu 474 của Vietnam Airlines. Chuyến đi mang ý nghĩa quan trọng với Annette bởi rất lâu rồi cô và Pasje chưa gặp nhau. Hơn nữa, chuyến đi này còn mang ý nghĩa giống như là kỳ trăng mật của hai người. Nhưng điều xui rủi bất thình lình xảy đến. Chiếc máy bay đâm vào núi Ô Kha và rơi xuống thung lũng cách đích đến Nha Trang 19 dặm và cách ngôi làng gần nhất 10 dặm.

Giây phút gặp gỡ khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Giây phút gặp gỡ khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Giây phút gặp gỡ khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Giây phút gặp gỡ khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Bà Annette Herfken tặng ông Hạnh cuốn “192 Hours” - nguyên tác: “Turbulence: Asurviving Story” (Giành giật sự sống từ chuyến bay định mệnh) của mình.
Phía sau dãy núi này là nơi chiếc Yak-40 rơi cách đây 22 năm. Ngoài 
Phía sau dãy núi này là nơi chiếc Yak-40 rơi cách đây 22 năm. Ngoài Annette Herfken không một ai trên may bay sống sót.
Phía sau dãy núi này là nơi chiếc Yak-40 rơi cách đây 22 năm. Ngoài 
Đây là khu vực 22 năm trước thi thể các nạn nhân được đưa xuống núi và tập kết trước khi đưa về Nha Trang.
Ký ức đau thương chưa bao giờ phai mờ trong người phụ nữ Hà Lan
Ký ức đau thương chưa bao giờ phai mờ trong người phụ nữ Hà Lan.
 
 Viết Hảo