1. Dòng sự kiện:
  2. Tổng thống Nga Putin thăm Việt Nam
  3. Metro số 1 TPHCM

Chuỗi ngày hạnh phúc của bé sơ sinh được cứu từ sọt rác

(Dân trí) - “Khi bế bé vào nhà, nhìn rõ bé kháu khỉnh, khóc vì đói sữa, vợ chồng tôi không cầm được nước mắt. Cháu bé thật bất hạnh, mới hơn tuần tuổi đã bị bố mẹ vứt bỏ giữa đêm tối giá lạnh...”.

Cuộc gặp gỡ định mệnh ngày cuối năm

Những ngày đầu xuân, căn nhà anh Phạm Công Ngụ, cũng là cơ sở kinh doanh các mặt hàng sành sứ nằm sát quốc lộ 1A, thuộc xóm Mới, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh rôm rả, tràn ngập tiếng cười đùa. Người tìm đến nhà anh không chỉ có người thân, khách hàng quen thuộc mà có cả những người muốn được ngắm nhìn và trao chút tình thương cho đứa trẻ sơ sinh may mắn được gia đình anh Ngụ cứu sống từ sọt rác.

8h tối, khi mấy đứa nhỏ đã học bài, vợ chồng anh Ngụ vẫn ngồi ăn cơm. Bữa cơm của hai vợ chồng khá im tiếng bởi họ muốn giữ cho cháu bé ngon giấc ngủ. Chúng tôi tới thăm, anh Ngụ bỏ dở bữa, kể lại cái đêm phát hiện cháu bé trước nhà.
 
Chuỗi ngày hạnh phúc của bé sơ sinh được cứu từ sọt rác  - 1
Cháu bé được cứu từ sọt rác đang say ngủ
 
Tối 27 Tết âm lịch, lúc ấy đã 1h sáng, quốc lộ đã vắng bóng người, gia đình tôi cũng đã cửa đóng then cài. Tết đến có quá nhiều việc cần làm nên vợ chồng tôi chưa ngủ. Đang trò chuyện, vợ chồng tôi chợt nghe tiếng xe máy chạy qua lại trước ngõ. Chừng mấy phút sau chiếc xe dừng ngay trước cổng nhà, rồi bất chợt rú ga phóng nhanh giữa đêm khuya. Nhà ở ngay cạnh đường xe máy qua lại nhiều, nhưng lần này chiếc xe làm chúng tôi thấy rất lạ. Tôi bảo mấy anh em trong cơ sở mở cửa kiểm tra.

Cửa vừa mở anh em đã nghe tiếng khóc oe oe được phát ra từ chiếc sọt rác đặt ngay trước sảnh. Anh em tiến lại sọt rác kiểm tra, sửng sốt phát hiện một cháu bé sơ sinh vừa bị ai đó vứt bỏ vào. Bế bé lên, đó là một bé trai kháu khỉnh, nặng chừng 3 ký, được quấn sơ sài. Chúng tôi còn phát hiện một mảnh giấy có lẽ là bố mẹ của bé để lại trong sọt rác với nội dung bé sinh vào lúc 7h30 sáng ngày 30/1/2010.

Khi bế bé vào nhà, nhìn rõ bé kháu khỉnh, khóc vì đói sữa vợ chồng tôi đã không cầm được nước mắt. Chúng tôi khóc vì cháu bé thật bất hạnh, mới hơn tuần tuổi mà đã bị bố mẹ vứt bỏ giữa đêm tối giá lạnh”.

Ngôi nhà hạnh phúc

Vợ chồng anh Ngụ có 4 người con, hai trai, hai gái, đứa lớn nhất mới học lớp 9, còn đứa nhỏ mới hơn hai tuổi. Công việc kiếm sống và chăm nom con cái vốn đã choán hết thời gian của vợ chồng anh. Ngoài chăm sóc các con, anh Ngụ còn phải quản lý, lo đầu ra cho các sản phẩm do cơ sở mình sản xuất. Chị Vinh vợ anh là một giáo viên dạy vật lý bận đứng trên bục giảng ở một ngôi trường cấp 2 cách nhà hơn chục cây số. Không có nhiều thời gian, nhưng tình thương đã khiến vợ chồng anh Ngụ quyết tâm nhận nuôi cháu bé lớn khôn, nhất quyết không gửi cháu bé cho trung tâm trẻ mồ côi.
 
Chuỗi ngày hạnh phúc của bé sơ sinh được cứu từ sọt rác  - 2
Từ ngày có bé, chị Vinh thêm phần vất vả
 
Vậy là từ hôm có bé, cuộc sống của gia đình anh Ngụ càng thêm vất vả, khó khăn. Thiếu hơi ấm của dòng sữa mẹ, cháu bé khóc suốt ngày. Làm người mẹ nuôi, chị Vinh chỉ có thể cho con bú sữa ngoài nên gần như không ngủ suốt hơn 3 tuần qua. Bình thường chị ngủ với cháu nhỏ hơn hai tuổi, nhưng từ hôm có bé, chị phải để cháu ngủ với người con đầu để có thời gian chăm cho đứa trẻ bất hạnh. “Với các bé sơ sinh, không có gì tốt hơn là được bú sữa mẹ, nhưng bé bất hạnh, không có được điều này. Không có sữa mẹ nên tôi buộc phải cho cháu bú bằng sữa ngoài. Cháu nhanh đói, mỗi đêm thức giấc cả chục lần. Mỗi lần như thế lại cuống cuồng pha sữa cho cháu uống” - chị Vinh nhìn cháu bé đang thiu thiu ngủ, trìu mến kể.    
 
Chuỗi ngày hạnh phúc của bé sơ sinh được cứu từ sọt rác  - 3
 Cả nhà anh Ngụ tất bật pha sữa cho em bé
 
Lịch trình làm việc của anh Ngụ cũng phải thay đổi nhiều từ khi có bé. Anh xem đứa trẻ như đứa con út của mình nên mỗi khi chị Vinh đi vắng, anh lại xắn tay vào lo pha sữa, thay tã cho bé. Anh Ngụ cũng không ngủ trọn giấc từ suốt hơn 3 tuần qua bởi mỗi khi đứa trẻ thức giấc anh cũng phải dậy phụ vợ pha sữa và ru bé ngủ.
 
Vất vả nhưng ngôi nhà anh Ngụ thời gian này luôn tràn ngập niềm vui. 4 đứa nhỏ của vợ chồng anh Ngụ đứa nào cũng thương cháu bé, muốn nô đùa với em những lúc không đến trường.
 
Chuỗi ngày hạnh phúc của bé sơ sinh được cứu từ sọt rác  - 4
 Cả  gia đình anh Ngụ hạnh phúc bên thành viên mới
 
Tiễn chúng tôi ra về, anh Ngụ chia sẻ: Hoàn cảnh gia đình anh đủ điều kiện để nuôi bé lớn khôn thành người nên mấy ngày nay anh đã từ chối nhiều trường hợp đến xin cháu về nuôi. “Tôi đã trình báo chính quyền địa phương về hoàn cảnh của bé, cũng đã khai sinh họ tên cho bé là Phạm Công Thiên An. Sẽ còn nhiều khó khăn, vất vả ở phía trước nhưng vợ chồng tôi tự hứa sẽ làm tất cả để cháu lớn khôn, như những đứa con mà chúng tôi dứt ruột sinh ra”. 

Văn Dũng