1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chuyến hồi hương nặng tâm tư của tài xế xe cấp cứu 2 lần lao vào "tâm dịch"

Tiến Thành

(Dân trí) - Do tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Quảng Bình diễn biến phức tạp, Đặng Minh Trí, người đang tình nguyện tham gia chống dịch tại TPHCM đã quyết định hồi hương, hỗ trợ đội ngũ y tế vận chuyển F0.

Đặng Minh Trí từng là nhân vật được báo Dân trí nhắc đến trong bài viết: "Tài xế xe cấp cứu 2 lần tình nguyện lao vào "tâm dịch". Chàng trai quê Quảng Bình này đã ra Bắc Giang, sau đó lại vào TPHCM để hỗ trợ các địa phương phòng, chống dịch Covid-19 trong nhiều tháng qua.

Chuyến hồi hương nặng tâm tư của tài xế xe cấp cứu 2 lần lao vào tâm dịch - 1

Đặng Minh Trí (áo trắng), chàng trai 2 lần tình nguyện lao vào tâm dịch lớn nhất nước.

Đặng Minh Trí vốn là lái xe của Công ty TNHH vận tải Tâm Trí. Khi dịch tại tỉnh Bắc Giang bùng phát, thông qua các kênh truyền thông, chứng kiến sự vất vả của các y bác sĩ và các lực lượng tuyến đầu trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 đầy cam go, Trí đã không ngần ngại đưa ra quyết định "đi Bắc Giang". 

Đến cuối tháng 7, khi tình hình dịch tại Bắc Giang được kiểm soát, Minh Trí mới trở về quê. Sau hoàn thành đợt cách ly y tế tại quê nhà, chàng trai trẻ Minh Trí không cho phép mình nghỉ ngơi. Lúc này dịch lại bùng phát tại các tỉnh phía Nam, đặc biệt là ở TPHCM, với cấp độ mạnh hơn gấp nhiều lần so với Bắc Giang.

Minh Trí lại một lần nữa đưa ra quyết định vào TPHCM. Chuyến đi này của Trí nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của bố là ông Đặng Tri Thông. Ông Thông quyết định đi cùng con trai.

Tại TPHCM, 2 bố con Trí tham gia hỗ trợ chống dịch tại Quận 10. Ngoài chiếc xe Trí tự lái từ Quảng Bình vào, tại TPHCM, ông Thông được giao thêm một chiếc xe 16 chỗ khác. Hai bố con mỗi người một xe nhận nhiệm vụ chở các trường hợp mắc Covid-19 vào bệnh viện dã chiến, vận chuyển dụng cụ y tế, đội ngũ tình nguyện… Ngày nào cũng vậy, công việc của hai bố con bắt đầu từ sáng sớm cho đến tối muộn.

Chuyến hồi hương nặng tâm tư của tài xế xe cấp cứu 2 lần lao vào tâm dịch - 2

Sau một tháng tham gia hỗ trợ chống dịch tại TPHCM, Minh Trí và bố đã quyết định trở về quê nhà.

Vào ngày 27/8 vừa qua, tròn một tháng sát cánh cùng TPHCM chống dịch Covid-19, hai bố con Đặng Minh Trí đã quyết định lái chiếc xe cứu thương BKS 73B-006.01 hồi hương.

Chuyến hồi hương này thực sự bất đắc dĩ đối với Minh Trí, bởi lẽ chàng trai trẻ còn muốn tiếp tục ở lại TPHCM đến lúc hết dịch mới trở về. Tuy nhiên trong bối cảnh dịch Covid-19 tại Quảng Bình diễn biến phức tạp, hàng trăm ca dương tính với SARS-CoV-2 được phát hiện trong cộng đồng, Trí và bố đã quyết định trở về hỗ trợ quê hương dập dịch.

"Tôi đã quyết tâm đồng hành cùng TPHCM đến lúc hết dịch mới về. Nhưng khi biết Quảng Bình bùng phát dịch phức tạp, dẫu sao tôi vẫn là một người con Quảng Bình. Khi tỉnh nhà có dịch, tôi phải quay về phục vụ bà con quê tôi. Tôi xin nợ lại TPHCM một lời xin lỗi, mong mọi người hiểu cho", Minh Trí tâm sự.

Chuyến hồi hương nặng tâm tư của tài xế xe cấp cứu 2 lần lao vào tâm dịch - 3

Chiếc xe cấp cứu của Minh Trí bị hỏng khi về đến Phú Yên.

Cũng theo chia sẻ của Minh Trí, hành trình hồi hương của hai bố con không ít chông gai. Chiếc xe cứu thương BKS 73B-006.01 qua thời gian hoạt động liên tục nơi tâm dịch gần như đã "đuối sức".

Khi về tới địa phận tỉnh Phú Yên, chiếc xe trở chứng, hỏng hệ thống điện, mất đèn, mất toàn bộ tín hiệu. Được sự hỗ trợ của cộng đồng thiện nguyện tại Phú Yên, Minh Trí và bố đã sửa chữa được xe và tiếp tục hành trình về Quảng Bình.

Chuyến hồi hương nặng tâm tư của tài xế xe cấp cứu 2 lần lao vào tâm dịch - 4

Khi vừa trở về Quảng Bình và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, Minh Trí và bố đã bắt tay ngay vào công việc hỗ trợ phòng, chống dịch.

Ngay khi đặt chân đến Quảng Bình và có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-Covid-2, Đặng Minh Trí và bố đã bắt tay ngay vào việc hỗ trợ lực lượng y tế chống dịch.

"Tôi và bố đều cảm thấy đủ sức khỏe và có thể bắt tay vào công việc ngay. Với tình hình hiện nay thì không còn thời gian để nghỉ ngơi, quê hương cần chúng tôi, bệnh nhân đang rất cần chúng tôi", Trí cho biết.

Chuyến hồi hương nặng tâm tư của tài xế xe cấp cứu 2 lần lao vào tâm dịch - 5

Minh Trí và bố là Ông Đặng Tri Thông sẽ hỗ trợ vận chuyển F0 đến khu điều trị.

Theo đại diện Sở Y tế tỉnh Quảng Bình, hai bố con ông Đặng Tri Thông và Đặng Minh Trí cùng với chiếc xe cứu thương đã được bố trí "đầu quân" cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Bình và đã bắt đầu tham gia vận chuyển F0 từ cộng đồng, khu cách ly đến khu điều trị bệnh nhân Covid-19 của địa phương này từ chiều 29/8.

Được biết, mặc dù gần nhà nhưng vì công việc thường xuyên tiếp xúc với các ca mắc Covid-19 nên Minh Trí và bố đã mượn một nhà xưởng ở TP Đồng Hới để ở tạm trong quá trình hỗ trợ chống dịch.