Chuyện gì đang xảy ra tại "khu vườn kỳ lạ"?

8h sáng ngày 4/5, trong khuôn viên của <a href=" http://www.dantri.com.vn/Sukien/2005/5/53435.vip"> khu vườn</a>, hàng ngàn con người ngồi bệt dưới đất xếp bằng, hai bàn tay đặt ngửa trên đùi, khuôn mặt, lưng áo đầm đìa mồ hôi, mắt lim dim, miệng lẩm nhẩm... trong cái nắng chang chang, khô rốc người.

Nguy cơ lây nhiễm bệnh

 

Những người ngồi không nổi thì tìm chỗ nằm dưới sàn ximăng, hoặc ở các gốc cây, góc nhà. Một người mẹ trẻ cho biết chị từ Nhà Bè, TPHCM tìm đến đây đã ba ngày với hi vọng là những vết sẹo (do phỏng xăng) trên người con mình sẽ biến mất.

 

Tại khu vườn có đặt một loạt thùng nhựa, bên trên có đường ống dẫn nước trực tiếp từ giếng bơm lên và rất nhiều ca nhựa để sẵn. Và đa số dùng chung ca uống nước để sẵn ở đây. Nếu trong số này có một ai đó mắc bệnh lao, rubella, viêm phổi cấp hay cúm gà... thì khó có thể lường hết được nguy cơ lây truyền bệnh nguy hiểm đến thế nào.

 

Những điều không bình thường

 

Sau nhiều giờ ở đây, chúng tôi chợt phát hiện nhiều vấn đề không bình thường. Đầu tiên, khi vừa bước vào cổng “khu vườn lạ” đã có mấy người được ngồi ở vị trí “rất đẹp” bán rất nhiều tài liệu photo có nội dung tuyên truyền về việc điều trị bệnh rất hiệu quả của “khu vườn kỳ  lạ”. Hầu như ai đến đây cũng mua tài liệu này.

 

Tôi cũng lấy một bản và phải trả 5.000đ. Ngoài ra, trong khu vườn lạ này không ai được phép quay phim, chụp ảnh. Muốn quay phim, chụp ảnh thì phải hỏi và được sự đồng ý của chủ nhà là bà Ngoan, ông Sống, hay con rể là Nguyễn Văn Hữu. Mọi động thái của ai đó không phải là bệnh nhân đều có người để mắt tới.

 

Trong lúc hỏi thăm bệnh nhân, chúng tôi chợt nghe tiếng của bà Nguyễn Thị Ngoan - chủ nhà có “khu vườn lạ”, đang la lối các y bác sĩ của nhóm nghiên cứu về “khu vườn lạ” của Đại học Y dược TPHCM. Bà ta cho rằng đoàn chỉ được khảo sát người dân trong khu vườn chứ không được ra khu nhà trọ.

 

Một lúc sau, chúng tôi lại nghe tiếng la: “Nói được rồi, nói được rồi”. Mọi người ồ lên vây quanh một thanh niên khoảng 18 tuổi. Mẹ người này cho biết anh ta bị câm điếc bẩm sinh, nhưng đến đây có mấy ngày mà tự nhiên nói được. Ngay lập tức, Nguyễn Văn Hữu - con rể bà Ngoan - cầm một máy quay phim khá “xịn” đến quay cảnh này. Đồng thời, chỉ trong giây lát có một vài phụ nữ tự nhiên chen vào cho tiền anh câm và rồi rất nhiều người khác thấy vậy cùng chen vào cho. Người 10.000, 20.000, 50.000 đồng, chỉ trong chốc lát đã có vài trăm ngàn.

 

Anh thanh niên và người mẹ đã được nhóm nghiên cứu mời vào phỏng vấn, nhưng anh ta cứ ú ớ, không nói được và không hiểu gì cả.

 

Rời “khu vườn lạ”, chúng tôi tiếp tục len qua dòng người và hàng quán vào khu nhà trọ phía trong. Đột nhiên chúng tôi nghe tiếng la: “Có người chết, có người chết rồi”. Tôi chạy theo và chứng kiến một người đàn ông đang ôm trên tay một người đàn bà khô đét, mắt trợn trắng. Lúc này là 10h30.

 

Cũng chỉ trong chốc lát, lại có một người đàn bà khác chạy lại kể lể hoàn cảnh của người chết là bị bệnh tim nặng, nhà rất nghèo, không có tiền chữa trị và móc tiền ra cho. Thế nhưng người xưng là chồng còn rất trẻ lại móc trong túi ra chiếc điện thoại di động gọi đi đâu đó. Ngay sau đấy, nhiều người qua lại đã ghé vào cho tiền. Người chồng cứ ngồi bên xác vợ liên tục nhận tiền của mọi người và cảm ơn.

 

Cơ quan công an địa phương ngay lập tức đã có mặt và người đàn ông được mời đến. Anh ta cho biết tên là Nguyễn Văn Dào, 29 tuổi, quê ở Đồng Tiến - nhưng Đồng Tiến là xã hay huyện của tỉnh nào thì anh ta không biết. Còn vợ là Nguyễn Thị Xuân, 40 tuổi, ở Q.6, TPHCM, nhưng cụ thể địa chỉ thì anh chồng cũng không biết nốt.

 

Cơ quan y tế địa phương đề nghị cho xe cấp cứu để đưa xác về  nhà, anh ta cũng không muốn và nói là đã có xe rồi. Đến 13h, khi chúng tôi rời khỏi “khu vườn lạ”, cái xác vẫn nằm dưới đất. Trên giấy tờ ghi nhận bà Xuân bị tiêu chảy kéo dài.

 

Cũng trong buổi sáng 4/5, bà Trương Thị Hiệp - 64 tuổi ở xã Gia Hòa, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng - cũng bị ngất xỉu, hôn mê trong “khu vườn lạ” phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Hậu Nghĩa, Long An. Bệnh nhân có bệnh suy tim, viêm phổi bội nhiễm. Đến 16h chiều cùng ngày bệnh nhân vẫn còn nằm ở khoa cấp cứu.

 

Bác sĩ Nguyễn Văn Đức - phó giám đốc Trung tâm Y tế Đức Hòa - cho biết thêm: ngoài hai trường hợp trên, trước đó vào ngày 29/4  cũng có một bệnh nhân tử vong là ông Trương Tấn Phát (65 tuổi, huyện Ninh Kiều, tỉnh Cần Thơ). Ông Phát bị ung thư gan, suy kiệt. Khi đến “khu vườn lạ” ông đã ngất xỉu và được đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện 30/4 (TPHCM), nhưng hơn một giờ sau thì tử vong.

 

Bệnh nhân thứ hai là ông Trương Văn Quỳ - 56 tuổi, ở phường Phú Khương, thị xã Bến Tre, tỉnh Bến Tre - bị bệnh ung thư gan, tử vong lúc 5h30 ngày 30/4 tại “khu vườn lạ”. Như vậy, từ ngày 29/4 đến 3/5 đã có ba trường hợp tử vong, một trường hợp đang cấp cứu.

 

Qua tìm hiểu và khảo sát của chúng tôi, rất nhiều người bệnh đến đây do mắc bệnh nan y như ung thư, HIV; nhưng cũng có nhiều bệnh thông thường mà y học đã chữa trị được song rất nhiều người trong số họ là những người có hoàn cảnh khó khăn.

 

Theo Tuổi trẻ