1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. TPHCM "khát" cây xanh
  4. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai

Hà Tĩnh:

Chuỗi ngày hãi hùng sống cạnh hai hố “tử thần”

(Dân trí) – “Biết sống ở đây có thể bị hai hố “tử thần” này nuốt chửng lúc nào chẳng hay. Nhưng thú thật bây giờ vợ chồng tôi dù muốn chuyển đi cũng không biết phải đi đâu…”

Mẹ con đi lánh nạn…bố ở lại canh nhà
 
Sáng ngày 11/5, PV Dân trí tiếp tục quay lại chứng kiến hình ảnh hãi hùng mà dư luận những ngày qua đang hết sức quan tâm trước một hiện tượng lạ xuất hiện tại xóm 2 Vĩnh Giang, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê. Dưới cái nắng ngột ngạt, con đường nhỏ dẫn vào xóm nhỏ Vĩnh Giang từng dòng người đông nghịt đổ xô đến xem tận mắt “hiện tượng lạ” ở vườn nhà anh Lê Văn Thường.
Chuỗi ngày hãi hùng sống cạnh hai hố “tử thần” - 1
 Hãi hùng khi chứng kiến hai hố sụt lún tại vườn nhà anh Thường (ảnh: Minh Chiến)

Những ngày đầu mới xuất hiện hai hố sụt lún nằm bên hiên nhà, vợ chồng anh Thường vẫn sống và sinh hoạt bình thường. Nhưng từ khi hàng trăm người dân hiếu kỳ đổ xô đến xem và bàn tán sự hiểm nguy từ hai hố sụt lún này, vợ chồng anh Thường luôn sống trong nỗi lo lắng bất an. Anh Thường đã quyết định mang vợ và con nhỏ đi lánh nạn ở nhà người ông bà và người quen ở xóm bên cạnh. Còn anh vẫn ngày đêm túc trực bên miệng hố “tử thần”.

Anh Thường vẫn chưa hết nỗi kinh hoàng khi kể lại diễn biến sự việc cho người dân hiếu kỳ đến xem. “Nửa đêm, cả nhà đang xem tivi bổng nhiên nghe tiếng động lạ, sau đó chó sủa inh ỏi. Tôi liền lấy đèn pin ra xem thì thấy một khoảng đất bị sụt lún nằm sát vách nhà bếp, chừng ít phút sau thấy xuất hiện hố thứ hai nằm sát nhau. Thấy vết lở ngày một lan rộng tôi vội vàng vào nhà đưa vợ con chạy sang nhà hàng xóm lánh nạn phòng có trường hợp xấu xẩy ra”.

“Khiếp quá. Từ nhỏ đến giờ tôi mới thấy một hiện tượng bất thường như thế này. Chứng kiến cảnh này, người dân chúng tôi sống gần khu vực này cũng đang hết sức hoang mang  lo sợ” – anh Sơn một người dân sống gần nhà anh Thường nói.

Trở lại hiện trường sau vài ngày, theo quan sát của chúng tôi, các vết nứt xung quanh miệng hố lún sụt tại nhà anh Thường tiếp tục lan rộng. Hiện nay, đường kính của hai hố lún sụt này đã lan rộng ra trông thấy. Căn nhà gỗ ba gian, giếng nước và các công trình phụ đã bị các vết nứt bao vây. Những vết nứt nẻ toang toác trông thật đáng sợ. Mái nhà, sân, thùng giếng…đã nghiêng theo miệng hố “tử thần”.
 
Chuỗi ngày hãi hùng sống cạnh hai hố “tử thần” - 2

Những đường nứt nẻ tiếp tục lan rộng (ảnh: Minh Chiến)
 
“Cứ tình hình ni thì chắc chẳng mấy ngày nữa hai cái hố “tử thần” ni nó sẽ nuốt chửng cả căn nhà và mảnh vườn này mất thôi. Mất nhà, không biết cả gia đình sẽ sống ra răng đây” – anh Thường lo lắng.

Đã hơn một tuần nay, anh Thường mắc võng nằm canh căn nhà và con trâu bên cạnh miệng hố “tử thần”. “Biết là nguy hiểm đang rình rập nhưng biết làm răng chừ. Chuyển đi thì không có đất mới dựng nhà mà ở. Đành phải gửi tạm vợ con bên ông bà còn tui thì phải ở lại đây mà trông nhà” – vẻ bất an hiện rõ trên khuôn mặt anh Thường.

Đi chẳng được, ở chẳng xong

Trước tình cảnh đó, anh Thường đã viết giấy trình lên chính quyền UBND xã Hương Vĩnh xin cấp một mảnh đất để chuyển nhà tới ở cho an toàn nhưng lãnh đạo xã này chưa quan tâm đến nguyện vọng của gia đình. “Xã họ chỉ nói sụt thì chuyển đến chỗ mô đó trong vườn không bị ảnh hưởng mà ở, nhưng trong mảnh vườn này giờ chổ mô cũng nguy hiểm” –  chị Đoàn Thị Phượng (vợ anh Thường) cho hay.

Gia đình anh Thường thuộc diện hộ nghèo nhất thôn. Nay căn nhà gỗ trống hoác của vợ chồng anh cũng đang đứng trước nguy cơ hai hố lún sụt sâu gần chục mét nuốt chửng. “Gia tài của vợ chồng chúng tôi chẳng có gì đáng giá  ngoài căn nhà gỗ ba gian tạm bợ và con trâu vay tiền ngân hàng mới mua” – anh Thường cho biết.

Chuỗi ngày hãi hùng sống cạnh hai hố “tử thần” - 3

...và thùng giếng cũng bị nứt toang toác (ảnh: Minh Chiến)
 
Bà Thái Thị Em bức xúc nói: “Trước thực trạng đáng lo ngại và gia đình cũng đã đề xuất nguyện vọng nhưng tôi không hiểu tại sao chính quyền xã Hương Vĩnh lại không tạo điều kiện cho anh Thường một mảnh đất để gia đình anh ấy chuyển đến ở cho an toàn. Chúng tôi quả thực khiếp sợ khi chứng kiến cảnh này”.

Trao đổi với Dân trí ông Bùi Đình Diệu – Trưởng thôn Thuận Trị bày tỏ: “Hiện nay không chỉ riêng gì gia đình anh Lê Văn Thường mà 108 hộ dân xóm Thuận Trị sống gần khu vực này cũng đang hết sức hoang mang lo lắng trước hiện tượng bất thường này. Chúng tôi đề nghị các cấp ban ngành cần quan tâm hơn nữa đến vấn đề này”.

Đặng Tài - Văn Dũng